V-League

HP.HN chính thức sáp nhập với HN.ACB: Lên đời thành “đại gia”?!

24/09/2011 10:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuối cùng thì kết quả của vụ sáp nhập giữa HP.HN và HN.ACB đã có vào buổi sáng ngày hôm qua. Một CLB với tên gọi CLB bóng đá Hà Nội gồm các cầu thủ tốt nhất được sàng lọc từ HP.HN và HN.ACB sẽ thi đấu tại V-League. Một CLB khác với tên gọi đội trẻ bóng đá Hà Nội gồm các cầu thủ có triển vọng sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất với nhiệm vụ chính là xây dựng lực lượng cho đội chuyên nghiệp.

Song song với việc chia tách, những kế hoạch rất hoành tráng cũng đã được công bố. Từ việc nguyên chủ tịch VFF Hồ Đức Việt sẽ giữ chức danh chủ tịch danh dự của 2 CLB, 2 đại gia ngành ngân hàng Hồ Hùng Anh (chủ tịch HĐQT Techcombank), Phạm Trung Cang (phó chủ tịch HĐQT Eximbank) đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch CLB, sát cánh cùng bầu Kiên để nâng tầm đội bóng, cho tới phương hướng đầu tư để CLB bóng đá Hà Nội sẽ trở thành một đội bóng giàu sức cạnh tranh...

Từ Thể Công chuyển thành Thanh Hóa, từ QK4 hô biến thành N.SG, có lẽ trong lịch sử V-League, chưa bao giờ người ta lại được chứng kiến sự ra đời của một đội bóng mà mức độ “hoành tráng” của nó giống với cách CLB bóng đá Hà Nội được khai sinh.

Và việc cả 2 đội bóng vừa nhắc ở trên nay không còn bị gắn mác nhà tài trợ cũng là một dấu hiệu nữa cho thấy người trong cuộc đang cố làm tất cả những gì có thể để khơi gợi lại tình yêu bóng đá, vốn đã bị phai nhạt đi khá nhiều trên đất Thủ đô. Bởi thế, không ngạc nhiên nếu những CĐV trung thành của HN.ACB đang rất sung sướng và háo hức về viễn cảnh tương lai sáng sủa của đội bóng thân yêu của họ.


HP.HN và HN.ACB sẽ sáp nhập thành CLB Hà Nội

Những gì đang diễn ra tại 2 đội bóng của bầu Kiên xứng đáng được xem là một cuộc cách mạng. Và như một lẽ đương nhiên, chẳng có cuộc cách mạng nào mà không phải “đổ máu”.

Trước mắt của khoảng hơn 50 cầu thủ cũ của HP.HN, HN.ACB sẽ là quãng thời gian rất khắc nghiệt, khi quá trình sàng lọc diễn ra. Ngoại trừ nhóm “elite” gồm những cái tên như Công Vinh, Thành Lương..., tất cả đến giờ này không ai biết trước tương lai của mình. Họ sẽ có nhiệm vụ là thể hiện tối đa năng lực trong các buổi tập rồi sau đó quyết định thế nào tùy thuộc vào BLĐ và BHL đội bóng, mà cụ thể ở đây tiếng nói của HLV Nguyễn Thành Vinh cùng ê-kíp của ông sẽ có vai trò tối quan trọng.

Với các cựu cầu thủ của HN.ACB, đó có thể xem như một cơ hội để đổi đời, nhưng các cựu cầu thủ của HP.HN thì không nghĩ thế, họ đã chiến đấu để trụ lại V-League nhưng bây giờ có thể sẽ phải nhường suất ấy lại cho những người khác.

Song điều ấy không đáng buồn (và không đáng lo) bằng việc rất nhiều trụ cột của HP.HN trước đây giờ không còn được đảm bảo tương lai giống như thời còn ăn lương bầu Long, bầu Tuấn.

Minh Đức, Thanh Phúc nhất quyết đền bù để được ra đi. Viết Nam, Đình Hưng nhiều khả năng cũng sẽ không ở lại, khi cả 2 đã hết hợp đồng mà chưa thấy động tĩnh nào từ phía các ông chủ. Hữu Hoàng, Thanh Trung đã cống hiến trọn 3 năm nhưng giờ vướng vào điều khoản phải phục vụ thêm 3 năm nữa như thỏa thuận ban đầu, song cái giá mà bầu Kiên đưa ra quả rất “sốc” với trình độ của họ, chừng 500 triệu cho mỗi năm còn lại.

Đó là chưa tính đến hàng trăm cán bộ, VĐV ở các đội trẻ của cả 2 đội giờ cũng đang chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền...

Nhiều người đã khấp khởi hy vọng, sau cú áp phe đình đám với Công Vinh, bầu Kiên nay đã thay đổi và sẵn sàng nới rộng miệng hầu bao. Nhưng thực tế nhất vào lúc này có lẽ sẽ là suy nghĩ: hạnh phúc là tấm chăn hẹp và không thể chia đều cho tất cả.    

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm