Thế giới

Hà Nội "vui mừng" đón bão … hụt

18/07/2010 16:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Suốt mấy ngày qua, người dân Hà Nội đã lên cơn sốt với cơn bão mạnh Côn Sơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Thủ đô nên người dân đã tìm mọi cách để tránh bão. Nhưng thật bất ngờ tình hình đã không diễn ra như mong đợi.

Các bà nội trợ “cuồng cuồng” đi mua đồ dự trữ

Vào ngày hôm qua, 17/7, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sẽ có mưa lớn trong những ngày bão hoành hành tại miền Bắc và trong đó có cả thủ đô Hà Nội.

Theo ghi nhận, tâm lý chung của người dân Thủ đô trong những ngày vừa qua là hết sức lo lắng vì lo ngại nếu có mưa lớn Hà Nội sẽ lại lâm vào cảnh lụt lội. Có lẽ nỗi ám ảnh trận lụt lịch sử năm 2008 giờ đây đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người dân nên ngay từ sớm đã có rất nhiều người dân đi mua thực phẩm dự trữ để phòng cho những ngày mưa bão mặc dù đến chiều qua tại Hà Nội vẫn chưa có mưa to mà chỉ có gió mạnh.

“Tôi phải ra chợ Hàng Da mua mấy thùng mỳ tôm cùng các loại rau, củ và thức ăn có thể để được nhiều ngày cho vào tủ lạnh. Mặc dù tủ đã đầy nhưng tôi vẫn cố mua thêm một ít để gia đình không thiếu rau xanh ăn trong những ngày mưa lớn," cô Lưu nhà trong ngõ 63 phố Thuốc Bắc cho biết.


Sáng nay trên nhiều tuyến phố có cây đổ khá nhiều nhưng không gây thiệt hại lớn

Không chỉ thế, nhiều bà nội trợ còn tỏ ra khá sốt sắng xem… dự báo thời tiết trong suốt ngày để cập nhật tình hình mới nhất của cơn bão Côn Sơn để kịp đối phó với tình hình.

Thông thường thì việc này là của cánh mày râu, nhưng rút kinh nghiệm từ trận lụt lịch sử cách đây 2 năm làm các bà nội trợ lo lắng hơn bao giờ hết. Để lo cho gia đình một bữa cơm tử tế, gần như ai cũng có ý thức phải chuẩn bị từ rất sớm lượng thực phẩm có thể dùng trong nhiều ngày liên tục.

“Bão Côn Sơn là một cơn bão mạnh nên không biết đâu mà lần. Tôi có xem dự báo thời tiết thường xuyên nên rất lo trong những ngày tới sẽ bị lụt lội thì làm sao có thể đi chợ được. Chồng tôi đi làm suốt nên anh ấy không có thời gian để về nhà lo lắng những chuyện này. Vì vậy tự mình phải lo mọi thứ chứ biết sao.” Chị Dương, đang sống tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều bà nội trợ làm công sở lại chọn phương án vào siêu thị mua đồ vì lo ngại an toàn thực phẩm những ngày này không được chú trọng vì ai cũng có tâm lý mua vội vàng.

Chị Nguyễn Hảo, một nhân viên thiết kế có trụ sở gần Đại học Ngoại thương cho biết: “Được tin cơn bão Côn Sơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội nên cách đây vài hôm tôi đã cùng chồng vào siêu thị Big C mua đồ dùng thoải mái trong cả một tuần sắp tới.”

Bão ảnh hưởng … hụt

Chưa bao giờ người dân Hà Nội lại đi ngủ sớm như đêm qua. Đa phần là bởi người dân Hà Nội đã biết được cơn bão Côn Sơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào Hà Nội với cường độ rất mạnh dù đã yếu đi nhiều sau khi vào đất liền. Bên cạnh đó là mưa gió không ai muốn ra đường. Bởi vậy, mới chỉ chưa 9h tối các nhà đã cửa đóng then cài chắc chắn để sẵn sàng… đón bão.

Hơn nữa, chỉ cách đây ít hôm, Hà Nội đã lại thành … sông trước cơn mưa lớn trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Mọi tuyến phố lụt lội, giao thông hỗn loạn đã làm người dân luôn căng mình cảnh giác trước “giặc lũ” ngay giữa Thủ đô. Nên có thể thấy, người dân Hà Nội “nơm nớp” lo sợ bão lụt là hoàn toàn dễ hiểu. Ai cũng sớm tìm đường về nhà để tránh bão.

Trên các tuyến phố thường ngày đông đúc người qua lại đến tận đêm như Chợ đêm Hàng Đào, Cửa Đông, Hàng Bông, Đường Thành, Nguyễn Thái Học, Bờ Hồ… hôm qua cũng chỉ lác đác những bóng người dù không có mưa nặng hạt và chỉ có gió mạnh.

Nhưng bất ngờ, người dân Hà Nội đã được “ngủ ngon thật” vì bão đã suy yếu rất nhanh hơn dự đoán. Trên các con đường cùng không hề có cảnh ngập nước như nhiều người từng lo ngại vì cường độ mưa đã không lớn như dự báo.

Trái ngược vào đó là đường phố khá sạch sẽ, tại một số điểm có một vài vũng nước nhỏ nhưng không đáng kể. Có nhiều cây đổ trên các tuyến phố nhưng không có thiệt hại về người và của nghiêm trọng. Đêm qua tại Hà Nội, mưa tương đối nhẹ hạt, và đến khoảng gần sáng thì dứt hẳn.

Trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, lượng mưa trung bình là khá lớn khoảng 100 - 200mm. Tuy nhiên đến sáng nay, tại cuộc họp giao ban ở văn phòng ủy ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, được biết lượng mưa trung bình tại Hà Nội đêm qua chỉ vào khoảng 50 - 100mm.

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm