(TT&VH) - Những ngày này có lẽ Hồng Ánh hạnh phúc nhất và cũng bận rộn nhất. Trở về từ Liên hoan Phim (LHP) Quốc tế Dubai lần thứ 5 với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Best Actress Award), chưa kịp chia vui với bạn bè và đồng nghiệp, Ánh bay ngay ra Hà Nội dự lễ tổng kết của một công ty có nhãn hàng mà cô làm đại diện. Ra Hà Nội cũng đồng nghĩa với việc về thăm quê chồng sắp cưới và chuẩn bị cho ngày vu quy. Đám cưới đang đến rất gần.
Những ngày cuối năm bận rộn
Ánh nói về đám cưới, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng… như không. Tình yêu suốt sáu năm với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn, kể từ lần đầu gặp mặt khi làm Đời cát, cũng trải qua không ít sóng gió, song giờ đã coi như cập bờ hạnh phúc. Đó sẽ là một đám cưới giản dị, ấm cúng vào tháng 1/2009 khi tiết trời xứ Bắc vẫn còn lạnh. Có lẽ lòng rộn ràng, cô dâu tương lai “bật mí”, vì đường xá xa xôi nên “gộp cả lễ ăn hỏi và lễ cưới cho gọn gàng”.

Sau đám cưới, đôi uyên ương lại “khăn gói” vào Sài Gòn. Sơn làm giám đốc một công ty truyền thông ở TPHCM từ mấy năm nay, sau khi chia tay công việc ở một liên doanh. Ánh tiếp tục những vai diễn trên Sân khấu IDECAF. Được sự dìu dắt của các đàn anh gạo cội ở sân khấu tên tuổi này, Ánh dần khẳng định vị trí ở lĩnh vực kịch nói, dù bên phim ảnh, cô đã là một ngôi sao. Những vai diễn của Ánh, dù chưa nhiều, nhưng đáng để nhiều người nhắc nhớ: Nguyễn Thị Lộ trong Bí mật Lệ Chi Viên, Lam trong Ba người đàn ông họ Lôi… Đặc biệt, với vai Bích Hồng trong Cảm ơn mình đã yêu em, Ánh lấy được nhiều nước mắt của khán giả khi diễn tả nhẹ nhàng nhưng cảm xúc những đau đớn của nhân vật. Đó là cô giáo mắc phải căn bệnh ung thư quái ác khi đứa con chưa kịp chào đời trong tình cảnh cơ nghiệp gia đình vỡ tan. Và vở kịch Sát thủ hai mảnh liên tục những suất diễn suốt vài tháng nay ở IDECAF có vai của Ánh. Vậy là sau những chuyến làm phim, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong Ánh luôn được ấp ủ.
3 thách thức với Ánh trong Trăng nơi đáy giếng

Là nhân vật trung tâm, nhân vật của Ánh xuất hiện từ đầu đến cuối phim Trăng nơi đáy giếng. Có ba cảnh không dễ diễn đã thách thức cô diễn viên thích đương đầu với cái khó này. Cảnh đầu tiên, khi Hạnh sang sắp xếp nhà cửa cho chồng ở với cô vợ trẻ do Hạnh cưới về cho chồng để mong có một đứa con cho chồng vui. Trở về nhà, Hạnh ngồi ăn cơm một mình và xới thêm một bát như thể chồng cô vẫn còn ngồi đó. Ấy là thời điểm cô bắt đầu bước qua ranh giới của người tỉnh táo trở thành một người có thần kinh không bình thường.
Cảnh thứ hai, sau khi đã nhận ra chân tướng của chồng cùng cô vợ trẻ và bà mối đã thông đồng với nhau để đánh lừa, cô chết điếng trở về nhà. Đứa con trai của chồng cũng bị vợ của chồng đòi về. Con chó con cũng bỏ cô mà đi. Đêm giao thừa năm ấy, cô một mình thui thủi trong căn nhà quen thuộc. Thời khắc chuyển giao năm mới, đời sống tâm linh hiện hữu thật rõ trong cô hơn bao giờ hết. Ông tướng hiện về và lần đầu tiên, Hạnh nhìn thấy người chồng như những gì bà đồng Thơ đã gieo quẻ cho cô.
Cảnh thứ ba, người chồng lừa dối và bội bạc sau khi ở với vợ bé trở về thăm Hạnh. Ông yêu cầu Hạnh dẹp ba cái trò mê tín đồng bóng vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ông trên cương vị Hiệu trưởng. Lúc này, Hạnh không còn yêu chồng nữa. Tình yêu chuyển thành sự căm ghét. Khi chồng cũ có lời lẽ xúc phạm, người đàn bà hiền dịu nhẫn nhục là vậy đã có những phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ. Cô hất tung bình trà vào mặt chồng và thẳng tay mắng đuổi chồng đi. Cảnh này chỉ quay một đúp, dù đoàn phim đã chuẩn bị quần áo cho nhân vật và ly tách để quay đúp nữa nhưng Ánh quyết tâm diễn một lần để không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn diễn.
“Ghi điểm” cả ở ngoài vai diễn
Năm nay, Ánh được mùa “xuất ngoại”. Sau khi dự LHP thiếu nhi ở Đức, Ánh cùng Lan Hà đến LHP Quốc tế Bangkok với tư cách là các diễn viên trong phim Trái tim bé bỏng. Rồi chuyến giao lưu với khán giả trong chương trình chiếu phim suốt hơn hai tuần ở Mỹ do Viện Văn hóa và Giáo dục VN (IVCE) tổ chức.
Bộ sưu tập giải thưởng của Hồng Ánh Hồng Ánh tên thật là Phạm Hồng Ánh, sinh ngày 28/8/1977 tại Trà Vinh. Học múa từ năm 14 tuổi. Đoạt giải Người đẹp duyên dáng nhất Cuộc thi Tìm kiếm Diễn viên điện ảnh triển vọng năm 1995. Các giải thưởng trong nước: Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim video tại LHP VN lần thứ 12 (Tâm trong Cầu thang tối), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP VN lần thứ 13 (Giao trong Thung lũng hoang vắng), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP VN lần thứ 14 (Quỳ trong Người đàn bà mộng du); Quốc tế: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất LHP châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 (Tâm trong Đời cát), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Quốc tế Dubai (Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng).
Nhưng phải đến LHP Dubai, Ánh mới bị… choáng ngợp vì sự hoành tráng của một LHP quốc tế. Cô có dịp “yết kiến” nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng điện ảnh thế giới, như: đạo diễn Phillip Noyce, diễn viên Brendan Fraser, Salma Hayek, Nicholas Cage… Có diễn viên mang theo cả đoàn “tùy tùng” 6-7 người để phục vụ riêng cho mình. Việt Nam là một tên tuổi lạ lẫm ở LHP này. Ánh thú thật, cảm giác “con nhà nghèo” nên cô còn có phần nhút nhát, rụt rè.
Tuy nhiên, đạo diễn Vinh Sơn kể, trong phần giao lưu với khán giả sau các buổi chiếu với sự có mặt của BGK, Ánh đã có những nhận xét về nhân vật rất tinh tế và chuyên nghiệp khiến mọi người không ngớt vỗ tay. “Dù phim VN được chiếu ngày đầu tiên nhưng nhà tuyển chọn phim Shelly Kraicer đã bắt tay Hồng Ánh ngay sau buổi chiếu và nói: "Tôi tin cô sẽ đoạt giải diễn viên", đạo diễn Vinh Sơn kể. Đây là một trong ít những LHP mà BGK chấm điểm cho cả tác phong của diễn viên chứ không riêng vai diễn. Tuy nhiên, diễn xuất của diễn viên vẫn giữ vai trò quyết định.
Hỏi Ánh xem giải thưởng ở Dubai xem chừng “nặng ký” hơn cả trong “bộ sưu tập” giải thưởng của Ánh từ trước đến nay, và liệu Hạnh có đánh dấu một bước tiến về nghề nghiệp của Ánh so với các vai trước hay không? Cô tâm sự: “Mỗi khi vào vai mới, tôi “quên” những vai trước đó và cứ cắm cúi làm chứ chẳng nghĩ phải hơn vai trước hay không. Tôi hoạt động nghệ thuật lâu năm, mỗi vai diễn, ngoài niềm say mê và yêu thích của bản thân mà còn là một trách nhiệm. Tôi không nhận vai diễn mới để đạt được cái đích nào đó trong nghề nghiệp mà chỉ nghĩ hoàn thành vai để nó mang màu sắc khác và không trùng lắp với các vai trước”.
Long Nghệ