(TT&VH) - Trong lễ kỷ niệm ngày kết hôn, Matt Frerking không tài nào quàng tay âu yếm với Trish Frerking, người vợ đã chung sống với anh suốt 13 năm qua. Nguyên nhân do Matt sẽ bị liệt nếu anh chỉ có một chút rung động tình cảm dành cho vợ.
* "Đóng băng" vì tình
Với thiên hạ, tình yêu là những cảm xúc ngọt ngào, sự vuốt ve âu yếm. Còn với Matt Frerking, tình yêu khác hẳn. Mỗi khi đối diện với tình yêu, anh đều phải cố gắng để mở mắt. Nhưng rồi Matt phải đầu hàng, cổ anh gục xuống và theo đó là cả thân hình đổ sập xuống sàn.
Matt mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trong đó não bộ khiến cơ thể anh "đông cứng", mỗi khi xuất hiện những cảm xúc yêu đương. Mỗi lần bị tình yêu "tấn công", Matt vẫn có thể nghe và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra. Anh không bị đau đớn nhưng đôi mắt anh nhắm nghiền và anh không thể cử động.
Các bác sĩ chẩn đoán Matt đã mắc chứng buồn ngủ không cưỡng lại được, cộng với việc bị liệt tạm thời. Với bệnh liệt tạm thời, vốn ảnh hưởng tới ít nhất 50.000 người Mỹ, rất nhiều người đã mắc bệnh và chịu tổn thương trong nhiều năm trước khi căn bệnh của họ được chẩn đoán chính xác. Các bệnh nhân này có thể bị liệt chỉ vì những lý do tưởng chừng nhỏ nhất, vô hại nhất.
Với Matt, 39 tuổi, người vùng Portland, Oregon, nguyên nhân gây liệt là tình yêu. Mỗi khi Matt xuất hiện cảm xúc yêu thương với vợ Trish, các con riêng của cô hay con chung của hai người, anh đều có thể bị liệt. Anh cũng sẽ bị bệnh này tấn công, nếu vô tình chứng kiến người lạ thể hiện tình yêu. Bệnh tật khiến tình yêu, một cảm xúc cơ bản của con người, trở thành cấm địa với Matt.
Nếu Matt không muốn bị tê liệt cơ thể, anh phải tránh tất cả những điều phần lớn những người yêu nhau khao khát, như đụng chạm thể xác, cho và nhận tình yêu. Ngay cả việc nghĩ tới tình yêu cũng không được phép. "Tôi phải giới hạn những cảm xúc đó (yêu đương) hết sức cẩn thận" - Matt tâm sự với phóng viên kênh truyền hình ABC hôm 20/8.
* Nguyên nhân do não
Căn bệnh của Matt đã nhận được sự chú ý của giới chuyên gia. "Não bộ sẽ hành xử như nó đang ngủ, dù Matt thì thức giấc" - Carol Ash, một chuyên gia về giấc ngủ ở Trung tâm Y tế Somerset, New Jersey, nhận xét.
Ash chưa từng chữa bệnh cho Matt nhưng bà cho biết đã gặp một số trường hợp bị liệt lạ lùng kiểu này. Bà giải thích rằng khi một người khỏe mạnh đi vào giấc ngủ, não bộ sẽ chuyển qua chế độ ức chế hoạt động của thần kinh vận động và cơ bắp. "Não ức chế cơ bắp để bạn không thể đứng dậy và chạy loăng quăng trong phòng lúc đang ngủ. Nếu chế độ này đột nhiên được "bật lên" trong lúc bạn đang thức, bạn sẽ bị liệt tạm thời. Và với một người như Matt, cảm xúc mạnh là chất xúc tác khiến chế độ ngủ của não được 'bật lên'" - Ash giải thích.
Sự hỏng hóc nằm trong chính não bộ của Matt. Không ai có thể biết rõ nguyên nhân tại sao và khi nào xảy ra một cuộc "tấn công" của não bộ, nhưng các bác sĩ tin rằng do cảm xúc dâng cao, máu sẽ đẩy nhanh tới não và bằng cách nào đó gây liệt cơ thể. Trong khi các bác sĩ chưa có câu trả lời cụ thể cho căn bệnh, Matt buộc phải kiềm chế cảm xúc.
* Chuyện chăn gối là điều không thể
Matt và Trish quen nhau tại nơi làm việc chung ở Đại học California. Nhưng dù đã chung sống với nhau hơn 13 năm, cả hai chỉ treo trong phòng duy nhất một tấm ảnh cưới họ chụp khi mới kết hôn. Phần lớn các bức ảnh khác đều được cất đi để đề phòng anh có thể bất ngờ lăn đùng ra khi xem chúng.
Trish cho biết căn bệnh không phải lúc nào cũng ảnh hưởng với vợ chồng chị. Nó chỉ xuất hiện một cách đột ngột cách đây 4 năm và họ đã phải đương đầu với một cuộc sống mới kể từ đó. Chuyện chăn gối với hai người giờ là điều không thể. "Nắm tay trước đám đông là chuyện chúng tôi có thể thực hiện trong vài giây và chỉ có thế. Vòng tay qua người cô ấy là thách thức lớn, trừ khi chúng tôi đều đang ngồi và như thế nếu lỡ tôi đột ngột 'xỉu', chuyện cũng sẽ không lớn lắm" - Matt nói.
Mặc dù Matt bị bệnh lạ, Trish, 51 tuổi, vẫn rất yêu chồng. Chị tâm sự với ABC: "Tôi yêu anh ấy. Thẳng thắn mà nói, nếu không yêu tôi, anh ấy đã không bị liệt như vậy. Và tôi vẫn cảm thấy mình may mắn sau 13 năm chung sống".
Hiện tại, để kiềm chế bệnh tật, Matt phải uống một lô thuốc an thần và kích thích mỗi ngày. Thuốc sẽ kìm hãm các đợt "dở chứng" của não bộ, mang tới cho anh cơ hội được nghỉ ngơi trước các cuộc tấn công mới.
![]() Ảnh cưới của Matt và vợ Trish |
Với thiên hạ, tình yêu là những cảm xúc ngọt ngào, sự vuốt ve âu yếm. Còn với Matt Frerking, tình yêu khác hẳn. Mỗi khi đối diện với tình yêu, anh đều phải cố gắng để mở mắt. Nhưng rồi Matt phải đầu hàng, cổ anh gục xuống và theo đó là cả thân hình đổ sập xuống sàn.
Matt mắc một chứng bệnh kỳ lạ, trong đó não bộ khiến cơ thể anh "đông cứng", mỗi khi xuất hiện những cảm xúc yêu đương. Mỗi lần bị tình yêu "tấn công", Matt vẫn có thể nghe và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra. Anh không bị đau đớn nhưng đôi mắt anh nhắm nghiền và anh không thể cử động.
Các bác sĩ chẩn đoán Matt đã mắc chứng buồn ngủ không cưỡng lại được, cộng với việc bị liệt tạm thời. Với bệnh liệt tạm thời, vốn ảnh hưởng tới ít nhất 50.000 người Mỹ, rất nhiều người đã mắc bệnh và chịu tổn thương trong nhiều năm trước khi căn bệnh của họ được chẩn đoán chính xác. Các bệnh nhân này có thể bị liệt chỉ vì những lý do tưởng chừng nhỏ nhất, vô hại nhất.
Với Matt, 39 tuổi, người vùng Portland, Oregon, nguyên nhân gây liệt là tình yêu. Mỗi khi Matt xuất hiện cảm xúc yêu thương với vợ Trish, các con riêng của cô hay con chung của hai người, anh đều có thể bị liệt. Anh cũng sẽ bị bệnh này tấn công, nếu vô tình chứng kiến người lạ thể hiện tình yêu. Bệnh tật khiến tình yêu, một cảm xúc cơ bản của con người, trở thành cấm địa với Matt.
Nếu Matt không muốn bị tê liệt cơ thể, anh phải tránh tất cả những điều phần lớn những người yêu nhau khao khát, như đụng chạm thể xác, cho và nhận tình yêu. Ngay cả việc nghĩ tới tình yêu cũng không được phép. "Tôi phải giới hạn những cảm xúc đó (yêu đương) hết sức cẩn thận" - Matt tâm sự với phóng viên kênh truyền hình ABC hôm 20/8.
![]() Matt bất ngờ bị liệt trong lúc tiếp xúc với phóng viên ABC |
Căn bệnh của Matt đã nhận được sự chú ý của giới chuyên gia. "Não bộ sẽ hành xử như nó đang ngủ, dù Matt thì thức giấc" - Carol Ash, một chuyên gia về giấc ngủ ở Trung tâm Y tế Somerset, New Jersey, nhận xét.
Ash chưa từng chữa bệnh cho Matt nhưng bà cho biết đã gặp một số trường hợp bị liệt lạ lùng kiểu này. Bà giải thích rằng khi một người khỏe mạnh đi vào giấc ngủ, não bộ sẽ chuyển qua chế độ ức chế hoạt động của thần kinh vận động và cơ bắp. "Não ức chế cơ bắp để bạn không thể đứng dậy và chạy loăng quăng trong phòng lúc đang ngủ. Nếu chế độ này đột nhiên được "bật lên" trong lúc bạn đang thức, bạn sẽ bị liệt tạm thời. Và với một người như Matt, cảm xúc mạnh là chất xúc tác khiến chế độ ngủ của não được 'bật lên'" - Ash giải thích.
Sự hỏng hóc nằm trong chính não bộ của Matt. Không ai có thể biết rõ nguyên nhân tại sao và khi nào xảy ra một cuộc "tấn công" của não bộ, nhưng các bác sĩ tin rằng do cảm xúc dâng cao, máu sẽ đẩy nhanh tới não và bằng cách nào đó gây liệt cơ thể. Trong khi các bác sĩ chưa có câu trả lời cụ thể cho căn bệnh, Matt buộc phải kiềm chế cảm xúc.
* Chuyện chăn gối là điều không thể
Matt và Trish quen nhau tại nơi làm việc chung ở Đại học California. Nhưng dù đã chung sống với nhau hơn 13 năm, cả hai chỉ treo trong phòng duy nhất một tấm ảnh cưới họ chụp khi mới kết hôn. Phần lớn các bức ảnh khác đều được cất đi để đề phòng anh có thể bất ngờ lăn đùng ra khi xem chúng.
Trish cho biết căn bệnh không phải lúc nào cũng ảnh hưởng với vợ chồng chị. Nó chỉ xuất hiện một cách đột ngột cách đây 4 năm và họ đã phải đương đầu với một cuộc sống mới kể từ đó. Chuyện chăn gối với hai người giờ là điều không thể. "Nắm tay trước đám đông là chuyện chúng tôi có thể thực hiện trong vài giây và chỉ có thế. Vòng tay qua người cô ấy là thách thức lớn, trừ khi chúng tôi đều đang ngồi và như thế nếu lỡ tôi đột ngột 'xỉu', chuyện cũng sẽ không lớn lắm" - Matt nói.
Mặc dù Matt bị bệnh lạ, Trish, 51 tuổi, vẫn rất yêu chồng. Chị tâm sự với ABC: "Tôi yêu anh ấy. Thẳng thắn mà nói, nếu không yêu tôi, anh ấy đã không bị liệt như vậy. Và tôi vẫn cảm thấy mình may mắn sau 13 năm chung sống".
Hiện tại, để kiềm chế bệnh tật, Matt phải uống một lô thuốc an thần và kích thích mỗi ngày. Thuốc sẽ kìm hãm các đợt "dở chứng" của não bộ, mang tới cho anh cơ hội được nghỉ ngơi trước các cuộc tấn công mới.
Gia Bảo

