(TT&VH) - Trong 14 đội bóng dự V-League 2012, duy nhất SG.XT vẫn chưa có HLV chính thức trên cabin chỉ đạo. Thật sự khó tin vì SG.XT chơi tốt nhờ HLV tạm quyền là GĐĐH, kiêm “cò” cầu thủ Trần Tiến Đại.
Trong suốt hơn 10 năm qua, ông Trần Tiến Đại vẫn là nhân vật bí ẩn làng bóng đá nội. Một sự nghiệp quần đùi, áo số bình thường, cựu cầu thủ CA TP.HCM cũng thất bại sau vài tháng tập tành làm HLV.

“Cò” Đại (bên phải) đã khiến khái niệm về HLV ở V-League cần được xem lại một cách nghiêm túc. Ảnh: VSI
Tưởng hết đường “binh”, ông Đại lại có tiền bạc, thành công trong vai trò “nhà môi giới” cầu thủ.
Thuở V-League mới sơ khai, “cò” Đại mau chóng nắm lấy thời cơ để trở thành nhà phân phối ngoại binh cho tất cả các đội bóng. “Nguồn” ngoại binh “cò” Đại đến từ gốc Phi chất lượng chưa cao, song phù hợp đòi hỏi các CLB lúc bấy giờ.
Nhờ biết chớp thời vận, “cò” Đại kiếm khoản tiền kếch xù từ chính cái nghề không được coi là danh giá ấy.
Nghề làm “cò” cầu thủ cũng lúc thịnh, lúc suy. Sau vài năm độc quyền, các phi vụ làm ăn của ông Tiến Đại cũng bị các các đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Tiếng tăm “hàng” của nhà môi giới trong mắt các CLB cũng chẳng còn lung linh, khi đòi hỏi từ các HLV ngày càng khắt khe.
Người ta thấy “cò” Đại ẩn thân ở vị trí GĐĐH của V.Ninh Bình, rồi sau đó vào Nam theo chân bầu Thụy. Thất bại từ cái nghề môi giới, ông Đại từng đăng đàn thông báo mình bỏ nghề môi giới để chuyên tâm lo lắng cho“thiếu gia” SG.XT.
Dù đã hứa “rửa tay chậu vàng”, ảnh hưởng của “cò” Đại ở hậu trường đội bóng vẫn rất lớn. Và 2 lần trong đời, ông Đại dùng cái uy của “cò” để giúp CLB thoát hiểm.
Còn nhớ V-League 2010, V.NB như rơi vào tâm bão, vì bầu Trường liên tiếp sa thải HLV Tavares rồi Robert Lim. Trước trận đấu sống còn với Nam Định, đội bóng Ninh Binh bất ngờ bổ nhiệm “cò” Đại làm HLV trưởng. Trong trận đấu duy nhất cầm quân, “cò” Đại xốc lại tinh thần cho đội nhà để thắng liền 2 bàn trước đối thủ từ thành Nam. 3 điểm quan trọng ấy giúp V.NB gượng lại sau thời gian sa sút. Rồi sau đó, “cò” Đại rút lui nhường ghế “nóng” cho HLV Lê Thụy Hải vào ngày 18/3/2010.
Lần thứ 2 trong đời, “cò” Đại lại tiếp tục cầm sa bàn ở SG.XT. Lúc ấy nội bộ SG.XT rối như tơ vò sau 3 trận thua. Bầu Thụy mau chóng sa thải HLV Lư Đình Tuấn trong chớp mắt.
Cầm sa bàn bất đắc dĩ vì chưa có HLV mới, “cò” Đại giúp SG.XT lột xác và có thành tích bất bại 5 trận gần nhất. Có lẽ điểm mạnh nhất “cò” Đại hiểu nội tình đội nhà, biết làm gì để chỉnh đốn cầu thủ dưới quyền. Hành động quan trọng nhất “cò” Đại khi ngồi ghế HLV trưởng là việc dung hòa quan hệ chẳng vui vẻ gì giữa 2 nhóm ngoại binh Brazil và gốc Phi.
Khi cái đầu không còn lấn cấn, cầu thủ SG.XT thực sự tập trung vào chuyên môn. Không còn hình ảnh bạc nhược 2 trận thua V.NB, HN.T&T, đội bóng của “cò”Đại khiến các đối thủ còn lại e ngại với lối chơi vô cùng khó chịu.
Nếu SG.XT có kết quả tốt trước SHB.ĐN ở vòng 19, “cò” Đại lại bay bổng ở vị trí bị xem lành ít, dữ nhiều. Đó là nghịch lý khi một nhà môi giới “nửa mùa”, lại có thể làm HLV thành công ở V-League, dù chẳng có một bằng cấp thật sự ở trong tay.
Chắc chắn nghĩ về “cò” Đại, không ít HLV VN thấy cám cảnh cho cái nghề của mình.
Ngọc Hòa