Bầu Đức khoác chiếc áo da đen quen thuộc, quần bò, hai tay xỏ vào túi quần đi một vòng quanh sân trước trận đấu. Khi Evaldo ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+1 cho HA.GL, ông Đức nhảy cẫng lên, lao từ khán đài xuống.
Đấy là hình ảnh ông Đức vòng 3 mùa giải trước, khi HA.GL thắng SHB.ĐN. Một trận đấu nghẹt thở, căng thẳng rồi vỡ oà sung sướng khiến lâu lắm rồi người ta mới thấy ông Ba Đức nhảy cẫng lên như trẻ thơ.
Đấy là thời điểm HA.GL của ông vừa có hai trận thua thuộc dạng khó tiêu hoá, trước hai đội bóng được đánh giá thấp hơn. Ngày ra quân trên sân Pleiku, “Gỗ” đã bị hung thần Timothy của Đồng Tháp đốn ngã với 3 bàn thua trắng. Tuần sau xuống sân Thống Nhất, họ lại bị TPHCM hạ đo ván 1-0.

Lee Nguyễn có mang được cái hay từ Arsenal về để giúp HAGL thắng HPHN ?
HA.GL thắng SHB.ĐN một cách may mắn vòng 3, đã nhen lên trong lòng ông Đức, cầu thủ cũng như người dân phố Núi niềm tin. Vậy mà sau đó, HA.GL vẫn chưa bốc lên đúng tầm của ứng cử viên vô địch đích thực. Và, người ta thấy bầu Đức cũng không còn rong ruổi theo đội nữa. Ông đã cảm thấy không còn cửa cho “Gỗ” vô địch.
Năm nay, bầu Đức đã khiêm tốn hơn trong tuyên bố. Có điều, sự thuận lợi vẫn không ủng hộ ông khi HA.GL để thua trận ra quân 2-4 trước K.KH. Với một đội bóng nào, đấy là chuyện bình thường, còn HA.GL đang hừng hực giấc mơ đánh bóng tên tuổi trở lại thì là một cú sốc, một nỗi đau thực sự. Họ cần phải “đem mùa xuân” về cho phố Núi chiều nay, bằng một trận thắng. Còn thua, chẳng những mất xuân mà đấy còn là một tai hoạ bởi trong bối cảnh cả làng có sự đầu tư mạnh, cạnh tranh gắt gao thì thua 2 trận mở màn rất khó để sửa sai.
Có thể nói, HA.GL bước vào trận đấu chiều nay như hổ đói mồi. “Con mồi” của họ không mạnh, nhưng cũng đang bị đồn đuổi vào thế bí bách bởi HP.HN cũng thua trận đầu.
Tuy vậy, HP.HN vẫn là đội bóng thuộc dạng dễ thở cho chủ nhà trong thời điểm này. Phấn khởi nhất là Timothy, người gieo nỗi kinh hoàng cho Gỗ ngày khai mạc giải năm ngoái đang bị chấn thương không thể ra sân. Lực lượng của HP.HN chỉ anh này là đáng để “hãi” nhất. Nhân vật thứ hai là...HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông Vinh vẫn chứng tỏ chất “cay” của gừng già. Chắc chắn, ông đã có trong tay mọi phương án để chống lại một đội bóng đang say mồi chiều nay. Còn lại, HP.HN vẫn là những tên tuổi tầm tầm, lại chưa có sự gắn kết nên hẳn ai cũng mong mỏi gặp họ nhất vào thời điểm này.
“Gỗ” chắc chắn sẽ chơi với tư tưởng đàn anh, tấn công dồn dập nhằm bóp nghẹt đối phương. Đấy cũng là cơ hội thích hợp để Kiatisuk thử nghiệm lại các vị trí, chọn ra một đội hình khả dĩ nhất. Trận thua K.KH, đoàn quân phố núi vẫn bộc lộ quá nhiều bất ổn, từ vấn đề tinh thần tới bản lĩnh từng vị trí trên sân.
Sân Pleiku đã không còn là thỏi nam châm với dân nghiền bóng đá cả nước nữa. Kiatisuk hẳn hiểu điều đó, hiểu sứ mạng của anh trong lần ttrở lại phố núi năm nay.
|
Phong độ HA.GL Đối đầu |