Hớ hênh

18/07/2009 06:27 GMT+7 Google News
 
(TT&VH) - Ở vườn bách thú đang có một sự việc đau đầu. Con chuột túi luôn trốn khỏi chuồng của nó. Giám đốc vườn bách thú biết chuyện, liền cho xây bờ rào cao thêm một mét. Nhưng hôm sau, người ta thấy con chuột túi vẫn đi lại tự do ở bên ngoài. Tính toán mãi, người ta mắc một mét lưới sắt nữa ở bên trên nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng, người ta dựng thêm hẳn năm mét lưới sắt. Con sư tử ở chuồng bên cạnh hỏi con chuột túi:

- Cậu nghĩ họ có thể nâng cao bờ rào lên tới bao nhiêu mét?

- Chắc là tới mười lăm mét... Trừ phi họ nhớ ra rằng cần phải đóng cổng bờ rào vào ban đêm.
 
Nguyễn Cường (Hà Nội)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm