(TT&VH Online) - Hà Nội bất ngờ chuyển rét, trước giờ giao thừa mưa phùn rơi mờ đường. Đường phố vắng dần nhưng đây đó vẫn còn những người cố gắng kiếm chút tiền tiêu Tết.
Chùm ảnh chúng tôi ghi nhận vào chiều tối 29 Tết (tức đêm giao thừa) tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội:
Vào thời điểm này, những dịch vụ phục vụ cho mâm cỗ giao thừa là đắt khách nhất.
Trời Hà Nội chợt rét khiến những điểm thanh lý quần áo rét rất đắt hàng.
Hoa tươi năm nay bất ngờ ế khiến nhiều xe hoa phải ở lại Hà Nội đến tận 30 Tết và xả hàng bán lẻ.
Có lẽ những người bán dưa hấu không ngờ rằng đến đêm giao thừa mà hàng lại còn ế đến vậy.
Ông Lê Xuân Thọ nhà ở Cầu Diễn đến 18h mới hết ca trực và mua vội cây quất trưng Tết với giá 50.000 đồng.
Trong khi quất đại hạ giá thì đào lại... tăng giá. Những cây đào không nhiều nụ vẫn bị hét với giá 6-800.000 đồng. Nhiều cành đào không đẹp nhưng nhiều hoa cũng bị thét giá tương tự. Nhưng đến thời điểm này thì nhiều điểm còn không có đào để mua.
Cậu bé này vui mừng vì cuối cùng cũng được bố mua cho 1 tập phong bao lì xì.
Đến 19h tối, những bó mia bắt đầu xuất hiện đầy đường phục vụ cho nhu cầu mua thay cành lộc của người dân. Giá trung bình 5-60.000 đồng/cặp.
Nhiều người tận dụng thời điểm cuối năm rút tiền để mua sắm nốt những vật dụng còn thiếu hoặc kiêng rút tiền vào dịp đầu năm mới.
Hai anh lính vội vã thưởng thức chai nước ngọt trước khi trở về đơn vị trực Tết.
Những người lao công làm nốt công việc của năm cũ.
Hai mẹ con cố gắng bán một ít bóng bay kiếm chút tiền cuối năm.
Những vị khách chờ chuyến xe buýt cuối cùng của năm. Tết đã đến thật gần. |












