(TT&VH Online)- Đó là thông điệp mà cầu thủ của Chelsea, Florent Malouda, muốn gửi tới người hâm mộ sau chuỗi thành tích bết bát của “The Blues”.
Mọi áp lực đang dồn lên HLV Villas- Boas khi Chelsea để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà và trong 4 trận đấu gần nhất thì để thua 3. Chưa có được quãng ngày vui cùng với Chelsea kể từ khi chuyển sang dẫn dắt đội bóng này, Boas đang đối mặt với nguy cơ phải lên máy chém ở Stamford Bridge.
Tuy nhiên, theo tiền vệ người Pháp, Florent Malouda, thì chính các cầu thủ Chelsea mới là người phải nhận trách nhiệm khi để đội bóng rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH và để thua đội dẫn đầu Man City tới 12 điểm. Và anh cho rằng trận đấu đêm nay với Bayer Leverkusen sẽ là cơ hội để họ chuộc lỗi với người hâm mộ.

Malouda lên tiếng bảo vệ HLV Villas- Boas- Ảnh Getty
“Ngay từ bây giờ, hãy cho thấy sự khác biệt của đội bóng dưới thời những HLV khác nhau. Tôi không nghĩ kết quả tệ hại vừa qua là do lỗi của HLV. Chúng tôi, những cầu thủ, chính là người trực tiếp ra sân thi đấu và chúng tôi cần phải tự kiểm điểm bản thân bởi thành tích bết bát vừa qua”, Mirror dẫn lời Malouda.
Tiền vệ này cũng tiết lộ Chelsea đã có cuộc họp kín để đưa ra giải pháp cho tình trạng thi đấu tồi tệ trước trận đấu thuộc vòng loại Champions League với đội bóng nước Đức.
“Tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi thời gian gần đây. Bây giờ không phải là lúc chúng tôi mổ xẻ vấn đề nhưng đúng là Chelsea đã không chơi đúng với năng lực của mình. Chúng tôi đã có cuộc họp nội bộ, dù thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi cùng nhìn lại. Chúng tôi biết mình đã khá là đen đủi, ít nhất là so với trước đây và chúng tôi cần chống lại điều đó bằng cách tin tưởng lẫn nhau và thể hiện tốt trên sân cỏ. Mọi người đều muốn đổ lỗi cho HLV nhưng chính chúng tôi mới là người chịu trách nhiệm cho những gì diễn ra trên sân cỏ”, Malouda bộc bạch.
K.Đ