(TT&VH) -SLNA vừa rất vất vả để đoạt chiếc Cúp VĐQG sau 10 năm ròng rã chờ đợi, và họ đang đứng trước cơ hội lập cú đúp danh hiệu trong mùa giải này nếu chiến thắng ở trận chung kết Cúp QG chiều mai.
Thế nhưng, xem ra công tác chuẩn bị của SLNA cho “cơ hội lịch sử” này có vẻ khá thoải mái, vì phải đến tối muộn hôm qua, SLNA mới di chuyển vào TP.HCM và như vậy thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ có duy nhất một buổi tập để làm quen với khí hậu và mặt sân nơi đây.
Hành trình đến với trận chung kết Cúp QG của SLNA năm nay có thể coi là rất bằng phẳng, bởi ngoài chiến thắng đầy may mắn trước HA.GL trên sân nhà ở bán kết (thủ môn Tuấn Mạnh của “Gỗ” mắc sai sót lớn trong cả 2 bàn thua), những đối thủ của thầy trò Hữu Thắng từng vượt qua ở vòng ngoài chỉ là các CLB ở giải hạng Nhất như SG.XT hay BHTS Quảng Nam.

Xét về tương quan lực lượng, SLNA với sức trẻ và năng lực chuyên môn đồng đều có vẻ nhỉnh hơn chủ nhà N.SG, nhưng quyết tâm giữ Cúp QG của nhà ĐKVĐ lại là một ẩn số lớn, bởi không rõ họ có còn máu mê với danh hiệu này không khi dư âm của chiếc Cúp VĐQG vẫn còn đậm đặc, nhất là trong hoàn cảnh SLNA đã nhận Cúp vô địch V-League 2011 được gần một tuần nhưng số tiền thưởng mà họ được hứa tặng lại không được như kỳ vọng.
Tuy nhiên, khả năng SLNA chủ động bỏ rơi “vương miện” cũng chẳng dễ, bởi trong trận đấu chiều mai chắc chắn sẽ có rất đông CĐV Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho đội bóng quê hương, thậm chí CĐV SLNA còn nhiều gấp chục lần so với chủ nhà N.SG (điều này đã thể hiện ở trận lượt đi V-League 2011). Thế nên, nếu chơi không đúng lực mà để phật lòng CĐV, cái giá mà thầy trò Hữu Thắng phải trả sẽ là rất đắt.
Lật ngược lịch sử, có rất nhiều điều trùng hợp thú vị mà chủ yếu là dự báo phần thắng nghiêng về cho SLNA. Cũng trận chung kết Cúp QG ở thời điểm này cách đây một năm, ngay tại SVĐ Thống Nhất, SLNA cũng vượt qua HA.GL với cách biệt tối thiểu để đăng quang. Phải chăng cứ vượt qua “Gỗ”, SL.NA sẽ đăng quang?! Ở trận lượt đi V-League mùa này, SLNA cũng từng đánh bại N.SG với tỷ số 1-0 ở phút 90+2, và người lập công cho đội khách hôm đó là tiền vệ Ansah sau tình huống lóng ngóng của hậu vệ chủ nhà.
Tuy vậy, những lợi thế như đã đề cập cũng chẳng có ích lợi gì trong trận chung kết Cúp QG chiều mai, nếu đội khách mang tâm trạng “hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có” đến sân Thống Nhất.
Việt Hà
|
Vé trận chung kết Cúp QG đã được phát hành trước cửa SVĐ Thống Nhất theo các mệnh giá: khán đài A có giá 80.000 đồng/vé, khán đài B 40.000 đồng/vé, khán đài C và D có giá đồng hạng 20.000 đồng/vé. Xem chung kết Cúp QG để “Góp đá xây Trường Sa” là khẩu hiệu mà BTC trận đấu này phát động. Được sự hậu thuẫn về tài chính của CLB N.SG, mỗi một khán giả đến sân sẽ tương đương với việc đóng góp 10.000 đồng ủng hộ cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, và số tiền này là của CLB N.SG đóng góp chứ không phải từ các CĐV đến sân xem. |