Bóng đá Anh

M.U - Crawley 1-0: "Quỷ đỏ" nhẹ nhàng bước tiếp

20/02/2011 02:32 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đội bóng nghiệp dư Crawley, Man United đã có bước chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới ở Champions League trên sân của O. Marseille.

Đúng như những gì đã phát biểu trước trận đấu, HLV Alex Ferguson sử dụng toàn bộ những cầu thủ trẻ và dự bị trong cuộc tiếp đón đội bóng nghiệp dư Crawley ở vòng 5 Cúp FA. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà đội chủ nhà trong trận đấu này lại có được một trận đấu dễ dàng. Với tâm lý khi được “ra biển lớn”, Crawley chơi khá tốt trong những phút đầu tiên của trận đấu. Phút 11, Ben Smith còn uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng một cú sút xa.

Pha lập công của Brown - Ảnh Getty

Do hầu hết các vị trí trên sân của Man United đều còn non kinh nghiệm và hiếm khi có được cơ hội thi đấu thường xuyên nên lối chơi của đội chủ nhà không thực sự có nét. Dù việc triển khai bóng về khung thành đối phương của Man United không gặp nhiều khó khăn do đẳng cấp hai đội vênh nhau khá lớn nhưng các tiền vệ cánh Bebe hay Obertan luôn tỏ ra nóng vội trong những đường chuyền kiến tạo cuối cùng. Phút 27, Gibson chuyền dài từ giữa sân cho J.Hernandez song pha xử lý chần chừ của cầu thủ người Mexico đã làm tình huống bị trôi quá khá đáng tiếc.

Phút 28, từ pha dàn xếp đá phạt góc, Gibson chuyền bóng căng vào vòng cấm địa Crawley và W.Brown đã xuất hiện kịp thời đánh đầu tung lưới đội khách.

Bàn mở tỷ số đã giúp các cầu thủ trẻ của Man United thi đấu thoải mái hơn. Lúc này, những pha đi biên lắt léo của Obertan hay Bebe đã bắt đầu khiến hàng phòng ngự Crawley chao đảo. Bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm địa của đội khách nhưng việc HLV Ferguson chỉ cắm một mình tiền đạo nhỏ con J.Hernandez trong vòng cấm địa đã khiến những tình huống không chiến của Man United không hiệu quả. Nhận thấy điều này, chiến lược gia người Scotland đã đưa Rooney vào sân. Có lẽ ông muốn tiền đạo chủ lực của M.U có được cảm giác bóng tốt và ghi bàn trở lại, vốn là những yếu tố quan trọng khi “Quỷ Đỏ” sắp trở lại đấu trường Champions League.

Kể từ khi vào sân, mọi đường bóng tấn công của Man United đều qua chân Rooney. Thay vì có mặt trong vòng cấm địa, Rooney vẫn rất tích cực hoạt động rộng và chịu khó thu hút hậu vệ đối phương. Phút 54, Fabio không theo kèm được cầu thủ đối phương và người anh em song sinh của hậu vệ này, Rafael đã buộc phải “lao” vào một tình huống năm ăn năm thua với Bulman. Ngay lập tức, HLV Ferguson đã rút Rafael và đưa Smalling vào sân nhằm giữ chân hậu vệ phải người Brazil, cầu thủ hiện là ưu tiên số một cho vị trí ở bên hành lang cánh phải của Man United trong mùa bóng năm nay.

Dường như pha va chạm của Rafael đã tác động tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Thay vì dâng cao chơi tấn công dồn ép đối phương, Man United chủ động đá chậm, giữ nhịp độ chấn đấu, vốn cũng là một cách hạn chế những pha va chạm không đáng có. Điều này lý giải tại sao cho việc Crawley cầm được khá nhiều bóng trong nữa giữa của hiệp 2. Phút 71, đội khách có được cơ hội khá rõ ràng khi Tubbs tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa đội chủ nhà để nhanh chân móc bóng. Tuy nhiên, bóng lại đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Lindegaard.

Trong những phút cuối, hai đội đã tổ chức được một số tình huống tấn công nguy hiểm song không bên nào ghi được thêm bàn thắng. Với một bàn thắng ghi được, có lẽ không ít cổ động viên Man United vẫn cảm thấy “khát” sau trận đấu này. Tuy nhiên, điều quan trọng với Man United chính là việc đoàn quân của HLV Ferguson giành được quyền đi tiếp ở Cúp FA cũng như bảo toàn lực lượng cho giai đoạn quan trọng sắp tới.

Cầu thủ ghi bàn: W. Brown 28’.

Đội hình ra sân:

+ Man United: Lindegaard, Rafael Da Silva (Smalling 54), Brown, O'Shea, Fabio Da Silva (Fletcher 69), Carrick, Anderson (Rooney 46), Gibson, Bebe, Hernandez, Obertan.

+ Crawley: Kuipers, Hunt, Mills, McFadzean, Howell, Gibson (Cook 69), Smith (Rusk 81), Bulman, Torres, Tubbs, McAllister (Brodie 63).

Anh Hiển


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm