EURO 2008

Hà Lan-Pháp: Sau Italia là Pháp!

13/06/2008 11:36 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Màu da cam rực rỡ đã che mờ sắc thiên thanh của người Italia, ĐKVĐ thế giới. Đêm nay, đến lượt màu lam của đội Pháp, đương kim Á quân...

Thay đổi

Trận hòa không bàn thắng trước Romania chưa phải là thảm họa. Nhưng rõ ràng, Domenech đã phạm một số sai lầm. Dù với lý do nào, việc sử dụng cặp tiền vệ trụ Makelele - Toulalan, vốn chỉ quen với nhiệm vụ càn quét và dính líu quá ít đến tổ chức tấn công, là sự cẩn trọng không cần thiết. Rồi còn đó vị trí hậu vệ trái. Mùa giải vừa qua, Evra chơi nổi bật hơn hẳn Abidal ở cấp CLB. Không chỉ phòng ngự tốt (từng thành công phong tỏa Messi của Barca), những pha tham gia tấn công của Evra thường mang lại tính đột biến cao. Nhưng Domenech vẫn tin dùng Abidal.

Không muốn đẩy mình vào cuộc chiến một mất một còn với ĐKVĐ Thế giới Italia ở lượt cuối, Pháp buộc phải thay đổi để tìm kiếm chiến thắng trước Hà Lan bằng mọi giá. Henry đã trở lại để tăng cường sức mạnh trên hàng công. Vieira sẽ đóng vai trò thủ lĩnh đích thực, thủ lĩnh về chuyên môn lẫn tinh thần. Ở phía sau, Domenech có thể phải gạt sang một bên thói quen dùng người vì "tình cảm" để tin dùng Evra. Trước Hà Lan là một Pháp mạnh nhất có thể về lực lượng. Vấn đề còn lại là liệu bộ máy ấy có thể hoạt động với công suất tối đa hay không.
Hà Lan đang hừng hực khí thế
 
Một nguyên tắc: không ai thay đổi đội hình đang chiến thắng. Hà Lan vừa giành chiến thắng lịch sử trước Italia và HLV van Basten sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát? Chưa chắc! Khi Robben và van Persie chấn thương, van Basten đau đầu với bài toán lực lượng. Vắng họ (và cả Babel), Hà Lan cạn kiệt cầu thủ chạy cánh trái điển hình, để rồi van Basten phải đẩy Sneijder sang trái. Bây giờ, khi van Persie có thể đá chính (trận gặp Italia, anh đã chơi 20 phút cuối) và Robben bình phục hoàn toàn, van Basten càng đau đầu hơn. Robben và van Persie là những người quan trọng bậc nhất ở ĐT Hà Lan dưới thời van Basten. Không sử dụng họ thì quá... phí. Mà dùng thì có thể phá vỡ hệ thống đã vận hành cực tốt.
 
Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, van Basten nói rằng ông chọn cầu thủ dựa trên phong độ và tình trạng thể lực. Từ đó là thông điệp: vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 và bộ đôi Robben và van Persie phải dự bị. Nhưng ở thời điểm này, đừng... tin lời van Basten. Trận gặp Italia, ông đã gây bất sốc khi sử dụng Boulahrouz ngay từ đầu. Hậu vệ này vốn không có tên trong danh sách ban đầu và chỉ được gọi để thế chân Babel vì chấn thương.

Không có thiên đường thứ 2

Người Pháp đang mơ về ký ức của năm 2006. Khi ấy, Pháp cũng khởi đầu ì ạch (hòa 2 trận đầu tiên) nhưng rốt cuộc lại tiến sâu đến trận CK. Hiện tại, theo đánh giá của các nhà cái, Pháp vẫn là ƯCV nặng ký cho chức VĐ. Tuy vậy, kịch bản của 2 năm về trước khó tái hiện.

Những điều kỳ diệu của Pháp năm 2006 gắn liền với một cái tên: Zidane. Tiền vệ tài hoa im tiếng, Pháp ngủ quên. Zizou thăng hoa, Pháp bay cao. Zizou là tượng đài, là biểu tượng, là thủ lĩnh. Dấu ấn kéo dài cả thập kỷ của Zizou lên ĐT Pháp quá lớn. Không thể xóa nhòa trong một sớm một chiều. Nhất là khi Pháp chưa thể tìm ra người thay thế, dù sở hữu rất nhiều ngôi sao. Vấn đề là những ngôi sao ấy hoặc ở bên kia sườn dốc sự nghiệp (về phong độ, đóng góp chứ không đơn thuần là tuổi tác) như Henry, Vieira, Makelele, Thuram hoặc vẫn ở dạng tiềm năng (chưa bùng nổ dữ dội và vượt trội lên phần còn lại) như Benzema, Ribery, Nasri.

Liệu Pháp có còn vui như thế này sau trận đấu đêm nay?
 
Ván bài ở Berne đêm nay không hề bí ẩn. Nó đã lật ngửa trước mặt Domenech. Cái thế hiện tại buộc Pháp không còn cách nào khác là chơi tấn công chủ động. Hà Lan thì không cần phải vội, cứ phòng ngự phản công mà đá, như cái cách họ 3 lần chọc thủng lưới Italia. Muốn thắng hàng tiền vệ của Pháp phải chia cắt cặp tiền vệ trung tâm de Jong - Engelaar. Qua được cửa ải ấy, họ sẽ đến rất gần với khung thành khi hàng thủ của Hà Lan, qua 45 phút cuối trận gặp Italia, rất kém trong việc bọc lót. Với Hà Lan, trong trường hợp phản công, cách tốt nhất vẫn là mở biên nhằm tránh sự can thiệp của cặp tiền vệ Makelele - Vieira. Trận ra quân, họ đã thực hiện rất tốt chiến thuật này và thành công loại bỏ Ambrosini - Gattuso.

Trong trường hợp bị dẫn trước, Hà Lan vẫn có phương án phản kháng. Van Persie được tung vào sân. Nếu chưa đủ, Robben sẽ được gọi. Nhưng với Pháp thì ngược lại. Nếu bị chọc thủng lưới trước, họ coi như cầm chắc thất bại vì... hết bài. Âu cũng là cái thế!

Đội hình dự kiến 2 đội
 
Lịch sử có phần nghiêng về phía người Hà Lan. Tổng cộng 21 lần gặp nhau, Hà Lan thắng 9, thua 8 và số trận hòa là 4. Tại EURO 2000, dù giành chức VĐ nhờ phong độ đỉnh cao của Zidane, Pháp cũng từng hứng chịu thất bại 2-3 trước Hà Lan ở trận cuối cùng của bảng đấu tử thần. Đêm nay, lịch sử sẽ lặp lại?

DỰ ĐOÁN: 1-0

Lực lượng

Hà Lan: Robben đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Melchiot và Huntelaar tiếp tục dưỡng thương.

Pháp: Vieira và Henry trở lại đội hình xuất phát.

ĐỐI ĐẦU

31/03/04 Hà Lan - Pháp 0-0

21/06/00 Pháp - Hà Lan 2-3

26/02/97 Pháp - Hà Lan 2-1

22/06/96 Pháp - Hà Lan 0-0

18/01/95 Hà Lan - Pháp 0-1

PHONG ĐỘ

Hà Lan

09/06/08 Hà Lan - Italia 3-0

01/06/08 Hà Lan - Wales 2-0

29/05/08 Hà Lan - Đan Mạch 1-1

24/05/08 Hà Lan - Ukraine 3-0

26/03/08 Áo - Hà Lan 3-4

Pháp

09/06/08 Romania - Pháp 0-0

03/06/08 Pháp - Colombia 1-0

31/05/08 Pháp - Paraguay 0-0

27/05/08 Pháp - Ecuador 2-0

26/03/08 Pháp - Anh 1-0
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm