Bàn thắng: Xuân Phú 88’
(TT&VH) - Chơi bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu và phải chờ tới phút 88 mới có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Xuân Phú, XM.HP đã khiến khán giả nhà phải thót tim, còn bản thân HLV trưởng Vương Tiến Dũng thiếu chút nữa đã phải lên xe vào bệnh viện cấp cứu vì sốc nặng.
Dường như CĐV Hải Phòng dự cảm được đội nhà sẽ có một trận đấu không mấy hấp dẫn, nên hôm qua sân Lạch Tray không đông như thường lệ, và khi trọng tài Thành Nghĩa nổi còi khai cuộc, vẫn còn lác đác rất nhiều chỗ trống ở 4 phía khán đài. Không có Leandro vì án treo giò, còn Aniekan ngồi ghế dự bị, XM.HP nhập cuộc rất lúng túng, và ngay ở phút 22, HLV Vương Tiến Dũng đã phải đưa Xuân Phú vào thay Đinh Hoàng Max. Tuy nhiên, Đinh Hoàng Max không phải là cầu thủ chơi kém duy nhất của XM.HP, vì rất nhiều vị trí khác như Đặng Văn Robert, Thanh Tùng, Đức Dương đều thi đấu khá mờ nhạt. Vì thế, trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu, XM.HP không tạo được cơ hội ghi bàn nào thực sự rõ rệt, ngoại trừ tình huống lộn xộn trước cầu môn Tấn Trường ở phút 43, nhưng cả John Wole lẫn Đức Dương đều không tận dụng thành công.

Xuân Phú đã chứng tỏ giá trị của anh bằng bàn thắng như Vàng - Ảnh: VSI
Trong khi đó, dù đá thiên về phòng thủ và không có Được Em trong đội hình xuất phát, nhưng TĐCS.ĐT vẫn thi đấu rất chắc chắn và tỏ ra khá sắc sảo trong những pha phản công nhanh. Nếu hôm qua Samson đá chính thay vì Aganun thì chắc hẳn TĐCS.ĐT đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39, khi Aganun có bóng đối mặt thủ môn Quang Huy sau một pha phản công nhanh nhưng lại xử lí quá vụng về.
Sang hiệp 2, cục diện trên sân vẫn diễn ra ở thế giằng co, và sự bế tắc trong lối chơi của XM.HP chỉ phần nào được giải toả khi Aniekan được tung vào sân ở phút 59.
Tuy nhiên, các chân sút của XM.HP, đặc biệt là Đức Dương, tỏ ra quá thiếu duyên ghi bàn, và tưởng như trận đấu sẽ phải kết thúc với tỷ số hoà thì thủ môn Tấn Trường lại mắc sai lầm. Từ pha ném biên rất mạnh của Lazaro ở phút 88, Tấn Trường lao ra tranh chấp với Đức Dương nhưng không đoạt được bóng, để cầu thủ này dùng đầu hất ngược vào trong cho Xuân Phú. Mặc dầu Hammed của TĐCS.ĐT đã xuất hiện rất nhanh, nhưng Xuân Phú vẫn còn đủ thời gian để khống chế bóng rồi sút thẳng vào khung thành bỏ ngỏ của TĐCS.ĐT. Điều đáng nói, Xuân Phú thời gian gần đây bị ruồng rẫy, chủ yếu ngồi ghế dự bị.
Thế nhưng, niềm vui của XM.HP còn chưa kịp lắng xuống thì suýt nữa họ phải ôm hận ở phút 90, khi thủ môn Quang Huy ra tranh chấp bóng bổng với Được Em nhưng không thành công, và cú đánh đầu ngược của Được Em chỉ đi sượt khung thành XM.HP trong gang tấc. Trong 4 phút bù giờ, XM.HP đã sử dụng mọi tiểu xảo để câu giờ, còn TĐCS.ĐT dù tung thêm Minh Hưng vào sân nhưng do thời gian còn lại quá ít nên không thể đảo ngược tình thế.
G.Huy