V-League

HA.GL - V.Ninh Bình 0-1: Phố núi khóc như mưa

03/05/2010 08:37 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Việt Thắng 87’

(TT&VH) - Thất bại 0-1 trong cuộc thuỷ chiến trên Pleiku với V.Ninh Bình, HA.GL như bị dội gáo nước lạnh sau công cuộc hồi sinh vừa chớm xuất hiện ở Cúp QG.


Ra sân với một tiền đạo duy nhất là Evaldo, chủ nhà HAGL nhập cuộc không quá vội vã, dù thi đấu trên sân nhà. Khi hiệp một bước sang phút 25 thì trời đổ mưa khá lớn, làm mặt sân trơn trượt khiến cầu thủ 2 đội phải cày sức ra mà chạy. Vốn là đội bóng yếu về thể lực, lại đá trong điều kiện thời tiết như vậy, nên lối chơi phối hợp nhỏ của HA.GL không còn đất dụng võ. Gần như cả trận đấu, các cầu thủ HAGL chỉ biết chuyền bóng lên tuyến trên một cách vô vọng, dù họ chính là đội cầm nhiều bóng hơn. Hàng tiền vệ có sự tăng cường của sức trẻ với những Quý Sửu, Anh Tuấn tuy có nhiệt huyết nhưng chưa đủ để tạo nên sự khác biệt.


HA.GL (trái) thất bại trước V.NB ngay trên sân nhà

Trước thế trận như vậy, HAGL buộc phải có sự điều chỉnh con người và lối chơi, khi tăng cường thêm tiền đạo và đá với 3 trung vệ để gia cố tuyến giữa. Cơ hội lần lượt được tạo ra trước khung thành đối phương, nhưng các chân sút HA.GL tỏ ra quá vô duyên, đáng tiếc nhất là Thái Dương, cầu thủ vào thay người ở hiệp 2. Phút 75, trong một pha bóng hỗn loạn, Thái Dương có bóng ngay vạch 11m, đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm của anh lại tìm đến chân của thủ môn Đinh Hoàng La trong sự tiếc nuối của mọi người. Đó là cơ hội nguy hiểm nhất mà HAGL tạo ra được trong trận cầu này.

Trong khi đó, V.NB xác định kiếm 1 điểm trên sân khách nên họ nhập cuộc khá thận trọng. Khi thế trận đang cân bằng, thời tiết thay đổi, BHL cũng đã kịp ứng phó khi tung ra cả 3 tiền đạo có sức khoẻ, càn lướt, cùng lối chơi vượt tuyến đơn giản nhưng hiệu quả. Không quá cầu kỳ trong lối chơi, mỗi khi có bóng, tuyến 2 của V.NB  lập tức chuyền dài vượt tuyến cho 2 ngoại binh ở tuyến trên độc lập tác chiến, còn Việt Thắng thi đấu “ẩn” ở trong hiệp 2. Chính nhờ sự mờ nhạt này đã tạo nên bất ngờ. Phút 87, từ pha đá phạt góc của đồng đội, khi các cầu thủ HAGL tập trung kèm cặp các ngoại binh cao to của đối thủ thì Việt Thắng lập tức lên tiếng, pha thoát vào trong vòng cấm bất ngờ và cú đánh đầu nhẹ nhưng hiểm của anh làm bó tay tất cả.


Hoàng Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm