*Tỷ số lượt đi 1-0
(TT&VH)- Kế hoạch chữa cháy bằng những bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang được Inter khởi động. Thế nhưng, từ nay đến tháng Giêng 2012 là khoảng thời gian không ngắn, và Inter sẽ buộc phải sống tạm qua ngày.
Ngập trong nỗi thất vọng
Gần sáu tuần kể từ khi Claudio Ranieri được bổ nhiệm vào chiếc ghế kỹ thuật, đã có rất nhiều thay đổi ở Inter. Nhưng có một thứ vẫn chưa thay đổi so với giai đoạn mà Gasperini cầm quân: khủng hoảng. Hàng loạt khó khăn vẫn còn đang đeo bám Inter, và cuộc khủng hoảng từ đầu mùa như thể ngày một lan rộng hơn.
Với Ranieri, mỗi trận đấu là một lần chắp vá đội hình. Nhưng con người có biệt danh “Gã thợ hàn” ấy cứ “hàn” nơi này thì chỗ kia lại bị thủng. Khi Ranieri đánh thức được hàng công, thì hàng thủ Inter lại không biết cách phòng thủ. Khi hàng thủ đã chơi khá hơn đôi chút, khu trung tuyến bộc lộ vấn đề, dẫn đến việc đội hình mất sự cân đối.
Lúc này, Ranieri không khác một vị thuyền trưởng đang loay hoay với những chỗ thủng trên thân tàu, và nỗ lực của ông cũng không thể giúp con tàu ấy tránh khỏi việc mỗi ngày trôi qua lại chìm sâu hơn xuống biển nước mênh mông.
Một năm trước (không tính Siêu Cúp châu Âu và Siêu Cúp Italia), sau 12 trận đầu tiên của mùa giải, Inter thắng 7 và chỉ thua vỏn vẹn một trận (0-1 trước Roma). Ngày ấy, hàng công Inter ghi được 21 bàn thắng và để lọt lưới 9 bàn. Vậy mà Rafa Benitez đã bị chỉ trích nặng nề. Chính sức ép khủng khiếp và việc thành viên BLĐ Inter không có niềm tin đã khiến Benitez không còn tự chủ, đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng thực sự (bắt đầu từ tháng 11/2010).

Inter đang ngập trong nỗi thất vọng- Ảnh Getty
Mùa giải này thì sao? 4 chiến thắng trong tổng số 12 trận đã đấu (tất cả đều diễn ra dưới sự dẫn dắt của Ranieri), thua đến 6 trận. Đã có 15 bàn thắng được ghi, trong khi số bàn thua là 20. Ở Serie A, việc đứng thứ 4 từ dưới lên, và kém Juve đến 11 điểm, là kết quả đầy thất vọng. Nét tích cực duy nhất với Inter lúc này là đứng đầu bảng B Champions League.
Sống tạm qua ngày
Inter đang đứng đầu bảng trong cuộc chiến tại Champions League, nhưng thực tế là do các đối thủ khác quá yếu, chứ không hoàn toàn là họ đang chơi tốt. Hơn nữa, khi phía trước vẫn còn đến 3 lượt đấu nữa, tương lai của Inter chưa thực sự chắc chắn. Điều gì cũng có thể xảy ra, cho dù Inter có lợi thế đá 2/3 trận còn lại trên sân nhà.
Massimo Moratti hiểu rõ điều đó, khi tuyên bố “vấn đề không phải Ranieri”. Thực vậy, Ranieri không hề có bất kỳ lỗi lầm gì trong việc Inter khởi đầu tệ nhất sau 60 năm. “Gã thợ hàn” là một kẻ đóng thế không hơn không kém. Trong tay Ranieri là đội ngũ không chỉ lớn tuổi mà còn có quá nhiều “thương binh”. Rất nhiều nhân tố quan trọng của Inter liên tục dính chấn thương, đến mức Ranieri không có lựa chọn thích hợp nhất để xây dựng đội hình, trong hoàn cảnh phải đá 3 ngày/trận.
Tất cả đều thấy Nagatomo luôn mắc sai lầm ở các tình huống quan trọng, nhưng thời gian qua Ranieri đã không có ai để thay hậu vệ người Nhật Bản? Hai trung vệ Lucio và Samuel chỉ gợi lên tiếc nuối về chính họ thời đỉnh cao. Chivu như ngủ mơ kể từ khi dính chấn thương đầu. Ranocchia vật lộn với chấn thương (vừa mới trở lại và có thể đá trận đêm nay). Maicon, một trong ít người chơi hay nhất kể từ đầu mùa, vừa chấn thương sau khi ghi bàn vào lưới Juve (nghỉ một tháng). Stankovic, Milito, Zanetti cũng không còn ở đỉnh cao nữa.
Những tân binh trong mùa hè thì phần lớn là thất bại. Các tifosi Inter không thể hiểu Castaignos có phẩm chất gì mà người ta từng gọi anh là Henry mới. Tương tự, sau 5 trận đấu (3 ở Serie A), Jonathan chưa thể hiện được bất kỳ kỹ năng nào của một Maicon mới. Ricky Alvarez và Zarate chưa thể hòa nhập. Forlan sẽ ngồi ngoài một thời gian không ngắn nữa, còn Poli thì chưa một lần chạm bóng chính thức.
Người ta đang nhắc đến Vertonghen cho hàng thủ; Kucka ở trung tuyến; và bộ đôi Tevez - Hazard sẽ góp mặt trên hàng công khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Nhưng từ nay đến đó còn những 7 tuần nữa với nhiều thách thức đang chờ đợi. Và trước khi có được những tân binh đáng giá, Inter của Ranieri phải chấp nhận cảnh sống tạm qua từng ngày, với mục tiêu đầu tiên là giành 3 điểm trước Lille.
Mà biết đâu đấy, sau thời gian sống tạm, đến lúc có những nhân tố mới thì “thợ hàn” Ranieri lại chẳng ra đi để nhường chỗ cho một người khác?
Dự đoán: 1-1
Ngọc Linh
| Con số
20 Inter đã thủng lưới 20 bàn trong 12 trận chính thức mùa này (không tính Siêu Cúp). Thời điểm này mùa trước, Inter chỉ lọt lưới 9 bàn. 3 Pazzini và Milito đang là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Inter, với 3 lần lập công. Nếu Pazzini ghi bàn trong 3 trận, thì Milito chỉ lập công 2 trận. 1 Inter là một trong hai đội đầu bảng, cùng với APOEL ở bảng G, có hiệu số thấp nhất. Hiệu số của hai đội là +1, với cùng 4 bàn thắng và 3 lần thủng lưới. 4 Sau 134 phút ở Champions League mùa này, Milito chưa để lại dấu ấn gì, ngoài việc tung ra tổng cộng 4 pha dứt điểm. 20 Inter là đội tung ra nhiều cú sút chính xác nhất ở bảng B, chỉ sau Lille (21), nhưng đổi lại chỉ là 4 bàn thắng (CSKA có 12 cú sút chính xác và 7 bàn). |