(TT&VH)- 5 tháng sau trận ra mắt đội tuyển quốc gia, Marvin Martin tự tin anh sẽ trưởng thành hơn và giành được chỗ đứng tại Les Bleus. Tiền vệ sáng tạo của Sochaux thừa nhận mình là một con người “tham vọng”.
Trận đấu đầu tiên vinh dự khoác lên mình chiếc áo Lam của Martin như một giấc mơ. Anh lập cú đúp và kiến tạo một bàn để giúp Pháp đánh bại Ukraina 4-1 hồi đầu tháng 6. Màn trình diễn ấn tượng ấy giúp chàng trai 23 tuổi trở thành cầu thủ người Pháp thứ 4 ghi được hai bàn trong trận “mở hàng”, sau Jean Vincent, Zinedine Zidane và Bafétimbi Gomis. Cũng kể từ thời điểm ấy, Martin chiếm trọn cảm tình của HLV Laurent Blanc và luôn có tên trong những lần Les Bleus triệu tập đội tuyển.
Nhạc trưởng của Sochaux là một trong 22 tuyển thủ Pháp được chọn cho 2 trận giao hữu với Mỹ và Bỉ trên sân nhà sắp tới. Anh cho biết mình đã không “lo lắng” trước thời điểm bản danh sách được công bố. Martin khiêm tốn nói mục tiêu lớn nhất tại đội tuyển chỉ là “học hỏi và phát triển thêm”. Nhưng nếu không được tham dự vòng chung kết EURO 2012, đó sẽ là một thất vọng rất lớn. “Tôi sẽ cố gắng để không quá kỳ vọng. Nhưng sẽ là dối trá nếu như bạn nói mình chẳng buồn nếu không được tới Ukraina-Ba Lan vào mùa Hè sang năm”, Martin thừa nhận.

Marvin Martin (trước) muốn được trao cơ hội- Ảnh Getty
Dù là ngôi sao không thể thiếu tại CLB, nhưng trong màu áo ĐTQG, Martin chưa được tạo ảnh hưởng nào đặc biệt. Anh chỉ được HLV Blanc tin tưởng duy nhất một lần khi thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận hòa 0-0 với Romania ngày 6/9. Kể từ đó, Martin mất vị trí vào tay Nasri, Cabaye hay M'Vila ở tuyến giữa. Dù sao, đó cũng không phải là điều gì quá đáng ngại. Martin tự tin vào cơ hội của bản thân ở 2 trận giao hữu sắp tới.
“Điều quan trọng là đừng quá kỳ vọng những việc trong tương lai để rồi khiến chúng rối tung trong đầu”, anh tiếp tục, “Điều gì đến sẽ đến. Tôi nghĩ mình đang có phong độ tốt. Nhưng nếu được trao cơ hội, tôi tin mình sẽ còn chứng tỏ tốt hơn”.
Martin cũng nói thêm về tương lai tại CLB, đồng thời bày tỏ ước muốn đến một đội bóng lớn hơn hay một giải vô địch hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, Sochaux vẫn sẽ là nơi anh thi đấu cho tới cuối mùa giải. “Xavi nhỏ” là cây chuyền số 1 ở mùa giải trước tại Ligue 1. Anh có 17 pha kiến tạo để giúp Sochaux gây sốc khi xếp vị trí thứ 5 chung cuộc. Mùa Hè vừa qua, Martin từ chối chuyển sang Arsenal, Fiorentina hay PSG bởi muốn được thi đấu nhiều.
“Tôi sẽ kết thúc mùa giải này với Sochaux”, Martin khẳng định, “Tôi hy vọng Ryad (Boudebouz) cũng sẽ làm vậy. Sau đó, mọi chuyện sẽ được cân nhắc. Tôi thật sự thích Tây Ban Nha. Giải vô địch quốc gia của họ thật tuyệt. Nhưng nếu có CLB lớn nào tại Pháp bày tỏ sự quan tâm thì cũng không thành vấn đề. Khi ấy tôi sẽ ở lại Pháp”.
H.D