(TT&VH)- Đó là tình cảnh của Hà Lan, đội bóng đã toàn thắng cả 8 trận vòng loại giống như Đức, nhưng vẫn chưa chính thức nhận vé tham dự VCK. Lý do: đối thủ cạnh tranh với họ ở bảng E là Thụy Điển vẫn đang bấu víu vào một hy vọng mong manh.
Hà Lan có lẽ là đại gia cảm thấy khó chịu nhất do dù đã thắng như chẻ tre ở bảng E, đội bóng áo cam vẫn chưa chắc suất đi thẳng. 8 chiến thắng liên tiếp, 24 điểm tối đa, ghi được 34 bàn và chỉ để thủng lưới 5 bàn, mới nhất là trận làm nhục San Marino 11-0 và chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ở Phần Lan, nhưng đội bóng của HLV Bert van Marwijk vẫn chưa dứt hẳn được cái đuôi Thụy Điển, kém họ 6 điểm khi vòng loại còn hai lượt. Ở lượt trận này, đội bóng Bắc Âu dễ dàng hạ gục San Marino 5-0.
Hà Lan (áo cam) vẫn chưa có vé chính thức dự VCK Euro 2012- Ảnh Getty
Tỷ số 2-0 ở Helsinki thực ra chưa phản ánh hết sự áp đảo của Hà Lan khi họ nắm giữ hoàn toàn thế trận. Đội khách suýt mở tỷ số ở đầu trận song hậu vệ Johny Heitinga đã bị thổi việt vị, nhưng họ cũng chỉ phải đợi đến phút 29 để mở tỷ số sau khi Sneijder tung một đường chuyền xa đẹp mắt để Strootman lặng lẽ băng lên hạ gục thủ thành Hradecky bằng một cú volley. Sang hiệp hai, dù van Persie bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, nhưng Hà Lan vẫn có bàn thứ hai và Sneijder một lần nữa là người phát động với đường mở biên để Elia thoát xuống và kiến tạo để Luuk de Jong đệm bóng nhẹ nhàng vào góc xa. Trước đó, Phần Lan đã tự đẩy mình vào thế khó sau khi Hatemaj phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Với chiến thắng này, Hà Lan sẽ cần một điểm ở Moldova vào ngày 8/10 để tránh phải quyết đấu với Thụy Điển trên sân đối phương ở lượt cuối cùng. Tất nhiên, nhiệm vụ này không quá khó nếu xét về phong độ của Cơn lốc màu da cam cũng như tương quan lực lượng giữa họ với chú lùn Moldova. Trong khi đó, Thụy Điển có cơ hội giành vị trí nhì bảng xuất sắc nhất, kể cả khi thành tích của họ bị trừ đi 6 điểm (2 trận gặp San Marino), khi so sánh với các đội nhì khác.
Giống như Hà Lan, Anh đang chiếm ưu thế lớn ở bảng G với 6 điểm nhiều hơn đội thứ hai Montenegro và có hiệu số cao hơn hẳn, 12 so với 2. Thế nên, cuộc đua có lẽ chỉ tập trung vào vị trí thứ hai, sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Montenegro và Thụy Sĩ, với khoảng cách là 3 điểm và cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Thụy Sĩ ở lượt trận cuối cùng.
Trái với hai bảng đấu trên, tình thế ở bảng H là gay cấn nhất khi cánh cửa vẫn còn mở cho cả ba đội: BĐN, Đan Mạch và Na Uy. Cả ba đều có 13 điểm như nhau, nhưng Na Uy gặp bất lợi do đã chơi nhiều hơn một trận. Điều đó đồng nghĩa với việc đội giành chiến thắng trong trận BĐN-Đan Mạch ở lượt đấu cuối cùng nhiều khả năng sẽ giành luôn ngôi đầu bảng. Trong khi đó, bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi 4 đội đang so kè nhau với khoảng cách 3 điểm. Nga dẫn đầu với 17 điểm và sẽ có trận quyết định gặp đội thứ tư Slovakia (14 điểm) ở Zilina ngày 8/10. Nếu thắng, đội bóng của HLV Dick Advocaat gần như chắc chắn đi tiếp do lượt cuối họ chỉ phải tiếp đội hạt tiêu Andorra trên sân nhà. Hai đội khác cũng còn hy vọng ở bảng này là Ireland (15 điểm) và Armenia (14 điểm).
T.T