Bóng đá Việt

Hàng xa xỉ

15/04/2011 13:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Các Cúp châu Á dành cho các CLB Việt Nam đến giờ vẫn là món ăn xa xỉ. Nhiệm kỳ trước, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi hay tin Đà Nẵng thua CLB Nhật Bản 0-15 tại Cúp châu Á (khi đấy chưa có AFC Champions League và AFC Cup) đã hổ thẹn thốt lên rằng đấy là sự ô nhục cho bóng đá Việt Nam, bởi cái thua đấy làm bóng đá Việt Nam mất mặt.

Từ đấy đến nay, các CLB Việt Nam khi dự sân chơi châu Á đều chưa ngóc nổi đầu dậy. Máu như bầu Đức từng tuyên bố sẽ chơi ra trò ở Cúp châu Á thế mà sau khi thua te tua rồi thấy ở sân nhà cũng tuột luôn đã buộc phải thay đổi mục tiêu.

Năm nay 2 đại diện Việt Nam là HN.T&T và SLNA khi vào giải đấu này đều tuyên bố rất hùng hồn, nhưng lúc thực hiện thì lại không giống với lời nói tí nào. Thầy trò HLV Hữu Thắng xác định sân chơi quốc tế là chỗ để đưa các cầu thủ trẻ còn rất non kém kinh nghiệm và thường xuyên mài đũng quần trên ghế dự bị ra sân. Những cầu thủ mà khi đá V-League rất hiếm khi được ra sân. Nói vui như những nhà làm bóng đá Việt Nam là họ xem sân chơi AFC Cup như giải U19 hay U21 của Việt Nam và xác định đấy là bãi tập trận cho đầu ra của đội 1.

Với đội vô địch Việt Nam – HN.T&T cũng bộc lộ sớm qua hành động buông súng ở sân chơi quốc tế khác hẳn với những gì bầu Hiển từng tuyên bố rất hùng hồn: “Sẽ chơi ra trò ở cả 2 sân chơi”.

Giống như SLNA, HN.T&T (áo trắng) cũng sớm bộc lộ ý định buông súng ở sân chơi quốc tế AFC Cup

Thực chất thì ông bầu nào cũng muốn đội bóng của mình thành công ở nhiều mặt trận nhưng khi bắt tay vào công việc chuyên môn và cân đo, đong, đếm đồng tiền cho từng cuộc chơi mới thấy được khó có thể vẹn toàn ở 2 sân chơi cùng lúc được. Chính các HLV khi giãi bày tâm sự đã nói lên gánh nặng của một CLB căng mình ra 2 sân chơi sẽ là một bất lợi nên buộc phải bỏ một Cúp chơi một Cúp. Và tất nhiên các HLV đều chọn sân nhà làm sân chơi chính còn sân đối ngoại thì đá cho xong do càng vào sâu thì càng vướng ở sân nhà.

Hồi bóng đá Việt Nam mới tập tành ở sân chơi châu Á các CLB xem đấy là đặc ân bởi cầu thủ đi nước ngoài thời “ngăn sông cấm chợ” thì là một ân huệ bởi ngày về người thì có đầu máy, người được mua chiếc Dream miễn thuế, bỏ túi vài cây vàng. Cũng có đội đi đá ở nước ngoài lúc ra sân cầu thủ cứ vật vờ đá không nổi vì cả ngày cứ vật vã ngoài nghĩa địa xe hay các khu chợ kim khí điện máy để kiếm hàng mang về bán kiếm lời.

Bây giờ thì cứ nghe nói đi đá AFC Cup là cầu thủ và cả lãnh đạo các đội ngán ngẩm. Thế mà chẳng ai dám tuyên bố bỏ giải ngay từ đầu mà cứ tính đường chơi thế nào để sớm bị loại mà đừng ê mặt kiểu Đà Nẵng ngày nào đi sân khách mang về 15 bàn trắng.

HN.T&T không buồn khi đặt mình vào thế khó và đứng trước nguy cơ bị loại. SLNA cũng không khả quan hơn sau những trận thua đậm bằng đội hình trẻ.

Có ai giúp được các CLB này bớt mệt mỏi khi biến sân chơi AFC Cup thành bãi tập trận?

CLB nào đá giải cũng tính toán kiểu đấy và bóng đá Việt Nam thì vẫn mất mặt ở sân chơi cười không nổi với những nhà vô địch.

AFC Cup rất gần nhưng vẫn cứ là món hàng xa xỉ.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm