Phim

Tuyển diễn viên phim Thân phận tình yêu: Thứ 7 "ế" khách

02/08/2008 13:58 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau khi đăng báo tuyển diễn viên cho phim Thân phận tình yêu dựa theo tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh, nhóm casting chắc mẩm sẽ có rất nhiều người đến thử, nhưng không ngờ cả buổi sáng nay tại Hội Điện ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo – Hà Nội) chỉ có khoảng 16 người tới thử vai.

Phần lớn những người đến thử vai là thanh niên tuổi đời từ 17 đến 25, lớn tuổi nhất là 31 tuổi. Rất ít người có kinh nghiệm diễn xuất, nếu có cũng chỉ là đóng kịch tại trường hoặc tham gia vai quần chúng trong các bộ phim truyền hình. Và đa số chưa đọc qua Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh mà sau này đổi tên là Thân phận tình yêu. Nhiều bạn trẻ đến dự tuyển chỉ vì cái tên phim Thân phận tình yêu khá hấp dẫn.
 
Bà Trần Anh Hoa cùng cộng sự trực tiếp tuyển chọn diễn viên
 
Mặc dù có ít người đến nhưng những người tuyển vẫn rất kiên trì. Trực tiếp tuyển chọn diễn viên lần này là bà Trần Anh Hoa, một nhà dựng phim có tiếng của Hãng phim truyện Việt Nam, vợ nhà quay phim người Mỹ Richard Connors. Hai vợ chồng Trần Anh Hoa và Richard Connors chính là cộng sự đắc lực của đạo diễn Nicholas Simon khi về Việt Nam lần này.
 
Ghi hình những người đến dự tuyển
 
Những người đến thử vai phải tự giới thiệu về bản thân mình trước máy quay. Sau đó bà Hoa đặt các câu hỏi về sở thích, thậm chí hỏi những câu rất riêng tư, từ đó đặt ra tình huống để họ diễn xuất như: “Em có người yêu chưa?”, “Bỏ người yêu em có buồn không? Em hãy thử thể hiện tâm trạng của mình khi bị người yêu bỏ”. Có lúc bà Hoa chỉ về hướng phóng viên đang ngồi trong phòng quan sát và nói với người thử vai:“Hãy tưởng tượng đó là một cô giáo em rất ghét, bây giờ cô bảo em bê một cái ghế rất nặng ra cho cô, em sẽ bê ghế ra với thái độ như thế nào?”. 
 
Đầu giờ sáng đạo diễn Nicholas Simon đảo qua xem việc tuyển diễn viên tới đâu. Ông chỉ tranh thủ hỏi người tới thử vai: “Em có biết nói tiếng Anh hay không?” - rồi gật gù: “Rất thành thực!” khi người thử vai trả lời “Em chỉ biết một ít”. Sau đó đạo diễn Nicholas Simon lên Thái Nguyên tiếp tục khảo sát bối cảnh.
 
Đạo diễn Nicholas Simon (ngồi phía sau cây đèn) tới xem tuyển chọn
 
Hơn 1 tháng nay, đoàn làm phim thực hiện tuyển chọn diễn viên bằng cách mời diễn viên chuyên nghiệp tới thử vai hoặc qua giới thiệu. Tuy vậy đoàn vẫn tuyên bố rộng rãi việc tuyển với hi vọng tìm được một gương mặt mới, dù là diễn viên không chuyên. Bà Trần Anh Hoa cho biết sẽ tuyển diễn viên ở các tỉnh thành phía Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Sơn Tây, Thái Nguyên; một số tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, và miền Nam như TP.HCM. Diễn viên sẽ phải nói giọng Bắc cho phù hợp với nhân vật của tác phẩm và yêu cầu thu thanh đồng bộ của bộ phim.
 
Về việc một số báo đưa tin đã tìm ra các ứng cử viên sáng giá cho vai Phương (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh), bà Trần Anh Hoa đính chính thông tin đó không chính xác vì chưa xác định được diễn viên thủ vai này.

Tại Hà Nội, việc tuyển diễn viên sẽ được tiếp tục vào ngày 4 và 5/8 tại Hội Điện ảnh Việt Nam 51 Trần Hưng Đạo.

Hải Diệp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm