(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, chiều qua, khi SHB.ĐN nhận thất bại 2-3 trên chấm penalty trước LS.Thanh Hoá trong trận tranh Siêu Cúp QG, cùng ngày, HN.T&T cũng bị HN.ACB đánh bại ở chấm 11m ở trận đấu thuộc vòng 1/16 Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2010.
Không thể nói là HN.T&T hững hờ với Cúp QG, bởi HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, với Hồng Sơn, Đại Đồng, Văn Biển, Công Vinh và trục dọc ngoại binh Cristiano-Benicio-Endene. Trong khi đó, HN.ACB vào trận mà không có ngôi sao sáng nhất Thành Lương.
Nếu may mắn hơn, HN.ACB có thể ghi thêm được tới 2 bàn thắng nữa trong hiệp 1 nhờ những pha lên bóng cực nhanh và sắc sảo. Và cũng từ một tình huống như vậy ở phút 50, tân binh Thanh Nguyên đã nhân đôi cách biệt cho HN.ACB.
Dẫn bàn với cách biệt khá an toàn, HN.ACB có dấu hiệu chơi chùng xuống, và ngay lập tức bị trừng phạt bằng một bàn thua, khi Benicio chuyền bóng để Công Vinh “xâu kim” thủ môn Quốc Việt, rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 1-2.
Dù thế, HN.ACB vẫn là đội bóng thi đấu nổi bật hơn nhờ sự máu lửa và tích cực của các cầu thủ, mặc dầu xét về chất lượng đội hình thì “đội chủ nhà” không thể so sánh với HN.T&T. Đúng lúc thế trận đang giằng co, Gelatini bị trọng tài truất quyền thi đấu sau pha đánh cùi chỏ rất lộ ở giữa sân.
Chỉ còn 10 người, HN.ACB không thể chống trả những pha hãm thành liên tiếp của HN.T&T, và cuối cùng họ cũng bị thủng lưới lần thứ 2 ở phút 73. Thủ môn Quốc Việt đã xử lí không dứt khoát sau pha đưa bóng về của hậu vệ HN.ACB, và để Endene cướp bóng ngay trong chân rồi bấm ngược ra cho Công Vinh đánh đầu lái bóng gỡ hoà 2-2.
Ngay sau tình huống này, HLV trưởng HN.T&T Phan Thanh Hùng đã đưa tiền đạo trẻ Vy Đức Anh vào sân với ý đồ “giải quyết” HN.ACB trong vòng 90 phút, nhưng HN.ACB đã chống trả kiên cường để kéo trận đấu cho tới loạt đá luân lưu 11m. Sau khi Công Vinh sút trúng xà ngang ngay ở lượt sút đầu tiên, Hồng Sơn đã sửa chữa sai lầm cho đồng đội khi đẩy được cú sút 11m của Đức Sang trong lượt sút thứ 2.
Tuy nhiên, ở lượt sút áp chót, Sỹ Cường đã không thắng được đồng đội cũ Đức Hiếu, người được tung vào thay Quốc Việt ở phút 89, và Quốc Hiền đã thực hiện chính xác quả penalty ở lượt sút thứ 5, giúp HN.ACB giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 11m là 4-2.
Sau trận đấu, HN.ACB ăn mừng như thể vừa đoạt chức vô địch, còn không khí bên phía HN.T&T buồn như đưa đám. Đội bóng “nhà giàu” này thất vọng cũng phải, mới chỉ trước đó một ngày, HN.T&T còn tổ chức lễ xuất quân cực kỳ rình rang với những tuyên bố như pháo, thế mà ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa bóng mới, họ đã để thua trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Không thể nói là HN.T&T hững hờ với Cúp QG, bởi HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, với Hồng Sơn, Đại Đồng, Văn Biển, Công Vinh và trục dọc ngoại binh Cristiano-Benicio-Endene. Trong khi đó, HN.ACB vào trận mà không có ngôi sao sáng nhất Thành Lương.
HN.T&T (phải) đã “ngã” ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2010. Ảnh: VSI
Thế nhưng, ngay ở phút 13, lưới của HN.T&T đã rung lên sau một pha phối hợp cực nhanh bên cánh trái, và Gelatini là người kết thúc thành công sau đường chuyền rất vừa vặn của Quang Long. Nhìn HN.ACB của HLV Mauricio thi đấu chợt thấy bóng dáng ngày nào của LG.HN.ACB và xa hơn nữa là CAHN, bởi đội bóng này cũng chơi phản công rất hay.Nếu may mắn hơn, HN.ACB có thể ghi thêm được tới 2 bàn thắng nữa trong hiệp 1 nhờ những pha lên bóng cực nhanh và sắc sảo. Và cũng từ một tình huống như vậy ở phút 50, tân binh Thanh Nguyên đã nhân đôi cách biệt cho HN.ACB.
Dẫn bàn với cách biệt khá an toàn, HN.ACB có dấu hiệu chơi chùng xuống, và ngay lập tức bị trừng phạt bằng một bàn thua, khi Benicio chuyền bóng để Công Vinh “xâu kim” thủ môn Quốc Việt, rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 1-2.
Dù thế, HN.ACB vẫn là đội bóng thi đấu nổi bật hơn nhờ sự máu lửa và tích cực của các cầu thủ, mặc dầu xét về chất lượng đội hình thì “đội chủ nhà” không thể so sánh với HN.T&T. Đúng lúc thế trận đang giằng co, Gelatini bị trọng tài truất quyền thi đấu sau pha đánh cùi chỏ rất lộ ở giữa sân.
Chỉ còn 10 người, HN.ACB không thể chống trả những pha hãm thành liên tiếp của HN.T&T, và cuối cùng họ cũng bị thủng lưới lần thứ 2 ở phút 73. Thủ môn Quốc Việt đã xử lí không dứt khoát sau pha đưa bóng về của hậu vệ HN.ACB, và để Endene cướp bóng ngay trong chân rồi bấm ngược ra cho Công Vinh đánh đầu lái bóng gỡ hoà 2-2.
Ngay sau tình huống này, HLV trưởng HN.T&T Phan Thanh Hùng đã đưa tiền đạo trẻ Vy Đức Anh vào sân với ý đồ “giải quyết” HN.ACB trong vòng 90 phút, nhưng HN.ACB đã chống trả kiên cường để kéo trận đấu cho tới loạt đá luân lưu 11m. Sau khi Công Vinh sút trúng xà ngang ngay ở lượt sút đầu tiên, Hồng Sơn đã sửa chữa sai lầm cho đồng đội khi đẩy được cú sút 11m của Đức Sang trong lượt sút thứ 2.
Tuy nhiên, ở lượt sút áp chót, Sỹ Cường đã không thắng được đồng đội cũ Đức Hiếu, người được tung vào thay Quốc Việt ở phút 89, và Quốc Hiền đã thực hiện chính xác quả penalty ở lượt sút thứ 5, giúp HN.ACB giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 11m là 4-2.
Sau trận đấu, HN.ACB ăn mừng như thể vừa đoạt chức vô địch, còn không khí bên phía HN.T&T buồn như đưa đám. Đội bóng “nhà giàu” này thất vọng cũng phải, mới chỉ trước đó một ngày, HN.T&T còn tổ chức lễ xuất quân cực kỳ rình rang với những tuyên bố như pháo, thế mà ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa bóng mới, họ đã để thua trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Giang Huy