V-League

HA.GL – HP.HN 1-1: Việt Cường “cứu” đội chủ nhà

17/07/2011 18:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Thi đấu cực kỳ mờ nhạt trên sân nhà, HAGL phải nhờ tới sự tỏa sáng của Việt Cường mới có thể giữ lại một điểm trước HPHN.

Lợi thế sân nhà cộng với sự nhỉnh hơn về mặt lối chơi giúp HAGL giành được thế chủ động trên sân. Các cầu thủ chủ nhà cầm bóng áp đảo và có nhiều pha hãm thành hơn so với đối phương. Tuy vậy, những pha phối hợp ăn ý trên hàng công, điều họ thường làm được trên sân nhà, vẫn chưa xuất hiện khi mà HPHN chủ động chơi phòng ngự phản công.

Trước sự áp sát quyết liệt của các cầu thủ đội khách, HAGL có rất ít thời gian và khoảng trống để triển khai tấn công. Để phục vụ cho lối chơi của mình, HPHN chỉ cắm Timothy trên hàng công còn một tiền đạo khác là Henry chơi thấp hơn.

Không chỉ đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà, HPHN đôi khi còn có những pha phản công nguy hiểm như tình huống Timothy thoát xuống rất trống trải ở phút 25 nhưng không thể dứt điểm trước sự can thiệp kịp thời của thủ thành Tuấn Mạnh. Phải tới phút 30 của trận đấu, HAGL mới tổ chức được một pha tấn công có nét nhưng Evaldo lại không thể khống chế được pha chuyền bóng thông minh của Benjamin.


HAGL suýt thua trên sân nhà trước HPHN

Càng về cuối hiệp 1, thế trận càng trở nên có lợi với HPHN khi họ đã hóa giải hoàn toàn lối chơi của đội chủ nhà bằng đấu pháp phòng ngự phản công rất chặt chẽ. Chính vì vậy, 45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra rất buồn tẻ khi hai bên không tạo ra được bất cứ cơ hội rõ rệt nào.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Thanh Trung, tiền đạo Olushola, người vào thay Henry trong hiệp 1, đã bật cao đánh đầu tung lưới Tuấn Mạnh, mở tỷ số cho HPHN.

HN.ACB - K.KH: 1-0

Ở trận đấu muộn nhất vòng 22 và cũng là trận "chung kết ngược" giữa HN.ACB và K.KH, đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ngalaha ở phút 66, qua đó thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, với trận thua này, K.KH đã thay chính HN.ACB để xếp ở vị trí đáy bảng xếp hạng.

Có bàn dẫn trước, lối chơi phòng ngự phản công của HPHN càng trở nên lợi hại khi họ liên tiếp có những pha bóng khiến đội chủ nhà thót tim. Phút 51, Timothy đi bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương bên cánh trái rồi căng ngang để Đình Hưng chạy cắt mặt dứt điểm. May cho HAGL là một hậu vệ của họ đã kịp băng về cản phá. Nhưng đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 56 khi Timothy một mình đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh sau một pha phản công chớp nhoáng của HPHN, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công.

Sau bàn thua, HAGL dâng cao đội hình chơi tấn công, thậm chí HLV Huỳnh Văn Ảnh còn rút bớt một hậu vệ là Ngọc Bảo và thay bằng tiền vệ Quý Sửu để thực hiện ý đồ của mình. Nhưng càng chơi, đội chủ nhà càng thể hiện sự bế tắc trong tấn công. Trong khi đó, tận dụng sự dâng cao của HAGL, HPHN liên tục có cơ hội phản công. Phút 71, từ một pha phản công nhanh như vậy, Olushola đã dứt điểm đập trúng cột dọc sau khi bóng khẽ chạm tay Tuấn Mạnh. Chỉ hai phút sau đó, đến lượt Thanh Trung đệm bóng ra ngoài trong một tư thế trống trải.

Không thể tận dụng được các cơ hội mười mươi, HPHN đã phải trả giá khi HAGL có bàn gỡ hòa ở phút 79 sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm đẹp mắt của Việt Cường bên cánh phải. Tuy nhiên, đây chỉ là một pha tỏa sáng bất ngờ của cá nhân Việt Cường chứ không phải kết quả của một tình huống phối hợp tấn công bài bản của các cầu thủ HAGL.

Phút 87, HAGL có cơ hội rất tốt để vươn lên dẫn trước nhưng Evaldo lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau pha kiến tạo của Tăng Tuấn. Chỉ một phút sau đó, HPHN gặp bất lợi lớn khi tiền đạo Olushola phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi thô bạo khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người trong những phút cuối. Tuy vậy, HAGL vẫn không thể tận dụng được ưu thế này để ghi thêm bàn thắng và buộc phải chấp nhận chia điểm trên sân nhà.

+ Bàn thắng: Việt Cường 79’ - Olushola 49’

+ Thẻ đỏ: Olushola 88’

+ Đội hình xuất phát hai đội:

HA.GL: Tuấn Mạnh, Văn Trương, Ngọc Bảo, Đoàn Marcelo, Benjamin, Anh Tuấn, Việt Cường, Kabba, Hoàng Thiên, Tăng Tuấn, Evaldo.

HP.HN: Viết Nam, Xuân Luân, Hải Nam, Thanh Vân, Hữu Hoàng, Cassiano, Trọng Lộc, Thanh Trung, Đình Hưng, Timothy, Henry.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm