(TT&VH) - Chỉ trong vòng 10 năm, HLV Hữu Thắng đã có 2 lần cùng đội bóng xứ Nghệ bước lên bục cao nhất của V-League cả trên cương vị cầu thủ cũng như HLV, song với Hữu Thắng, sau những biến cố của tập thể đội bóng cũng như cá nhân anh, chiếc Cúp lần này thực sự mang ý nghĩa sâu sắc và lớn lao hơn rất nhiều.
Đã 2 ngày sau khi SLNA chính thức trở thành nhà vô địch của V-League 2011, nhưng bầu không khí tưng bừng ở xứ Nghệ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và cuộc giao lưu trực tuyến do báo TT&VH tổ chức với HLV Hữu Thắng và tiền vệ Trọng Hoàng cũng không phải ngoại lệ. Chỉ trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ kể từ lúc cuộc giao lưu chính thức bắt đầu, đã có hàng nghìn câu hỏi được tới tấp gửi về cho HLV Hữu Thắng cũng như tiền vệ Trọng Hoàng, và dù đã nỗ lực hết sức nhưng do thời gian có hạn, 2 vị khách mời của báo TT&VH chỉ có thể giải đáp phần nào những thắc mắc của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
Đúng với phong cách cứng rắn và mạnh mẽ trên sân cỏ, HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra rất dứt khoát và quyết đoán với những câu trả lời của mình. Chẳng hạn, trước câu hỏi: “Xin anh cho biết nguyên nhân dẫn đến thành công của đội bóng quê hương sau 10 năm chờ đợi? Có phải vì một lý do gì đó mà đội mình mùa này đá không thật hay?”, HLV Hữu Thắng đã khẳng định chắc nịch: “Trước hết rất cảm ơn lời chúc mừng và lý do của đội đoạt chức vô địch năm nay là niềm khát khao của HLV, cầu thủ và CĐV cả nước luôn luôn ủng hộ đội bóng SLNA. Tôi nghĩ đội vô địch là xứng đáng và tôi không đồng ý với bạn là đội bóng đá chưa thật hay, vì rất ít có những đội bóng gần như dẫn đầu giải liên tục”.

Còn với một câu hỏi khác đề nghị so sánh 2 danh hiệu vô địch V-League 2001 và V-League 2011, HLV Hữu Thắng trả lời: “Chức vô địch nào cũng có niềm hạnh phúc riêng và niềm tự hào riêng. Trên tư cách là cầu thủ được nâng Cúp và tư cách HLV được nâng Cúp đều là những kỷ niệm rất ngọt ngào, rất tự hào. Nhưng trải qua 10 năm sóng gió lúc thăng, lúc trầm của bóng đá Nghệ An thì chiếc Cúp lần này mang ý nghĩa sâu sắc và lớn lao hơn rất nhiều”.
Cứng rắn, mạnh mẽ, giàu cảm xúc nhưng cũng có lúc HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra rất có khiếu hài hước. Ví dụ trước câu hỏi thắc mắc về việc tại sao ở trận gặp HN.T&T, Fagan bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và hiệp 2 SLNA đá xuống sức, HLV Hữu Thắng cho biết: “Giờ mà giải thích cũng rất khó, phải để tôi hỏi lại Fagan tại sao cậu ấy lại bỏ lỡ đã. Còn năm tới SLNA xếp hạng mấy thì vì mùa giải chưa diễn ra nên trước đây thì tôi có thể gọi điện sang Đức để hỏi chuyên gia bạch tuộc Paul, nhưng hiện nay chuyên gia Paul cũng đã mất rồi!”
Trong khi đó, tiền vệ Trọng Hoàng, cầu thủ được coi là biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ, cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía độc giả, và có điểm đáng chú ý là đa số các câu hỏi đều tập trung vào tương lai của Trọng Hoàng với SLNA. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của Trọng Hoàng với SLNA, và nếu căn cứ theo câu trả lời của Trọng Hoàng thì người hâm mộ SLNA có thể yên tâm, bởi Trọng Hoàng khẳng định sẽ gắn bó với SLNA cho tới khi CLB không còn cần tới sự phục vụ của anh nữa.
Trọng Hoàng cũng rất thẳng thắn khi thừa nhận rằng ngoài SLNA thì còn có một số đội bóng khác như HN.T&T hay SHB.ĐN cũng rất xứng đáng đoạt chức vô địch V-League mùa này, nhưng SLNA đã trở thành người chiến thắng nhờ may mắn hơn ở thời khắc quyết định. Rất nhiều CĐV Nghệ An đã thót tim khi Antonio sút phạt trúng cột dọc khung thành SLNA ở phút 90 trận SLNA-HN.T&T, và nếu tình huống đó trở thành bàn thắng thì kẻ chiến bại bây giờ chưa chắc đã là HN.T&T. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi một người có tiếng là cứng rắn như HLV Hữu Thắng cũng phải thừa nhận: “Nếu cú sút phạt đó thành công thì tôi vỡ tim chết mất!”.
Buổi giao lưu trực tuyến với HLV Hữu Thắng và tiền vệ Trọng Hoàng hôm qua của báo TT&VH ngoài việc nhận được sự chú ý của rất nhiều độc giả còn được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng Star Sport cử phóng viên tới ghi hình để phát sóng trên chương trình Transworld Sports. Điều này cho thấy chức vô địch V-League của SLNA sau 10 năm chờ đợi đã tạo được tiếng vang rất lớn, không chỉ gói gọn trong phạm vi Việt Nam mà còn với cả truyền thông quốc tế.
Hoàng Huy