Một màn trình diễn đáng hài lòng từ Craig Bellamy và hai bàn thắng của Carlos Tevez giúp Man City cân bằng điểm số với Aston Villa và hiện đã bám sát nhóm bốn đội dẫn đầu. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân khách của đội bóng áo xanh và quan trọng hơn, lần đầu tiên Man City giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp kể từ tháng 8.
Bellamy hoàn toàn bị thuyết phục bởi người mới. “Về mặt cá nhân, tôi rất thích Mark Hughes, nhưng bóng đá là như thế”, tiền đạo người xứ Wales nói sau trận đấu, “Nếu tôi muốn tiếp tục ở Man City, tôi cần phải chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. CLB này sẽ tiến xa và tôi muốn là một phần của nó”. Wolves, sau một giai đoạn đầy khó khăn khi họ lần lượt phải gặp Liverpool, M.U, Tottenham, Chelsea và Arsenal, vẫn xếp trên khu vực nguy hiểm và thực sự đã chơi tốt trong hiệp đầu trước khi đội hình 200 triệu bảng của Mancini thể hiện đẳng cấp của họ. Hai trận đấu tiếp theo, gặp West Ham và Wigan, sẽ là tối quan trọng với Wolves sau khi họ đã giành được 3 chiến thắng trong 6 trận gần nhất.
Trở lại với Mancini, lịch lãm trong chiếc khăn choàng xanh - trắng ở nhiệt độ dưới 0 vào tối thứ Hai, HLV người Ý chỉ mới làm việc với hàng phòng ngự của Man Xanh 4 ngày, nhưng đã giúp Kolo Toure và các đồng nghiệp giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp, một dấu hiệu rất đáng mừng cho đội bóng áo xanh lúc này. Wolves cũng có những lúc khiến các CĐV Man City phải lo lắng, đặc biệt là với sự tinh quái của Kevin Doyle, nhưng Toure, trong trận cuối cùng của anh trước khi trở về dự CAN 2010 cùng ĐT Bờ Biển Ngà, cùng với Vincent Kompany, đã làm vừa đủ để vượt qua thử thách.
|
Tháng 12 ngọt ngào của Tevez Drogba và Defoe đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League. Nhưng trong tháng 12 này, Carlos Tevez mới là chân sút đang phong độ khủng khiếp và ổn định nhất. Trong 7 trận của tháng 12, bắt đầu từ bàn thắng vào lưới Arsenal tại Cúp Carling, cựu tiền đạo của M.U chỉ 1 lần tịt ngòi. Trận đó, Man City đã thua tan tác 0-3 ở sân White Hart Lane. 6 trận còn lại, anh đều nổ súng, với tổng cộng 8 bàn, trong đó có 2 cú đúp (Bolton, Wolves). Ngày Trận Tỷ số Số bàn của Tevez 29/12 Wolves - Man City 0-3 2 26/12 Man City - Stoke 2-0 1 19/12 Man City - Sunderland 4-3 1 16/12 Spurs - Man City 3-0 0 12/12 Bolton - Man City 3-3 2 05/12 Man City - Chelsea 2-1 1 02/12 Man City - Arsenal 3-0 1 |
Thật ra tỷ số đã không thật sự phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nếu Man City là ứng cử viên vô địch thì Wolves xứng đáng xếp ở nửa trên bảng xếp hạng với những gì họ thể hiện tại sân Molineux. Không nản chí sau thất bại 0-2 trên sân Liverpool 48 giờ trước, đội bóng của HLV Mick McCarthy nhập cuộc tự tin, nhưng đáng tiếc là đội chủ nhà đã không duy trì được điều đó cho đến hết trận. Trước Arsenal hồi tháng 11, Wolves cũng là đội chơi hay hơn trong nửa giờ đầu tiên trước khi để thủng lưới và rồi thua tan nát.
Sau khi vượt qua được những chệch choạc ban đầu nhờ vào sự xuất sắc của thủ thành Shay Given, Man City bắt đầu trở nên hết sức nguy hiểm với tốc độ của Bellamy và sự quả cảm của Tevez. Trước khi trận đấu này diễn ra, Mancini từng nói rằng ông vẫn cần một tiền đạo cao to trên hàng công đóng vai trò cầu thủ nhận bóng. Có lẽ HLV người Ý muốn nhắc đến Benjani Mwaruwari hoặc Roque Santa Cruz, chứ không phải Emmanuel Adebayor, người sẽ về dự CAN ở Angola vào tháng 1. Tuy nhiên, với phong độ của Bellamy và Tevez như bây giờ, có lẽ ông đã hoàn toàn yên tâm chờ đợi chân sút người Togo trở lại.
|
Martin Petrov: “Tôi đã bị đối xử bất công”
Quyết định thay thế Mark Hughes bằng Roberto Mancini của các ông chủ người A-rập có thể đã làm phiền lòng một số cầu thủ Manchester City, nhưng không có Martin Petrov trong số đó. Petrov đã tận dụng không thể tốt hơn cơ hội mà tân HLV người Ý của Man City trao cho anh. Tiền vệ người Bulgaria đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo xanh ở trận đầu tiên anh được đá chính sau một thời gian dài, chiến thắng 2-0 trước Stoke, và sau đó thi đấu bùng nổ, hiệu quả ở trận thắng Wolves. Mancini có được khởi đầu hoàn hảo trong chuyến phiêu lưu của ông tại Anh khi Petrov là thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát của Man City so với dưới thời Hughes, như một lời khẳng định rằng chiến lược gia người xứ Wales đã phạm sai lầm khó tha thứ khi bỏ lơ một cầu thủ xuất sắc và hết sức hiệu quả ở City of Manchester. Quả thật, Petrov có quyền lên tiếng yêu cầu một suất chính thức thường xuyên trong màu áo xanh, dù anh không phải là một siêu sao đắt giá như Robinho hay được dành cho một vị trí nghiễm nhiên chỉ vì là người Anh như Gareth Barry. Những con số thống kê không nói dối bao giờ. Mùa giải này, Petrov đã ghi 4 bàn trong 5 trận mà anh được đá chính trong màu áo xanh. “Mỗi khi tôi ghi bàn, tôi lại bị đẩy lên băng ghế dự bị”, tiền vệ người Bulgaria công khai sự bức xúc của anh sau khi Hughes đã ra đi, “Tôi cho rằng cách ông ấy đối xử với tôi là không công bằng”. Là một trong những cầu thủ xuất sắc và nhiều ảnh hưởng nhất của Man City ở mùa trước, nhưng Petrov lại bị đày ải trên băng ghế dự bị suốt từ đầu mùa đến giờ, sau cuộc thay máu hàng loạt do Hughes tiến hành hồi mùa hè. Không có giá hàng chục triệu bảng như Adebayor, Carlos Tevez hay Roque Santa Cruz, cũng không phải là học trò cưng của Hughes như Craig Bellamy hay là những người Anh không thể thay thế như Shaun Wright-Phillips hay Barry, Petrov đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự đánh giá thiếu công bằng của HLV người xứ Wales, dù anh đã tận dụng tối đa mọi cơ hội mà mình có, đến khi Mancini đến Manchester. Hughes đã loại anh ra trong trận hòa 1-1 với Aston Villa vào tháng 10, sau khi anh đã ghi bàn trong trận trước đó gặp West Ham, rồi sau đó lại để Petrov ngồi dự bị trong trận hòa 0-0 trên sân khách trước Birmingham sau khi anh ghi bàn trong các trận trước đó gặp Wigan và Fulham. “Nếu bạn ra sân và ghi bàn thì phải được tiếp tục chơi bóng. Điều đó thật đơn giản, nhưng trước đây mọi chuyện không như thế” - Petrov tỏ ra bất bình. |