(TT&VH) - Có thể xem Văn Quyết là một khám phá rất thú vị của HN.T&T tại mùa giải 2011. Theo tính toán ban đầu, người đàn anh Bảo Khanh mới là phương án được gửi gắm nhiều hy vọng cho các vị trí tấn công nằm ở 2 bên cánh, còn đối với một cầu thủ lần đầu được đá V-League như Văn Quyết, thì điều đó đương nhiên đi kèm cùng những ánh mắt hoài nghi. Nhưng vượt qua quãng thời gian bỡ ngỡ, sự thích nghi và tiến bộ nhanh chóng của tiền vệ người Hà Tây (cũ) khiến chỉ sau vỏn vẹn một năm anh đã đóng vai trò trụ cột ở đội bóng Thủ đô, chưa kể đến bình diện ĐT U23 và ĐTVN. Một thành tích quả đáng nể!
Đi tìm Văn Quyết 2.0
Sự tiến bộ vượt bậc của những cầu thủ như Văn Quyết, kết hợp với việc chiêu mộ được những ngoại binh giỏi như Samson, dựa trên nền tảng ổn định về lực lượng và lối chơi chừng 3 năm qua là lý do quan trọng khiến HN.T&T không giữ chân Công Vinh bằng mọi giá và không còn ham hố lao vào những cuộc đua tiền giống như hồi họ mới xuất hiện.
Thay vào đó, một nét mới của đội bóng Thủ đô trước thềm mùa giải 2012 là trao niềm tin cho các gương mặt trẻ qua việc đôn 9 cầu thủ từ đội hình thi đấu ở giải hạng Nhất năm ngoái lên thử sức tại V-League. Không hề là chuyện viển vông nếu đội bóng Thủ đô muốn “đãi cát tìm vàng” từ các cầu thủ trẻ của mình!
Ngày bầu Hiển mua lại toàn bộ đội hình và suất chơi hạng Nhất của Viettel (rồi đổi tên nó thành Hà Nội), chỉ mình Văn Quyết được cất nhắc lên đội một của HN.T&T. Điều đó cũng có nghĩa rằng, sẽ rất “lãng phí” nếu tiềm năng của những bạn bè cùng trang lứa với Văn Quyết không được khai phá. Giống như Văn Quyết, đội hình ấy cũng từng ăn cơm lính và được trui rèn trong môi trường quân đội mà nên hình hài, vài người trong số họ còn nằm trong nhóm “hạt giống 87” của Thể Công trước kia vốn từng được gửi sang Đông Âu “tu nghiệp”.
Thành tựu làm bóng đá trẻ của HN.T&T chừng 2 năm qua cũng có thể là một lý do khiến họ giờ phải tìm “đầu ra” cho “sản phẩm”. Tương ứng với 9 cầu thủ được đôn lên V-League là 9 cầu thủ trong đội hình U19 vừa giành chức VĐ U19 QG được bổ sung cho đội hạng Nhất. Sẽ không ngạc nhiên nếu sau đây vài năm nữa, trong số các cầu thủ ấy sẽ nổi lên những gương mặt mà đội bóng Thủ đô có thể gửi gắm niềm tin.
Vẫn phải thực tế
Nhưng vẫn phải nhắc lại rằng, nếu năm nay HN.T&T đôn cầu thủ trẻ lên đội một thì cũng không phải là lần đầu tiên họ làm điều đó. Năm ngoái, số lượng cầu thủ nằm trong độ tuổi U thuộc biên chế của đội bóng Thủ đô cũng xếp gần đủ một đội hình và nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài việc đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu đăng ký của BTC giải.
Người khá nhất trong số đó là tiền vệ Văn Quân từng có một mùa giải đá tạm được sau khi chuyển ra từ SHB.ĐN, song khoảng 2 năm trở lại đây Văn Quân rất chật vật trong việc tìm kiếm cơ hội của mình. Dù sao, với việc thỉnh thoảng được “hít thở” bầu không khí V-League, Văn Quân vẫn còn may mắn hơn khá nhiều đồng đội mà cái tên của họ không nhiều người biết đến như: Nam Sơn, Đức Trung...
Tức là không có gì đảm bảo rằng hy vọng “đãi cát tìm vàng” của HN.T&T sẽ thành công ở mùa giải tới. Ngay cả “cục vàng” Văn Quyết mà họ “nhặt” được ở mùa giải trước cũng bị đánh giá là mang nặng tính thời thế và duyên phận chứ không phải là kết quả của một kế hoạch đào tạo dài hơi.
Song điều đáng lo hơn nằm ở chỗ, nếu các phương án thử sức thất bại, đội bóng Thủ đô sẽ đối diện với nguy cơ thiếu hụt lực lượng, khi những gương mặt đủ sức đá V-League trong tay HLV Phan Thanh Hùng giờ không thể xem là dồi dào, chưa kể một số không nhỏ trong đó đã và đang sa sút vì nhiều lý do khác nhau.
Đức Hoàng