(TT&VH Online) - Phát biểu trước trận tứ kết lượt về giữa Arsenal và Villareal sẽ diễn ra tại Emirates vào rạng sáng mai (16/4), HLV người Chile của "tàu ngầm vàng" Manuel Pellegrini khẳng định, tiền vệ đội trưởng bên phía Arsenal, Cesc Fabregas không đáng lo ngại và không khiến các học trò của ông phải bận tâm.

Chiến lược gia người Chile này cho hay: "Tôi không biết Cesc Fabregas sẽ giữ vai trò gì ở trận đấu này. Có lẽ điều đó nên hỏi HLV Arsene Wenger thì hơn. Sự thiếu vắng của Senna và Cazorla là rất quan trọng, nhưng bên Arsenal cũng là những sự thiếu vắng tương tự như William Gallas, Johan Djourou và Gael Clichy. Arsenal cũng chẳng mạnh hơn Villarreal là bao nhiêu, nhưng chúng tôi là một đội bóng có lối chơi của riêng mình mà không quan tâm lắm đến lối chơi của đối phương”.
Không chỉ một HLV người Chile của "tàu ngầm vàng" mà ngay cả tiền vệ kiến tạo người Argentina, Ariel Ibagaza có cùng quan điểm với ông thầy của mình. Anh cho hay: “Chúng tôi vẫn sẽ chơi theo lối chơi mà Villarreal vẫn thường chơi. Chúng tôi biết rằng, Arsenal là một đội bóng có rất nhiều các tiền vệ và các tiền đạo giỏi và với chúng tôi, đây thực sự là một trận đấu khó khăn”.
“Tuy nhiên, nếu như thành công trong việc duy trì lối chơi bóng sệt và tập trung cao độ trong suốt thời gian thi đấu, Villarreal sẽ có được một kết quả thuận lợi ở trận đấu này và giành quyền đi tiếp”. Tiền vệ người Argentina tự tin khẳng định.
Phương Nguyên (Theo Goal)