(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, triển lãm tranh Một phần của sự yên lặng (chất liệu tổng hợp) của họa sĩ người Pháp Christian de Calvairac đã khai mạc hôm 25/6 và sẽ kéo dài đến hết ngày 19/7/2009 tại phòng tranh Vân, 2B Chu Mạnh Trinh, Q.1, TP.HCM.
Calvairac từng theo học các ngành luật, khoa học chính trị và tiếng Pháp; từng khám phá vùng Dakar của châu Phi; từng là lính nhảy dù xuống đất nước Senegal... Đến Việt Nam từ một triển lãm giao lưu ở Hà Nội (năm 2003), sau đó ông quyết định theo con trai lớn của mình (người đã làm việc ở Việt Nam hơn 10 năm) đến TP.HCM định cư từ 2004. Với phong cách sống hoàn toàn khép kín và thích sự tĩnh lặng, ông vẽ với phong cách thiên về sự tối giản và chất biểu hiện. Xem cái cách ông trả lời rất ngắn gọn các câu hỏi của TT&VH dưới đây thì cũng đủ biết sự tối giản, kiệm lời... trong quan điểm sống của ông.

* Trong triển lãm Một phần của sự yên lặng đang diễn ra, tại sao ông lại suy nghĩ nhiều về sự yên lặng đến như vậy? Nó tác động lên con người và tác phẩm của ông như thế nào?
- Đó là cuộc sống, nó phải thay đổi qua thời gian, theo quan niệm và chọn lựa. Nếu phong cách tranh của tôi không khác nhau sau hơn 40 năm... thì quả là chuyện lạ; còn khác nhau, vốn dĩ bình thường.
* Có phải sự thay đổi này khiến ông đi đến quyết định dời nơi sống đến TP.HCM trong mấy năm qua?

* Sau 4 triển lãm cá nhân tại TP.HCM và các triển lãm khác tại Việt Nam, kế hoạch trong tương lai của ông là gì?
- Hiện tôi đang lập kế hoạch để... mua sơn và các chất liệu khác! Ngoài ra, tôi ít khi nghĩ đến các cuộc triển lãm, chuyện gì đến sẽ đến. Với lại, tranh vẽ khác với nhạc hay thơ là ở mức độ im lặng của nó, vì thơ và nhạc có thể được hát hò, ngâm ngợi... tranh thì không. Từ đời sống cho tới quan niệm của cá nhân, tôi nghĩ: Vẽ tức là phác thảo diện mạo của yên lặng. Cho nên tôi thích sống ở TP.HCM, cũng vì một lý do nữa, chính là ở cái vẻ bề ngoài tưởng như ồn ào, nhưng phía bên trong lại cực kỳ tĩnh lặng, sâu sắc.
Văn Bảy (thực hiện)