(TT&VH) - Thần tượng của Tabarez là Che Guevara. Trong nhà của ông có treo tấm hình nổi tiếng về của Che Guevara.
Ông cũng thích trích dẫn các câu nói của Che Guevara để nói về đội bóng: “Phải làm cho mình cứng rắn hơn, nhưng không được để mất sự mềm mại uyển chuyển”.
Ông thuộc thành phần các HLV thiên tả có xu hướng bác học hóa bóng đá rất nhiều ở Nam Mỹ. Ông có biệt danh là El Maeastro (bậc thầy) do trước khi đến với bóng đá, Tabarez là một giáo viên, và cách ông tham dự những cuộc họp báo cũng giống như một bài giảng hay một buổi chủ tọa hội thảo hơn là một HLV.
Trong khi Fabio Capello hay Javier Aguirre giữ kẽ, Takeshi Okada và Milovan Rajevac nói càng ít càng tốt, đôi khi lầm bầm đến mức khiến các nhà báo phải lọc lấy từng chữ thì Tabarez lắng nghe các câu hỏi cẩn thận, đầu hơi nghiêng về phía người đối thoại và trả lời bằng những đoạn văn khúc chiết, tinh ý.
Ông cũng thích trích dẫn các câu nói của Che Guevara để nói về đội bóng: “Phải làm cho mình cứng rắn hơn, nhưng không được để mất sự mềm mại uyển chuyển”.
![]() HLV Tabarez thần tượng Che Guevara, Ảnh Getty |
Trong khi Fabio Capello hay Javier Aguirre giữ kẽ, Takeshi Okada và Milovan Rajevac nói càng ít càng tốt, đôi khi lầm bầm đến mức khiến các nhà báo phải lọc lấy từng chữ thì Tabarez lắng nghe các câu hỏi cẩn thận, đầu hơi nghiêng về phía người đối thoại và trả lời bằng những đoạn văn khúc chiết, tinh ý.
Trần Trọng
