Hiệu ứng Zenit

22/06/2008 22:23 GMT+7 Google News

Sẽ không có gì bất ngờ nếu một trong những cầu thủ Nga ký hợp đồng với các CLB hàng đầu Châu Âu sau khi Euro kết thúc.

Càng chơi càng tiến bộ về mọi mặt, các cầu thủ Nga đã thể hiện một đẳng cấp khác hẳn so với những giải đấu gần đây họ từng tham dự.

Nếu Euro 4 năm về trước, gấu Nga phải xách va li về nước chỉ sau hai trận đầu tiên của vòng bảng, ghi được 2 bàn và để lọt lưới gấp đôi con số ấy. Thì ở Euro lần này, bộ mặt đó đã hoàn toàn đổi khác, xếp nhì bảng sau khi biến Hy Lạp thành cựu vương và tiễn chân những "ông già" Thụy Điển (Đội bóng có tuổi trung bình cao nhất 29,16 tuổi) về nước với thắng lợi cách biệt 2-0.

Đã khá lâu rồi người Nga mới có được cảm giác vui sướng như trong trận các chú gấu của họ tiếp cơn lốc màu da cam.

Những Arshavin, Zhinov, Pavlyuchenko, semak tỏ ra không hề e sợ và kém cạnh trước các siêu sao đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu Châu Âu như Van der Sar, Van Nistelrooy, Van der Vaart, Sneijder, …

Thậm chí hậu vệ cánh trái Zhinov đã khiến trung vệ Boulahrouz phải rời sân khi liên tục mắt sai lầm trước lối chơi kỷ thuật và tốc độ của cầu thủ này. Van der Sar phải luôn bay lượn trước những cú sút trái phá của Pavlyuchenko, Arshavin. Còn bên phần sân nhà, hàng phòng thủ Nga vẫn tỏ ra hết sức chắn chắn với Anfinkeev trong khung thành và sự hỗ trợ thường xuyên của đội trưởng Semak.

 

 

Lần đầu tiên ở Euro, ứng cử viên Hà Lan bị dẫn bàn trước và tỏ ra bế tắc trong các pha dứt điểm, và chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục.

Rỏ ràng càng vào sâu giải, Nga càng cho thấy họ không đơn giản chỉ là kẻ lót đường ở giải đấu này.

Người ta đang kỳ vọng Nga sẽ làm nên một điều kỳ diệu giống như Hy Lạp 4 năm về trước. Nếu so sánh với Hy Lạp ở Euro 2004 thì cách mà các cầu thủ Nga thể hiện ở Euro lần này còn ấn tượng hơn rất nhiều.

Không thể phủ nhận bóng đá Nga đang dần lấy lại hình ảnh của mình với những thành công cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.  

Nếu thất bại ở vòng bán kết, đó sẽ không là điều gì đó quá thất vọng Nhưng CĐV Nga đang mong chờ nhũng đứa con cưng của họ sẽ mamg về thêm một điều thần kỳ nữa sau sự kiện chấn động mang tên Zenit, một trận chung kết với sự góp mặt của Nga và Thỗ Nhĩ Kỳ? Có thể lắm chứ!

Cao Duy Duy
(Lớp 06BC Trường CĐ Phát Thanh Truyền hình 2)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm