V-League

HLV Trần Văn Phúc: Bóng đá ta cần giữ bản sắc

19/10/2009 13:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thế  là đã một mùa giải mà HLV Trần Văn Phúc không cầm sa bàn. Ai cũng cần một thời gian gọi là khoảng lặng, để chiêm nghiệm lại mình cũng như nạp thêm năng lượng. TT&VH đã phỏng vấn ông Phúc về vấn đề này.

* Ông vẫn theo dõi đời sống bóng đá nước nhà phải không ?

- Tất nhiên, và cả bóng đá thế giới nữa. Nhà tôi cách sân Lạch Tray chỉ 200m. Mỗi sáng cứ ra ngồi uống cà phê thì chuyện gì ở lĩnh vực bóng đá cũng biết . Chỉ cần la cà xung quanh sân, là đủ nắm rõ bóng đá ta.

* Hẳn những lúc như thế, ông vẫn bị máu nghề nghiệp thôi thúc?


- Tất nhiên. Rất nhiều đội vẫn thường xuyên mời tôi. Bình Dương đề nghị tôi vào dẫn dắt trước khi mời HLV Mai Đức Chung. Hải Phòng mời HLV Vương Tiến Dũng sau tôi. Rồi Tiền Giang, Đồng Nai. Tôi vừa từ chối Thanh Hoá. Tôi cần nạp thêm năng lượng, cả sự hưng phấn nữa. Nói thật, 65 tuổi với gần 50 năm gắn bó với bóng đá, tôi cần phải được nghỉ ngơi. Tiền bạc cũng chẳng quá quan trọng nữa. Có thể sau một thời gian nữa tôi sẽ tái xuất, nhưng đội tôi nhận phải là đội bóng có tiềm lực, khát vọng. Có thể chẳng cần là đội chuyên nghiệp. Tôi không muốn làm việc với những đội nhợt nhạt nữa. Phải giữ thương hiệu chứ (cười!).



HLV Trần Văn Phúc dù chưa có danh hiệu nào khi là HLV, nhưng cũng là HLV gạo cội.

* Xin chia sẻ với ông. Dù HLV trẻ đang lên nhưng chẳng ai dám chê khả năng của ông cũng như các bậc tiền bối như Nguyễn Văn Vinh, Lê Thụy Hải cả...

- Các HLV trẻ hiện nay tốt đấy. Nhưng trong số trẻ  cũng mới ít người chứng tỏ được mình thôi. Số này rơi vào môi trường tốt. Hôm tôi xem Cần Thơ đá play-off với Nam Định. Thực sự, Cần Thơ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Nếu HLV Võ Văn Hùng có kinh nghiệm, linh hoạt hơn trong điều chỉnh thế trận, thay người thì Nam Định nguy to. Một trận đấu căng thẳng như thế mới thấy hết cái chất của HLV.


Nói chung, sự khác biệt giữa hai thế hệ  HLV là lứa trẻ được học hành bài bản, được làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hơn, có sự đầu tư mạnh hơn. Ví dụ rõ nhất ở thời chúng tôi ngay cả khi cầm sa bàn cũng bị quá nhiều người can thiệp. Bây giờ đỡ hơn nhiều lắm rồi.


Tôi làm Phó Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia đã 9 năm. Có thể nói thế này, HLV ta nhiều nhưng mới 50% đạt yêu cầu thôi. Còn giỏi thực sự, có dấu ấn rõ rệt vẫn ít lắm. Bạn thử đếm mà xem. Tôi có băn khoăn về nghề, đấy là chuyện các CLB vẫn hay thay đổi HLV quá.


* Ông có ấn tượng gì  về kỳ Đại hội VFF nhiệm kỳ  VI vừa qua?


- Đấy là sự trở lại của anh Phạm Ngọc Viễn và lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao & Du lịch Nguyễn Danh Thái. Anh Viễn là người thực sự cần thiết cho bóng đá ta. Anh Thái thì còn băn khoăn việc nhập tịch cầu thủ và đề nghị VFF nên khống chế (số lượng cầu thủ ngoại) để giữ bản sắc, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có động lực phấn đấu. Đào tạo một cầu thủ trẻ có triển vọng vô cùng khó. Giữ và giúp họ phát triển là trách nhiệm. Nếu CLB nào cũng có 8 ngoại binh trên sân thì có nghĩa 8 nội binh sẽ mất suất, bị bào mòn khả năng. Nói chung, bóng đá chúng ta đang hội nhập, phát triển rất ào ạt. Nếu không giữ bản sắc thì sẽ mất cái gốc, đến khi dựng lại thì quá muộn.


Nói  đâu xa, tôi nhìn vào đội tuyển U23 hiện nay vẫn thấy có gì đó lo lắng. Lo không chỉ ở chất lượng thua các lứa trước, mà nằm ở chỗ, phần lớn đều thường xuyên ngồi ghế dự bị ở các CLB.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Hữu Quý (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm