![]() |
Đấy là thực tế bởi cứ nhìn cách ta đá với Malaysia là cảm nhận được điều đó. Dù chơi hay hơn trận trước, nhưng uy lực của một đội bóng lớn hơn, ta không có. Nếu có, chắc chắn các cầu thủ Malaysia sẽ không thể tự tin cầm bóng, chơi ngang ngửa như tối qua. Nếu là Thái Lan, Singapore, họ sẽ biết cách gây áp lực khiến Malaysia mất chủ động.
Chúng ta không xác lập được đâu là điểm mạnh. Phòng ngự hai cánh yếu, Hồng Sơn đã gây bất an do bị áp lực. Việc anh cầm bóng quá 6 giây, có lẽ nhằm mục đích câu giờ dẫn đến bàn gỡ hoà 2-2 phút 80. Đấy là tâm lý chung của toàn đội. Họ biết kéo dài thời gian khó có thể có được chiến thắng trước người Mã.
Tiền vệ không làm chủ được khu trung tuyến. Hai tiền đạo, nhất là Công Vinh có tiếng trong khu vực thì mất hút. Sự đột biến của chúng ta nhờ vào những cú sút xa, hay cầu may của những cầu thủ không được kỳ vọng lắm.
Tôi thực sư cũng thở hắt sau trận thắng. Cứ đá thế này, gặp Singapore ở bán kết thì thua là cái chắc. Sing cao to, thể lực, kỹ thuât, chơi bóng bổng tốt. Chúng ta rất hạn chế ở khả năng tranh chấp bóng bổng. Nếu gặp Indonesia thì đỡ hơn vì lối chơi của họ tương đồng.
