(TT&VH) - Ngày 18/3/2011, tại gallery GJ Asian Art danh tiếng ở Singapore đã khai mạc triển lãm cá nhân Người cây của họa sĩ Dino Hiền (Nguyễn Đinh Hiền), họa sĩ Việt Nam đầu tiên có mặt tại gallery này. Bộ tranh “Người cây” gồm 15 bức (chất liệu sơn dầu) là loạt tranh mà Lãnh sự quán Australia tại TP.HCM chọn để trao học bổng, đồng thời tổ chức trưng bày triển lãm tại TP.HCM và TP.Melbourne (Australia) vào cuối năm 2010.
* Xin anh cho biết, hoàn cảnh nào đã cho ra đời bộ tranh “Người cây”? 
- Sống giữa đô thị ồn ã, đông đúc, bận rộn, ô nhiễm... đôi lúc tôi thường ngồi hàng giờ dưới những cây mát ven đường và cảm nhận được sự trong lành và mát mẻ đến diệu kỳ... Với sự phát triển đô thị như hiện nay của con người, cây xanh dần mất đi không gian sống của nó và như vậy là chúng ta đang tự giết chết hành tinh này, giết chết chính chúng ta... Vậy tại sao chúng ta không sống và tồn tại cùng thiên nhiên? “Người cây” của tôi ra đời từ ý tưởng ấy.
* Anh mất bao nhiêu thời gian từ tìm ý tưởng cho đến hoàn thiện bộ tranh?
- Tôi đã mất hơn 3 năm và tôi đã thực hiện loạt tranh này từ đầu năm 2009 cho tới nay, tôi vẫn đang còn rất hứng thú với “Cây người”. Khi chuyển từ ý tưởng sang thực hiện tác phẩm tôi đã trải qua những khoảng thời gian thật sự trăn trở... đôi khi là đối diện, đối thoại với chính những nhân vật “Người cây” mà tôi tạo ra và tôi chỉ thật sự sống trong “cảm xúc vẽ” khi nhân vật của tôi tạo ra được tiếng nói của mình... Bạn cũng biết đấy: Tranh cũng có số phận như con người...
* Cơ hội nào đưa anh đến với Singapore và có được triển lãm solo tại đó?
- Đó là một sự may mắn. Chị Thanh Kiều Moeller đã mời tôi sang Singapore để chứng kiến một cuộc đấu giá tranh do nhà đấu giá Ziani tổ chức, ở đó tôi đã nhận ra được rất nhiều vấn đề về những thiệt thòi của tranh Việt Nam, ở đó tôi cũng đã vinh dự được vẽ biểu diễn ngay tại khu vực đấu giá... Chính vì điều này mà tôi đã làm quen với vài nhà sưu tập tranh của Singapore. Sau đó là chuyến triển lãm tranh vào tháng 11 năm 2010 mang tên A Touch of Viet Nam 2 do chị Thanh Kiều và Bảo tàng Blach Earth tổ chức, triển lãm này đã thành công ngoài mong đợi và tranh của tôi đã được các nhà sưu tập mua hết... Và bây giờ tôi được vinh hạnh mời triển lãm cá nhân do gallery GJ Asian Art tổ chức.
Tác phẩm Người cây (120cm x 100cm)
- Tất cả đều ở phía trước... Tôi chỉ mong giới sưu tập tranh và những công chúng yêu tranh tại Singapore biết thêm về những cái nhìn mới của hội họa trẻ Việt Nam bởi họ đang góp một phần vào dòng chảy của Mỹ thuật thế giới...
* Xin cảm ơn anh.
Dưới đây là những tác phẩm của Họa sĩ Dino Hiền:



Việt Quỳnh (thực hiện)