(TT&VH) - Bất cứ ông HLV nào nhìn những gì SHB.ĐN đang có cũng thèm khát. Vậy nhưng, 2 năm qua đội bóng đó không thể làm nên việc lớn, quả là nghịch lý.

Mùa giải 2012 nếu không thành công thì SHB.ĐN sẽ “quá tam ba bận”
để tuột giấc mộng vàng. Ảnh: HQ
Tại NTĐ Tiên Sơn sáng qua, SHB.ĐN tổ chức lễ xuất quân cho cả đội một lẫn đội trẻ. So với các mùa giải trước, năm nay SHB.ĐN không mua sắm rầm rộ. Tân binh ngoại đáng kể nhất là tiền đạo Arijan Frent và trung vệ Krizstian Timar. Việc mất đi “lá phổi” Nguyễn Rogerio ít nhiều để lại hụt hẫng cả về tâm lý lẫn chuyên môn cho tuyến giữa SHB.ĐN.
Cho dù thế, lực lượng SHB.ĐN vẫn mạnh đến mức nhiều cầu thủ trong đội tếu táo: nếu đưa đội hình phụ ra đá, chưa chắc đã thua đội bóng nào ở V-League. Còn đưa đội hình chính đi dự SEA Games hay AFF Suzuki Cup có khi…vô địch!
Quả là không ngoa bởi trong tay Huỳnh Đức vẫn đầy ngôi sao như Thanh Bình, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Thanh Hưng, Ngọc Thanh, Cao Cường, Hoàng Quảng, Minh Phương, Quốc Anh, Nicolas, Merlo.
Nếu nói về độ “quậy”, thì cầu thủ SHB.ĐN chưa là cái gì so với mặt bằng chung của V-League. Sự phản ứng của họ mới chỉ ở mức độ vừa phải. Nếu không, thì mùa giải 2011 Huỳnh Đức chỉ có nước “bạc tóc”. Thực tế, đã có những thời điểm các cầu thủ sông Hàn đá như lên đồng, mở toang cánh cửa vô địch. Trận thắng SLNA là minh chứng cụ thể nhất. Nếu BHL tạo được sự đồng thuận từ trước, cầu thủ tập trung chịu đá thì SLNA khó có thể chạm tay được vào vòng nguyệt quế. Trận thua te tua K.KH ngay sau đó chỉ là điểm nhấn của lòng quân SHB.ĐN chưa “thích đá” hết mình.
Một đội bóng từng vô địch, bản năng chiến thắng của họ vẫn rất lớn. Đẳng cấp chơi bóng cũng không dễ dàng mất đi. Cho dù B.BD, HN, T&T năm qua không vô địch, nhưng rõ ràng năng lực lẫn nội lực của họ rất đáng sợ.
Trong lễ xuất quân, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định: "V-League 2012 có rất nhiều thách thức với SHB.ĐN, khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tự tin với kế hoạch đề ra và sử dụng nội lực là chủ yếu. Dù còn hành trình dài trước mắt, SHB.ĐN tự tin có mặt trong tốp 3 đội mạnh nhất giải năm nay".
SHB.ĐN sẽ không quá khó để thực hiện điều đó, nếu Huỳnh Đức giải được bài toán đắc nhân tâm. Hầu hết các cầu thủ SHB.ĐN đã tái ký hợp đồng, sẵn sàng chiến đấu hết mình vì danh dự của đội bóng quê nhà. Nếu Huỳnh Đức không biết cách tập hợp sức mạnh sau 2 mùa đã không làm được điều đó, thật sự ông có vấn đề về nghệ thuật dụng nhân
Lại phải chờ thôi.