(TT&VH)- Đã có lúc tưởng như trận giao hữu giữa Anh và Ghana cuối tuần trước là một buổi diễn tập cho trận Manchester City gặp Sunderland Chủ nhật này. Joe Hart từ chối một bàn thắng của Asamoah Gyan với pha cứu thua xuất thần; John Mensah và Joloen Lescott đóng vai trò những hòn đá tảng trong hàng thủ hai phía và Gareth Barry và James Milner giúp cho tuyến giữa của tuyển Anh vận hành trơn tru.
Nếu HLV Roberto Mancini có xem trận đấu đó, ông hẳn đã phải rất hài lòng với màn thể hiện của Milner trong vai trò tiền vệ trung tâm. Xông xáo và cần mẫn, nhưng không kém phần sáng tạo, cộng thêm những cú sút xa uy lực và thể lực tuyệt vời, tiền vệ 25 tuổi này là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân ngày hôm đó của tuyển Anh. Đó cũng là những phẩm chất khiến Milner đã trở nên nổi bật tại Aston Villa. Anh chuyển tự một cầu thủ đá cánh hiệu quả, nhưng chậm chạp, thành động cơ chính của hàng tiền vệ ở Villa Park, và đã thành công vang dội.
Milner ghi 12 bàn trong 49 trận cho Villa từ vị trí đó mùa trước, con số lý tưởng với một tiền vệ trung tâm, trước khi Man City chấp nhận bỏ ra 18 triệu bảng cộng thêm Stephen Ireland để đổi lấy sự phục vụ của anh mùa Hè năm ngoái. Ban đầu, Milner được Mancini đá cánh, như trong trận ra mắt đội bóng mới gặp Liverpool hồi tháng 8, khi anh bùng nổ bên cánh phải và nhắc cho người ta nhớ lại những ngày anh còn là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng ở Leeds và Newcastle.
Milner luôn muốn được chơi tại trung tâm hàng tiền vệ- Ảnh Getty
Tuy nhiên, mong muốn của Milner luôn là được chơi tại trung tâm hàng tiền vệ, vị trí mà đôi khi Mancini không trao cho anh vì sự có mặt của Barry, Yaya Toure và David Silva. Được HLV tuyển Anh Fabio Capello trao cho cơ hội đá ở vị trí ưa thích ở trận gặp Bờ Biển Ngà vừa rồi, Milner đã không bỏ phí nó và Mancini có lẽ cũng nên cân nhắc nghiêm túc về việc để anh chơi cố định ở trung tâm hàng tiền vệ Man City.
Hiện giờ, Yaya Toure tỏ ra không ổn định. Đôi lúc anh bùng nổ, ghi bàn, kiến tạo và chạy không biết mệt, nhưng những khi khác cầu thủ người Bờ Biển Ngà tỏ ra nặng nề, chậm chạp và thiếu chủ động. Dù đã được Mancini bố trí đá cao hơn rất nhiều so với vai trò anh đảm nhận ở Barcelona, thực chất là không khác gì một tiền đạo lùi, Toure mới chỉ có 5 bàn trong 40 trận cho Man City mùa này. Milner có thể làm tốt hơn thế rất nhiều ở cùng vị trí, chưa kể là đội bóng áo xanh cần một người hỗ trợ phải chơi hết sức cần mẫn và sáng tạo để cung cấp bóng tối đa cho Carlos Tevez, chân sút số một của họ lúc này.
Milner không than phiền gì về việc phải đá cánh cho Man City gần như trong cả mùa này, dù mới đây anh đã lên tiếng khẳng định rằng anh chuyển tới Eastlands với mong muốn được đá tiền vệ trung tâm. Sự nổi lên của Adam Johnson, Ashley Young và sự trở lại của Aaron Lennon, Theo Walcott ở tuyển Anh khiến Capello không cần Milner cho cánh phải nữa, ông đã trả anh lại về vị trí ưa thích, và Milner đã thành công. Bây giờ, có lẽ đến lượt Mancini xem xét điều tương tự ở Eastlands.
T.T