
Vì triều cường đang đạt đỉnh nên người dân vẫn nhấp nhổm không yên khi đê bao ngăn nước sông Sài Gòn vẫn được đắp lại theo kiểu chắp vá.

Trắng tay vì triều cường
Vườn mai Tết gần 1.000 gốc của ông Trần Văn Tư (tên thường gọi là Tư địa) tan hoang sau hai lần bị dòng nước sông cuốn qua. Sân, nhà đều bị bùn đất phủ kín. Tủ lạnh, bàn ghế, chăn nệm ướt được bày ra sân phơi, bốc mùi thum thủm.

Bỏ mặc tất cả, mọi người lao vào cứu lấy vườn mai. Từng chậu mai đầy kín nụ được chèn thêm gạch nâng lên khỏi nền bùn lầy lõng bõng nước. Một bờ tường gạch được gấp rút xây dựng để phòng ngừa đợt triều cường mới.
Người bê bết bùn đất, ông Tư “địa” mệt mỏi kể: Vay ngân hàng 200 triệu đồng để đầu tư vào vườn mai này. Cả năm chăm sóc cho mai đầy nụ, vừa lặt lá mai xong thì đê bao bị vỡ vào lúc 2 giờ sáng 11/1.

Nước sông đầy ứ, dìm cả vườn mai trong nước. Nếu xuôi chèo mát mái thì vườn mai này năm nay bán được ít nhất là 300 triệu đồng. Giờ này chỉ biết còn nước còn tát thôi. Nợ ngân hàng năm nay chắc không trả được. Triều cường còn cao vì âm lịch là ngày 17 nước nhảy lên bờ và sáng nay nước lại tiếp tục phá bờ bao, tràn vào phía sau nhà.

Lần theo tiếng búa đóng cừ tràm, chúng tôi phải vượt qua đoạn đường ngập nước để đến đoạn đê bao hai lần bị vỡ. Tại đây, hai chiếc máy bơm công suất 600m3/giờ đã tạm nghỉ. Nước thủy triều tạm rút lòi ra bờ đê bao được đắp tạm bằng bao cát giữa hai lớp cừ tràm. Mặt đê được phủ một lớp bùn nhão đen sì. Trên tuyến đê, vài người đang dùng chiếc rựa cùn chặt dây thép để gia cố cừ tràm.
Thấy chúng tôi chụp ảnh, vài người dân gần đó nói giọng ngán ngẩm: Nước lớn, đê bao đắp bằng đất thì chịu sao được mà không vỡ. Hỏi chuyện mới biết, đây là đoạn đê bao yếu lại chưa được tu bổ nên khi triều cường dâng cao đã phá vỡ. Hơn nữa, bờ bao này nằm gần khu vực sông Sài Gòn nên khi bị vỡ nước chảy vào rất nhanh khiến cho người dân ở đây trở tay không kịp. Phần lớn tài sản, hàng hóa đã mua sắm cho năm mới đều hư hỏng do nước ngập đột ngột.

Ngủ không ngon giấc
Dấu vết nước ngập cao gần 2m còn ngấn lên trên những mảng tường nhà dân. Ông Lê Văn Sáu, 57 tuổi, người đã sống ở khu vực này từ bé, đang loay hoay với chiếc xẻng nhỏ để khơi dòng cho nước thoát ra từ sân nhà. Nghe chúng tôi hỏi chuyện, ông thở dài: Không biết cơ quan thủy lợi đắp bờ ra sao mà bờ bao vỡ lên tục. Đồ dùng trong nhà ướt hết cả. Muốn phơi cũng không khô vì trời cứ xám xịt, không thấy chút nắng.
Chỉ tay sang nhà gần đó, nơi hai cụ già đang cọ rửa bùn đất trên bàn thờ trước cửa. Ông Sáu nói giọng lo lắng: Nghe dự báo thời tiết sẽ có hai đợt triều cường nữa từ nay đến Tết, cứ thấp thỏm không yên vì bờ bao toàn vỡ lúc gần sáng. Cả xóm này, hai đêm rồi có ai ngủ yên đâu. Bờ bao ở đây bị vỡ còn bờ bao ở ụ cống Năm Diệm cũng tràn bờ nên hai ngày nay, người dân phải sống chung với triều cường.

Khi chúng tôi quay ra, nước từ trong các đường hẻm vẫn cuồn cuộn chảy theo các đường mương xuống các hố trũng. Có lẽ người mừng nhất trong đợt triều cường này chỉ là hai thanh niên chích cá bằng vợt điện. Cả hai cứ lần theo những đám cỏ gần mương nước để tìm cá từ sông Sài Gòn bị cuốn theo dòng triều cường từ hai ngày qua.
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước xác nhận về việc 2 ngày qua, đê bao bị vỡ do triều cường đã gây thiệt hại đến tài sản của người dân và một doanh nghiệp sản xuất giấy tại khu phố 5. Tuy nhiên, số liệu cụ thể về thiệt hại thì phường chưa nắm được vì đang thống kê. Cụ thể hơn, ông Hải cho biết khoảng 4 giờ sáng ngày 12/1, đoạn tiếp giáp giữa hai mối nối bờ bao lại tiếp tục bị vỡ với khoảng rộng 5m, sâu 1,5m. Nước tiếp tục tràn vào khu dân cư. Còn giải pháp để đê bao không còn bị vỡ theo ông Hải thì đã có kế hoạch đắp định hình lại chỗ xung yếu trong năm 2009.
|
Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn, 2 đợt triều cường mới sẽ xảy ra vào giữa và cuối tháng 1/2009 (dịp Tết Nguyên đán) tại TP.HCM. Vì vậy, các quận huyện cần chủ động các phương án ứng phó để tiêu thoát nước ngay từ những ngày giáp Tết nhằm giúp bà con đón Tết an toàn, vui vẻ. |
ảnh 4:
ảnh 6,7: