(TT&VH) - Cuối tuần này, mọi con đường đều dẫn về Chi Lăng, nơi SHB.ĐN sẽ chạm trán đội bóng thuộc dạng khó chơi bậc nhất V-League hiện nay, đấy là TĐCS.Đồng Tháp của HLV Phạm Công Lộc. Ông Lộc “cá lóc” đã dành cho TT&VH cuộc trao đổi trước khi kéo quân ra miền Trung.
* Nếu nói đâu là hạnh phúc lớn nhất trên cương vị HLV trưởng TĐCS.Đồng Tháp trong thời gian qua, với ông là gì?
- Đấy là góp phần mang lại không khí bóng đá cuồng nhiệt đến với sân Cao Lãnh cũng như người dân quê tôi. Sau mỗi trận đấu giành thắng lợi trên sân nhà, tôi thực sự sướng đến nôn nao. Dân quê tôi còn vất vả, nhưng họ đam mê bóng đá và yêu đội nhà không thua kém nơi đâu. Họ cũng chuyên nghiệp lắm.
Tôi nghĩ đấy là nền tảng cơ bản để phát triển bóng đá chuyên nghiệp nói chung, nâng tầm bóng đá Đồng Tháp nói riêng. Nếu làm khán giả buồn thì tôi thực sự đau lòng. Đấy là điều mà mỗi lần đá trên sân nhà, tôi đều đầu tư đến mất ăn mất ngủ, trong việc lên danh sách, chiến thuật, mổ xẻ đối phương... Tôi cũng cảm nhận được tình thương của khán giả dành cho tôi, cho cầu thủ là rất sâu sắc.
* Sau 14 vòng, ông hài lòng nhất về điều gì ở đội bóng?
- Phong độ rất ổn định, không có kiểu bùng lên vài trận rồi nhàn nhạt. Năm ngoái cũng tốt, nhưng sự ổn định về phong độ vẫn không bằng năm nay. Bản thân tôi cũng hơi bất ngờ, đấy là điều phải thú thật.

Tình yêu bóng đá ở Đồng Tháp đang được hồi sinh nhờ phong độ ấn tượng của TĐCS.ĐT
* Nhưng sự ổn định không tự nhiên mà có?
- Tất nhiên. Đấy là dấu hiệu của sự phát triển về chất. Năm nay nhiều cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc, cả nội lẫn ngoại binh. Nội binh, tôi lấy ví dụ như Duy Khanh, đá hết 14 trận trong vai trò tiền vệ trung tâm rất tốt, chẳng ngán “lá phổi” ngoại nào. Như Được Em, đã chứng minh được phẩm chất của một chân sút có năng lực. Rồi Samson không hề thua kém Timothy.
Sự đồng đều của nhiều vị trí đã khiến chiến thuật cũng không còn cứng nhắc nữa. Chúng tôi đã dám tấn công sòng phẳng, thay vì chỉ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt - phản công nhanh như mùa giải trước, với những đường chuyền dài nhắm đến Timothy hoặc Samson.
* Bí quyết nào khiến Đồng Tháp trở nên đầy mãnh lực trên sân nhà như vậy, cầu thủ chạy khỏe như vậy?
- Khi nào có dịp tôi sẽ kể với bạn nhé cười, giờ bí mật chút (cười) . Tôi chỉ nói đơn giản thế này, BHL đã xây dựng đội bóng thực sự trở thành một tập thể rất đoàn kết, các cầu thủ có ý thức trong việc chơi bóng chuyên nghiệp.
* Như ông nói, thì TĐCS.Đồng Tháp năm nay đã phát triển lên một tầm cao hơn. Vậy đến giờ này mục tiêu của đội đã thay đổi chưa, chẳng hạn cạnh tranh ngôi vô địch hoặc tốp 3 chung cuộc?
- Tôi không có thói quen mơ mộng cao sang, nhưng thích làm được điều gì đó là lạ. Giờ đang có 24 điểm, Đồng Tháp cần 6 điểm nữa mới trụ hạng thành công. Đến lúc đó tất nhiên đội sẽ đặt mục tiêu cao hơn. Theo tôi, sức của TĐCS.Đồng Tháp chưa thể vô địch được. Đấy là thực tế mà toàn đội đã xác định. Nhưng, năm nay chúng tôi sẽ làm được điều “là lạ” cho mà xem!
* Tôi hiểu ý ông muốn nói đến sự lạc quan. Thực ra thì TĐCS.ĐT đã làm được rất nhiều điều “là lạ” rồi. Nhưng để “lạ” hơn nữa, thì dứt khoát cuối tuần nay đội phải hạ được SHB.ĐN.
- Tôi vẫn đánh giá SHB.ĐN cao hơn TĐCS.Đồng Tháp, dù họ đang sứt mẻ lực lượng do chấn thương và mất sức. Chính họ cùng với B.Bình Dương mới xứng đáng cho chức vô địch. Hai năm qua tôi cùng học trò luôn thất bại ở Chi Lăng. Đấy là động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm đòi món nợ lần này. Tôi nói thật nhé, trận thắng Đà Nẵng chúng tôi sướng nhất, và cũng được thưởng cao nhất. Chỉ tiếc là cuối tuần này TĐCS.ĐT lại mất hai tiền vệ trung tâm là Sunday Chibuike Jbeji và Nguyễn Duy Khanh do thẻ phạt.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc TĐCS.ĐT thành công.
* Nếu nói đâu là hạnh phúc lớn nhất trên cương vị HLV trưởng TĐCS.Đồng Tháp trong thời gian qua, với ông là gì?
- Đấy là góp phần mang lại không khí bóng đá cuồng nhiệt đến với sân Cao Lãnh cũng như người dân quê tôi. Sau mỗi trận đấu giành thắng lợi trên sân nhà, tôi thực sự sướng đến nôn nao. Dân quê tôi còn vất vả, nhưng họ đam mê bóng đá và yêu đội nhà không thua kém nơi đâu. Họ cũng chuyên nghiệp lắm.
Tôi nghĩ đấy là nền tảng cơ bản để phát triển bóng đá chuyên nghiệp nói chung, nâng tầm bóng đá Đồng Tháp nói riêng. Nếu làm khán giả buồn thì tôi thực sự đau lòng. Đấy là điều mà mỗi lần đá trên sân nhà, tôi đều đầu tư đến mất ăn mất ngủ, trong việc lên danh sách, chiến thuật, mổ xẻ đối phương... Tôi cũng cảm nhận được tình thương của khán giả dành cho tôi, cho cầu thủ là rất sâu sắc.
* Sau 14 vòng, ông hài lòng nhất về điều gì ở đội bóng?
- Phong độ rất ổn định, không có kiểu bùng lên vài trận rồi nhàn nhạt. Năm ngoái cũng tốt, nhưng sự ổn định về phong độ vẫn không bằng năm nay. Bản thân tôi cũng hơi bất ngờ, đấy là điều phải thú thật.

Tình yêu bóng đá ở Đồng Tháp đang được hồi sinh nhờ phong độ ấn tượng của TĐCS.ĐT
- Tất nhiên. Đấy là dấu hiệu của sự phát triển về chất. Năm nay nhiều cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc, cả nội lẫn ngoại binh. Nội binh, tôi lấy ví dụ như Duy Khanh, đá hết 14 trận trong vai trò tiền vệ trung tâm rất tốt, chẳng ngán “lá phổi” ngoại nào. Như Được Em, đã chứng minh được phẩm chất của một chân sút có năng lực. Rồi Samson không hề thua kém Timothy.
Sự đồng đều của nhiều vị trí đã khiến chiến thuật cũng không còn cứng nhắc nữa. Chúng tôi đã dám tấn công sòng phẳng, thay vì chỉ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt - phản công nhanh như mùa giải trước, với những đường chuyền dài nhắm đến Timothy hoặc Samson.
* Bí quyết nào khiến Đồng Tháp trở nên đầy mãnh lực trên sân nhà như vậy, cầu thủ chạy khỏe như vậy?
- Khi nào có dịp tôi sẽ kể với bạn nhé cười, giờ bí mật chút (cười) . Tôi chỉ nói đơn giản thế này, BHL đã xây dựng đội bóng thực sự trở thành một tập thể rất đoàn kết, các cầu thủ có ý thức trong việc chơi bóng chuyên nghiệp.
* Như ông nói, thì TĐCS.Đồng Tháp năm nay đã phát triển lên một tầm cao hơn. Vậy đến giờ này mục tiêu của đội đã thay đổi chưa, chẳng hạn cạnh tranh ngôi vô địch hoặc tốp 3 chung cuộc?
- Tôi không có thói quen mơ mộng cao sang, nhưng thích làm được điều gì đó là lạ. Giờ đang có 24 điểm, Đồng Tháp cần 6 điểm nữa mới trụ hạng thành công. Đến lúc đó tất nhiên đội sẽ đặt mục tiêu cao hơn. Theo tôi, sức của TĐCS.Đồng Tháp chưa thể vô địch được. Đấy là thực tế mà toàn đội đã xác định. Nhưng, năm nay chúng tôi sẽ làm được điều “là lạ” cho mà xem!
* Tôi hiểu ý ông muốn nói đến sự lạc quan. Thực ra thì TĐCS.ĐT đã làm được rất nhiều điều “là lạ” rồi. Nhưng để “lạ” hơn nữa, thì dứt khoát cuối tuần nay đội phải hạ được SHB.ĐN.
- Tôi vẫn đánh giá SHB.ĐN cao hơn TĐCS.Đồng Tháp, dù họ đang sứt mẻ lực lượng do chấn thương và mất sức. Chính họ cùng với B.Bình Dương mới xứng đáng cho chức vô địch. Hai năm qua tôi cùng học trò luôn thất bại ở Chi Lăng. Đấy là động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm đòi món nợ lần này. Tôi nói thật nhé, trận thắng Đà Nẵng chúng tôi sướng nhất, và cũng được thưởng cao nhất. Chỉ tiếc là cuối tuần này TĐCS.ĐT lại mất hai tiền vệ trung tâm là Sunday Chibuike Jbeji và Nguyễn Duy Khanh do thẻ phạt.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc TĐCS.ĐT thành công.
HỮU QUÝ (thực hiện)