(TT&VH) - Một lần nữa, hy vọng bá chủ V.League của bầu Đức lại bị đội bóng phố biển dội một gáo nước lạnh. Khán giả Nha Trang chiều qua hân hoan, đầy hoài bão khi đội bóng của họ đã có trận thắng đầy thuyết phục.
Đầu trận, 2 HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn và Kiatisuk cũng như cầu thủ hai bên đã dành cho nhau những cử chỉ rất thân thiện, tay bắt mặt mừng như những người bạn. Thế nhưng, hai bên nhanh chóng “mặt nặng mày nhẹ” khi trận đấu được đẩy lên thái cực căng thẳng.
Từ trước đến nay, K.KH không được đánh giá cao hơn HAGL ở đầu trường V-League. Nhưng lịch sử đối đầu lại chứng minh đội bóng phố biển luôn chiếm thế áp đảo khi đối đầu với đối thủ ở trên sân nhà. Trận cầu mở màn V-League 2010 giữa 2 đội chiều qua trên sân Nha trang không là ngoại lệ.

HA.GL non cả về bản lĩnh và lối chơi, mắc bẫy “tiểu xảo” của Khánh Hòa – Ảnh: Hồng Lĩnh
Khán giả Nha Trang xì xào khi thấy 5 ngoại binh trong đội hình xuất phát của HA.GL, bên cạnh dàn cầu thủ nội binh cũng thuộc dạng có chất lượng.. Thế nhưng, những cái tên như Sakda, Nirut, Lee Nguyễn trở nên bình thường khi các cầu thủ phố biển đã có một buỏi chiều thi đấu quá ấn tượng.
Nói cách khác, lối chơi của HAGL trong trận đấu này gần như phá sản khi các cầu thủ không tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, chủ nhà nhập cuộc hết sức hưng phấn, mạch lạc. Mới phút 17, Agostinho thực hiện cú vô lê hoàn hảo vào lưới đội bóng cũ, đưa K.KH dẫn trước. HAGL chỉ phản ứng với một vài cú sút xa vô hồn. Với lối chơi áp sát, thậm chí ra chân vô tội vạ của cầu thủ K.KH, các cầu thủ đội khách tỏ ra nóng mặt, lập tức quay sang phản đòn. Căng thẳng ập đến phút 37, từ một pha va chạm thông thường, cầu thủ 2 đội đã phản ứng một cách thái quá. Agostinho và Văn Trương chuyển từ cãi cọ sang sử dụng tay chân, để rồi cả 2 phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Trọng Thư.
Bước sang hiệp 2, sự bế tắc càng nhân lên khi đội khách nôn nóng hòng san bằng tỷ số. Trong lúc đó, K.KH tiếp tục với lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh. Những màn chồng biên nhuần nhuyễn với sự chịu khó di chuyển của các vị trí đã đẩy HA.GL vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Phút 49, sau pha dọn cỗ của đồng đội, Quang Hải chờ sẵn với khung thành trống, dễ dàng đưa K.KH vượt lên 2 bàn.
HAGL rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đó ít phút, nhờ tình huống đá phạt và Việt Cường đã chọn vị trí hợp lý dứt điểm cận thành. Nhưng đó cũng là lúc, các cầu thủ phố biển đạt được cảm giác thăng hoa cao nhất. Họ chẳng mấy khó khăn ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 64. Đấy là một pha dàn xếp như đá tập, để Mustapha độc diễn trước khung thành như chỗ không người và lập công.
Đến lúc đó, HA.GL dường như không còn là mình. Bằng chứng, họ để các cầu thủ K.KH mặc sức tung hoành. Đáng tiếc, hết Quang Hải, Tấn Tài, Jonathan, Mustapha đều phung phí cơ hội gia tăng tỷ số ở những tình huống “đá ra ngoài khó hơn vào trong”. Dường như, bóng chỉ còn lăn bên phần sân đội khách. Các học trò của HLV Kiatisuk chỉ còn biết lui về chống đỡ. Bàn thua thứ 4 ở phút 77 là điều tất yếu khi bị dồn ép, buộc phạm lối với Quang Hải. Trên chấm 11m, tuyển thủ QG Văn Phong đã không mắc sai lầm nào.
Đến cuối trận, từ một pha phạt góc, HAGL mới có được bàn gỡ xuống 2-4, nhờ cái đầu của Evaldo. Nhưng bàn thắng đó cũng không khiến ai tin là HAGL mùa này có đủ sức vô địch, trừ phi họ phải có thêm cầu thủ nhập tịch, để đá với 7 “Tây”.
Bàn thắng: Agostinho17’, Quang Hải 50’, Mustapha 65’, Văn Phong 77’ - Việt Cường 55’, Evaldo 90’+2
Đầu trận, 2 HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn và Kiatisuk cũng như cầu thủ hai bên đã dành cho nhau những cử chỉ rất thân thiện, tay bắt mặt mừng như những người bạn. Thế nhưng, hai bên nhanh chóng “mặt nặng mày nhẹ” khi trận đấu được đẩy lên thái cực căng thẳng.
Từ trước đến nay, K.KH không được đánh giá cao hơn HAGL ở đầu trường V-League. Nhưng lịch sử đối đầu lại chứng minh đội bóng phố biển luôn chiếm thế áp đảo khi đối đầu với đối thủ ở trên sân nhà. Trận cầu mở màn V-League 2010 giữa 2 đội chiều qua trên sân Nha trang không là ngoại lệ.

HA.GL non cả về bản lĩnh và lối chơi, mắc bẫy “tiểu xảo” của Khánh Hòa – Ảnh: Hồng Lĩnh
Nói cách khác, lối chơi của HAGL trong trận đấu này gần như phá sản khi các cầu thủ không tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, chủ nhà nhập cuộc hết sức hưng phấn, mạch lạc. Mới phút 17, Agostinho thực hiện cú vô lê hoàn hảo vào lưới đội bóng cũ, đưa K.KH dẫn trước. HAGL chỉ phản ứng với một vài cú sút xa vô hồn. Với lối chơi áp sát, thậm chí ra chân vô tội vạ của cầu thủ K.KH, các cầu thủ đội khách tỏ ra nóng mặt, lập tức quay sang phản đòn. Căng thẳng ập đến phút 37, từ một pha va chạm thông thường, cầu thủ 2 đội đã phản ứng một cách thái quá. Agostinho và Văn Trương chuyển từ cãi cọ sang sử dụng tay chân, để rồi cả 2 phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Trọng Thư.
Bước sang hiệp 2, sự bế tắc càng nhân lên khi đội khách nôn nóng hòng san bằng tỷ số. Trong lúc đó, K.KH tiếp tục với lối chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh. Những màn chồng biên nhuần nhuyễn với sự chịu khó di chuyển của các vị trí đã đẩy HA.GL vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Phút 49, sau pha dọn cỗ của đồng đội, Quang Hải chờ sẵn với khung thành trống, dễ dàng đưa K.KH vượt lên 2 bàn.
HAGL rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đó ít phút, nhờ tình huống đá phạt và Việt Cường đã chọn vị trí hợp lý dứt điểm cận thành. Nhưng đó cũng là lúc, các cầu thủ phố biển đạt được cảm giác thăng hoa cao nhất. Họ chẳng mấy khó khăn ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 64. Đấy là một pha dàn xếp như đá tập, để Mustapha độc diễn trước khung thành như chỗ không người và lập công.
Đến lúc đó, HA.GL dường như không còn là mình. Bằng chứng, họ để các cầu thủ K.KH mặc sức tung hoành. Đáng tiếc, hết Quang Hải, Tấn Tài, Jonathan, Mustapha đều phung phí cơ hội gia tăng tỷ số ở những tình huống “đá ra ngoài khó hơn vào trong”. Dường như, bóng chỉ còn lăn bên phần sân đội khách. Các học trò của HLV Kiatisuk chỉ còn biết lui về chống đỡ. Bàn thua thứ 4 ở phút 77 là điều tất yếu khi bị dồn ép, buộc phạm lối với Quang Hải. Trên chấm 11m, tuyển thủ QG Văn Phong đã không mắc sai lầm nào.
Đến cuối trận, từ một pha phạt góc, HAGL mới có được bàn gỡ xuống 2-4, nhờ cái đầu của Evaldo. Nhưng bàn thắng đó cũng không khiến ai tin là HAGL mùa này có đủ sức vô địch, trừ phi họ phải có thêm cầu thủ nhập tịch, để đá với 7 “Tây”.
Bàn thắng: Agostinho17’, Quang Hải 50’, Mustapha 65’, Văn Phong 77’ - Việt Cường 55’, Evaldo 90’+2
HỒNG LĨNH