V-League

HP.Hà Nội: Trách mình, hay trách Trời?

06/06/2010 21:22 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - “Bàn thắng của Minh Thiện là bàn thắng từ trên trời rơi xuống. Xét một cách khách quan, HP.HN xứng đáng thắng trận đấu này”, ông Nguyễn Thành Vinh đã lên tiếng về trọng tài sau trận đấu.

Trận đấu trước, khi HP.HN đánh bại HN T&T, ông Vinh “Nghệ” khi được hỏi về trọng tài đã nói: “Thôi, trận đấu qua rồi, tôi không bình luận gì nữa”. Trận đấu qua rồi, và HP.HN của ông Thành Vinh thắng.

Nhưng ở trận đấu này, ông Nguyễn Thành Vinh đã phát biểu cả một tràng dài về trọng tài. Mà quả thật, “tướng” của đội chủ nhà có “kêu” cũng phải thôi, bởi HP.HN đã đánh rơi mất 3 điểm đúng vào phút cuối cùng của trận đấu bởi bàn thắng đầy tranh cãi của Minh Thiện. “Ở vị trí quan sát của tôi, tôi thấy rõ cầu thủ Minh Thiện đã việt vị tới cả mét, bàn thắng của HA.Gia Lai là bàn thắng từ trên trời rơi xuống. Tôi không muốn nói nhiều bởi có nói cũng chẳng được gì, trong luật cũng không cho phép khiếu kiện trọng tài về những tình huống liệt vị”.


HP.HN (áo đỏ) phải chia điểm với HA.GL trên sân nhà

Ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng HP.HN xứng đáng thắng trận bởi các cầu thủ đã chơi chặt chẽ, đoàn kết và cố gắng hết sức mình. Quả thật, ở trận đấu này, đội chủ sân Hàng Đẫy đá một trận với  lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh đã phát huy hiệu quả suốt 89 phút của trận đấu. HP.HN đã triển khia được lối chơi như thế khi các cầu thủ HA.GL  thiếu hẳn sự đột biến. Suốt cả hiệp 1 đến nửa đầu hiệp 2, “Gỗ” chỉ thể hiện một bài là câu bóng bổng vào trong cho bộ đôi tiền đạo Evaldo và Marcelo xử lý. Phải có đến khoảng hơn 2 chục đường tạt bóng của HA.GL tập trung vào trong vòng 16m50 của HP.HN, nhưng đều bị hàng thủ với thủ thành Viết Nam và cặp trung vệ Cassiano-Ngọc Tú cản phá. Đá sân khách, các cầu thủ HA.GL “hùng hục” tạt bóng mà thiếu hẳn những miếng phối hợp nhóm, chọc khe đánh trung lộ.

Trước cách chơi như thế của đội khách, HP.HN chủ động “đổ bê tông” rồi chờ phản công khi có cơ hội. Bàn thắng ở phút thứ 42 của Thanh Trung bằng một cú sút bóng gọn ghẽ vào góc xa là kết quả của lối chơi phòng thủ phản công của HP.HN.


Thủ môn Viết Nam hóa giải một pha tấn công của đội khách

Đầu hiệp 2, HA.Gia Lai tiếp tục tỏ ra bế tắc, trong khi HP.HN tạo ra thêm một vài tình huống nguy hiểm. Nếu như cú sút phạt của Thanh Trung ở phút thứ 70 không đập cột dọc, HP.HN đã tự tin thủ đến cùng để có được 3 điểm. Nhưng “nhân tính không bằng trời tính”, Minh Thiện có bàn thắng gỡ hòa đúng vào phút thứ 90 của trận đấu.

HP.HN có thể đã “đen” ở trận đấu này, nhưng họ cũng nên tự trách mình khi không dám dâng lên tấn công khi đã có bàn thắng dẫn trước. Buộc phải chia điểm với đối thủ không còn mạnh như HA.GL ở sân nhà, HP.HN vẫn chưa thể bứt lên để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

                                                                                                                                                                                                 Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm