(TT&VH Cuối tuần) - Nguyễn Đức Cường, Lưu Thiên Hương - cả 2 đều còn trẻ nhưng đã sớm ghi dấu ấn riêng bằng những ca khúc thuyết phục được những tai nghe khó tính và được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.Trong khi Nồng nàn Hà Nội đang làm mưa gió, Nguyễn Đức Cường tiếp tục “trình làng” Bài hát Việt tác phẩm Nước mắt - đề tài xã hội - nhưng chưa được chú ý mấy. Cho đến cuối 2008, đúng lúc hiệu ứng Nồng nàn Hà Nội có thể sắp bớt... nồng nàn, Nguyễn Đức Cường kịp thời tung ra Em trong mắt tôi. Giai điệu tung tẩy, múa lượn bao nhiêu thì nhạc sĩ lại... bất động bấy nhiêu. Và Cường lại trở thành nhân vật gây chú ý với ba giải thưởng liền (cho bài hát, phối khí và trình bày) trong tháng đó. Sau khi Em trong mắt tôi thành hit trên mạng và được trao giải Bài hát Pop nổi bật tại Bài hát Việt 2008, Nguyễn Đức Cường có tên trong đề cử giải Cống hiến. Nếu chỉ nhìn vào hai bài hit kể trên, hành trang của Nguyễn Đức Cường xem ra hơi bị nhẹ so với các ứng viên còn lại. Nhưng giá trị của sự cống hiến chắc chắn không nên và không thể cân đo bằng số lượng. Đặc biệt, trong “hoàn cảnh” nhạc sĩ thì nhiều mà ca khúc hay thì ít hiện nay, có tới hai ca khúc trong hai năm vừa được đánh giá cao của giới chuyên môn, vừa được công chúng đón nhận nồng nhiệt, là điều ngay cả một số nhạc sĩ đàn anh, với bề dày sự nghiệp cũng khó có thể làm được.
Không ồn ào vội vã, Nguyễn Đức Cường đang bắt đầu xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hoàn chỉnh mà lâu nay chỉ phổ biến ở nước ngoài: viết ca khúc, hòa âm, biểu diễn, tự ghi âm và tự mix. Và từ những bước chân đầu tiên ấy, Cường ít nhiều đã phác thảo được một chân dung cho riêng mình, đã bước đầu tìm ra “công thức pha chế” R&B theo cách Việt Nam, lấy phong cách âm nhạc đương đại thế giới (R&B) làm chủ đạo nhưng lại rất “vừa tai” người. Sản phẩm cuối cùng đưa ra bao giờ cũng đúng thật Nguyễn Đức Cường 100%. Ca sĩ nào hát lại Nồng nàn Hà Nội và nhất là Em trong mắt tôi phải nói là can đảm. Vì thế, Nguyễn Đức Cường vẫn khá có nét riêng trong bảng đề cử Nhạc sĩ của năm.
Nguyễn Mạnh Hà (Báo Tiền Phong)
Được “phát hiện” từ chương trình Bài hát Việt 2005 với ca khúc Thu tình yêu, Chiếc áo cho em..., giờ đây Lưu Thiên Hương hoàn toàn được đón nhận với vai trò nhạc sĩ sáng tác.
Qua giọng hát Lưu Hương Giang, Đoan Trang, Hoàng Hải..., các sáng tác của nữ nhạc sĩ 8X trở thành ca khúc “hit” trên thị trường nhạc Việt, được khán giả yêu thích như: Giọt sương và chiếc lá, Ngọn cỏ lau, Thu tình yêu, Quạt giấy, Em sẽ là giấc mơ...

Và có thể nói, năm 2008 là năm khá thành công của Lưu Thiên Hương: nhận giải thưởng Bài hát pop rock đương đại nổi bật của Bài hát Việt 2007 với Quạt giấy, nhận giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất của Bài hát Việt 2008 với Em sẽ là giấc mơ. Hai lần liên tiếp đứng lên sân khấu nhận giải thưởng của Bài hát Việt, Lưu Thiên Hương đã khiến nhiều nữ nhạc sĩ khác phải “ghen tị”.
Xuất phát từ một ca sĩ, trở thành nhạc sĩ, đoạt giải thưởng, các ca khúc có mặt thường xuyên tại các sân chơi âm nhạc, album của các ca sĩ trẻ, được các nhà chuyên môn đánh giá cao, được khán giả mến mộ... - đó là thành công không phải ai cũng dễ dàng đạt được.
Tự nhận mình là người cá tính, thích nổi trội nhưng điều người ta dễ cảm nhận đằng sau những ca khúc sôi động, trẻ trung là sự sâu sắc, đằm thắm của tác giả. Lưu Thiên Hương thích viết về đề tài tình yêu và hay viết về đề tài tình yêu. Những ca khúc gần đây chứa nhiều nội tâm của người phụ nữ đã có sự trải nghiệm trong cuộc sống và gia đình.
Nhiều người có chung nhận định, những sáng tác của nữ nhạc sĩ này dù không tạo “hiện tượng”, sự đột phá nhưng nó mang được hơi thở đương đại. Với phong cách âm nhạc hiện đại, giàu nữ tính, những đóng góp của Lưu Thiên Hương trong lĩnh vực sáng tác đáng được công chúng ghi nhận và ủng hộ.
Là nữ nhạc sĩ có năng lực, thông minh, nếu như Lưu Thiên Hương không quá “thiên về gia đình”, dám “dấn thân” hơn nữa thì tin rằng bước tiến trong âm nhạc của cô chắc chắn chưa dừng lại...
Nguyễn Hằng (Báo Điện tử Dân trí)