(TT&VH) - Ranh giới giữa chiến thắng và thất bại, giữa sinh và tử mảnh như sợi chỉ. HN.ACB tưởng như đã mở ra 1 đường máu rồi cuối cùng lại thất bại. Cái chết đến với họ rất phũ phàng, chỉ trong vòng có 3 phút cuối, nhận 2 bàn thua, để từ thế dẫn 2-1 rồi thua ngược 2-3.
Khi tiền đạo dự bị Eduardo của SHB.ĐN vung chân ở phút 87, bóng tung nóc lưới, gỡ hòa 2-2, 11 vị trí trên sân của HNACB đã ngồi bệt xuống sân. Cả băng ghế kỹ thuật cùng ôm đầu. Bầu Kiên ngồi bất động. HLV Hoàng Gia cũng đánh bệt ngay dưới đường piste.
Khi sát thủ Almeida bật cao đè người đánh đầu ở phút 89, bóng đi cuộn vào góc cao, giật nốt 1 điểm còn lại của HNACB, cả đội bóng ấy bị đánh gục thực sự. Vẻ mặt thất thần, tất cả nhìn nhau ngơ ngác. 5 phút bù giờ cũng chẳng để làm gì. Ông Gia khoát tay xua quân dồn lên theo quán tính chứ ông lúc ấy chắc cũng biết rằng, chẳng thể thay đổi được số phận. Sức đã cạn, họ chỉ đá bằng ý chí để bảo vệ tỉ số nên khi thất bại thì không thể gượng nổi dậy.
Hiệp một HNACB đá không tồi, dù không kiểm soát được khu vực trung tuyến vì cầu thủ trẻ gốc Sông Lam, Quốc Hiền phải gánh vị trí tiền vệ trụ. SHB.ĐN thỏa mái đánh từ 2 cánh, đặc biệt là từ hướng của Thanh Phúc bên phải. Nên khi họ bị thủng lưới sau 1 pha không chiến, Molina lập công ở phút 16, Huỳnh Điệp cũng kịp đáp trả tức thì ở phút 18.
