Thế giới

Hà Nội chìm trong biển nước

31/10/2008 11:16 GMT+7 Google News
((TT&VH Online) - Cơn mưa lớn lúc nửa đêm 30/10 kéo dài tới tận thời điểm hiện tại đã biến Hà Nội thành 1 biển nước. Hàng loạt khu vực bị tắc nghẽn vì không thể đi được.
Toàn bộ khu vực Diễn bị biến thành đồng nước trắng
 
Cho đến 11h30 ngày 31/10, tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, trận mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt và người dân Hà Nội vẫn đang bị "bủa vây" trong biển nước.
 
Theo ghi nhận của phóng viên TT&VH Online thì đến thời điểm hiện tại tình trạng ùn tắc giao thông không còn như buổi sáng. Nhưng các tuyến phố trọng điểm như Trần Duy Hưng, Quán Thánh, Thái Hà, Thái Thịnh, Đặng Tiến Đông, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Nguyễn Khuyến, Quang Trung, Trường Chinh... vẫn đang ngập nước, có nơi ngập sâu gần nửa mét gây khó khăn lớn cho người đi lại. Đặc biệt, Đường Láng - Hòa Lạc nước ngập đến trần đường hầm phía trước Trung tâm Hội nghị quốc gia.
 Mưa ngập tại đường Quán Thánh
Tại đoạn Trần Duy Hưng, nhiều người dân đã sử dụng đến thuyền làm phương tiện đi lại. Nhiều người đã phải mất hơn 2h đồng hồ để di chuyển trên một quãng đường chưa đầy 2km. Tại các địa điểm công sở như ngân hàng, bưu điện, quán ăn đều vắng khách. Do trời ngập mưa nên taxi, xe ôm cũng từ chối khách. Nhân viên văn phòng nhiều người cũng đành nhịn đói vì nhiều quán “cơm trưa văn phòng” từ chối phục vụ.
 Người bán hàng rong trú mưa trên vỉa hè
 
Tại nhiều văn phòng công sở, mạng Internet cũng trong tình trạng trục trặc, "chập chờn" gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động kinh doanh, giao dịch.
 
Trước tình hình mưa lớn, ngay từ sáng sớm, Công ty cấp thoát nước đã điều động các lực lượng đến các địa điểm để khơi thông nguồn nước. Hệ thống máy bơm tại Yên Sở đã hoạt động hết công suất để thực hiện việc thoát nước. Thanh tra giao thông phối hợp cảnh sát giao thông cùng đội trật tự phường đi các chốt để phân luồng giao thông.
Nhân viên Công ty cấp thoát nước có mặt ở hiện trường để khơi thông nguồn nước
 

Theo nguồn tin dự báo thời tiết, ngày mai, mưa sẽ giảm, nhưng đến ngày 2/11, lượng mưa lại tăng. Ngoài ra, ngày 1 - 2/11, Bắc bộ còn đón một đợt gió mùa. Trận mưa to này tập trung ở nam Đồng Bằng Bắc Bộ: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và sẽ kéo dài thêm 2 - 3 ngày nữa.

Ghi nhận của TT&VH Online tại khu vực cầu Diễn. Toàn bộ các cánh đồng đã bị nước phủ kín. Nhiều nhà nước đã vào tận chân giường. Thiệt hại nặng nhất là các hộ nuôi cá, vịt vì nước tràn vào vỡ bờ. Toàn bộ cá, vịt theo nước ra đồng không kiểm soát được. Trong khi đó, do chủ quan, nhiều nhà không kiểm tra chuồng trại nên rất nhiều gà đã bị ngập nước chết. May mắn hơn, nông dân trồng lúa ở khu vực này vừa thu hoạch xong vụ lúa nên không bị thiệt hại nhiều. Cô Dung, một người dân sống tại thôn Hòe Thị, Từ Liêm cho biết, cách đây 20 năm cũng đã có 1 cơn mưa lớn tương tự khiến cả khu vực này ngập trong nước.

Phía sau bệnh viện công an hoàn toàn không đi lại được

Trong khi đó, tại khu vực Cầu Giấy, rất nhiều đoạn đường đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ vì ngập nước. Tại đoạn cầu vượt trường Sư phạm, người tham gia giao thông phải đi sang hướng ngược chiều vì sợ ngập nước, chết máy. Rất nhiều ôtô, xe máy bị xặc nước ống pô chết máy phải dắt bộ. Khu vực phía sau bệnh viện Công an hoàn toàn tê liệt vì nước ngập gần tới yên xe. Công an quận Cầu Giấy đã phải cử nhiều xe tuần tra để phân đường và cảnh báo người dân không đi vào các khu vực ngập nước.

Khu vực ĐH Sư phạm người tham gia giao thông phải đi nép vào giải phân cách để tránh ngập nước

Tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài cũng không tránh khỏi những "cơn lũ" nước. Anh Việt Phương đi đón người nhà từ sân bay Nội Bài về cho biết, nước ngập trắng đồng hai bên tuyến đường. Nhiều nơi nước thoát không kịp, vượt qua quốc lộ chảy như lũ. Có những đoạn nước đổ từ đường xuống ruộng ào ào không khác gì thác. Tuy nhiên do không ngập úng nên giao thông trên tuyến đường này không bị tắc nghẽn.


Khu vực Nghĩa Tân bị nập nặng
Công an phường Quan Hoa cho biết, khu vực chợ Nghĩa Tân bị úng ngập khá nặng. Người dân đi lại khó khăn nên đã phải chọn giải pháp ở nhà. Trời mưa to cũng khiến nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an toàn cho các em. Ngay chính cán bộ viên chức cũng không đến cơ quan vì trời mưa quá to hoặc tắc đường, chết máy xe. Có thể nói cơn mưa lớn kéo dài này đã khiến Hà Nội tê liệt ít nhất là trong buổi sáng hôm nay.

Rất nhiều trường học bị ngập đã phải cho học sinh nghỉ học
Vắng tanh khác hẳn ngày thường ở ngã bảy trước cây xăng Trần Hưng Đạo lúc 10h30

Nhóm PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm