(Bài dự thi) - Bác cầm về để xét đợt sau.
Đó là câu trả lời mẹ tôi nhận được khi mỗi lần làm Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi được hướng dẫn làm.
Câu chuyện Giấy khen của mẹ làm tôi vừa bực mình vừa khóc vì thương mẹ. Mẹ tôi tham gia kháng chiến nhưng đến giờ vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách nào của Nhà nước cả. Bao đồng đội cùng đơn vị mẹ tôi đều được Đảng và Nhà nước quan tâm, được hưởng chế độ thế nhưng mẹ tôi thì việc làm bản khai đã trở thành một hành trình.
Năm 1998, khi Đảng và Nhà nước quan tâm đến những người đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được hưởng chế độ chính sách. Tất nhiên không ai làm một việc nào đó đều mong có được cho mình quyền lợi nào cả. Nhưng được Đảng và Nhà nước quan tâm cho hưởng chế độ, chính sách, mẹ tôi cũng háo hức làm Bản khai để nộp cho cơ quan có chức năng. Một tháng, hai tháng rồi cuối năm mẹ tôi nhận được thông báo là Bản khai của mẹ không có trong hồ sơ dưới cơ sở trình lên. Hồi đó tôi đang học cấp 3 rồi nhưng tôi đã không giúp được mẹ vì sau khi tìm lục lại hồ sơ mới biết là cơ sở đã làm mất Bản khai của mẹ. Tôi buồn và thương mẹ nhưng rồi ý thức tìm đến cái trách nhiệm với việc làm mất Bản khai của mẹ không nhiều. Đó là lần đầu tiên Bản khai đã không cánh mà bay.
Đảng và Nhà nước vẫn quan tâm đến các chiến sỹ, cán bộ tham gia kháng chiến, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 290/2005/QĐ-TTg để khuyến khích và quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định của Nhà nước. Hành trình Bản khai của mẹ tôi lại tiếp tục.
Tôi đã đi làm và vì thương mẹ thiệt thòi so với đồng chí của mình, tôi tìm đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để hỏi thăm và nhờ họ hướng dẫn để làm Bản khai. Tôi về động viên mẹ yên tâm vì con đã nộp Bản khai được cho mẹ và họ đã hứa là sẽ xem xét trong khuôn khổ quy định của Quyết định 290. Lại một tháng, hai tháng, ba tháng rồi đến khi tổng kết việc thực hiện Quyết định 290, câu trả lời mà tôi nhận được lại là: Thời gian công tác của mẹ cháu chưa đủ để xét đợt này, cháu chờ đợt sau nhé....
Vâng, lại chờ đợt sau. Và mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142 về thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến...tôi lại làm cho mẹ Bản khai để động viên mẹ....và rồi liệu mẹ tôi có được hưởng chế độ chính sách mà đúng ra mẹ đưởng hưởng không?
Tôi thấy thương mẹ và thương cho việc thực hiện, triển khai chế độ chính sách đến với người dân của cơ sở thiếu trách nhiệm. Trên đất nước Việt Nam này tôi tin là còn rất nhiều trường hợp như mẹ tôi.
Tòng Thị Hính