04/09/2011 10:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Bên cạnh những ông lớn khác của Lục địa già, hôm qua Bồ Đào Nha và Hà Lan đều giành chiến thắng ấn tượng để gần như chắc chắn có mặt tại Ukraina-Ba Lan mùa Hè sang năm.
Tại bảng H vòng loại EURO 2012, BĐN nhọc nhằn vượt qua đảo Síp với tỷ số 4-0 trong đó 3 bàn thắng được ghi ở những phút cuối cùng. Đội chủ nhà chỉ còn có 10 người trên sân sau khi Dobrasinovic nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 34. Đó là tình huống tiền vệ của Síp đã phạm lỗi với Cristiano Ronaldo trong vòng cấm. Và ở cú sút phạt đền sau đó, đội trưởng BĐN dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Dù có lợi thế hơn người từ rất sớm, nhưng phải tới tận phút 82 đội khách mới có bàn nhân đôi cách biệt. Người lập công lại là siêu sao của Real Madrid. Kể từ đó đảo Síp buông xuôi và bị chọc thủng lưới thêm 2 lần ở các phút 84 và 90.
![]() Hà Lan đại thắng San Marino - Ảnh Getty |
Đây là chiến thắng quan trọng khi nó giúp “Brazil châu Âu” vươn lên xếp đầu bảng H. Dù lập cú đúp nhưng đây là trận đấu Ronaldo bị các CĐV đảo Síp chế diễu trên các khán đài. Họ liên tục gào tên Lionel Messi để trêu ngươi Cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Cũng liên quan đến BĐN, vì hành động tự ý rời bỏ đội tuyển hôm 30/9 (bất chấp lý do là giã từ sự nghiệp quốc tế), UEFA đang cân nhắc phạt nặng Ricardo Carvalho. Trung vệ 33 tuổi này có thể bị treo giò từ 1 đến 3 tháng tại Champions League vì “thiếu tôn trọng và gây tổn thương” với đất nước.
Ấn tượng nhất ở loạt trận quốc tế tối qua là chiến thắng lịch sử của Hà Lan. Tại Eindhoven, “Cơn lốc màu da cam” vùi dập đội bóng tội nghiệp San Marino…11 bàn không gỡ. Van Persie ghi 4 bàn, trong khi Sneijder và Huntelaar lập cú đúp cho riêng mình. Heitinga, Kuyt và Wijnaldum mỗi người đóng góp 1 bàn trong trận thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở hoa tulip. Tháng trước, đoàn quân của HLV Bert van Marwijk đã vượt mặt Tây Ban Nha để leo lên đứng thứ nhất trên BXH FIFA. Chiến công oanh liệt này sẽ càng củng cố vững vàng thêm ngôi vị này của họ.
Hết hiệp 1 tỷ số mới chỉ là 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng San Marino cầm cự được đúng…4 phút đầu hiệp 2 trước khi vỡ trận và hứng chịu cơn mưa bàn thắng từ các chân sút áo da cam. Lịch sử bóng đá của San Marino mới bắt đầu từ năm 1990 và hiện tại họ đang xếp thứ 203 thế giới. Sau 7 vòng đấu, đội tuyển của quốc gia nhỏ bé này xếp bét bảng E và bị sút tung lưới tới 44 lần. Còn Hà Lan đã giành 21 điểm tuyệt đối tại chiến dịch EURO 2012. Chỉ cần đánh bại Phần Lan ở vòng tới thì đương kim á quân thế giới chắc chắn có mặt tại Ukraina-Ba Lan vào mùa Hè sang năm.
Quay sang bảng B, hôm qua (3/9) Semshov ghi bàn thắng duy nhất giúp Nga vượt qua Macedonia trên sân nhà. Đội bóng của xứ sở Bạch Dương đã tận dụng rất tốt việc 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp CH Ireland và Slovakia cầm chân nhau để vươn lên dẫn đầu bảng đấu. 2 vòng đấu tiếp theo sẽ đều là những trận đấu sống còn với Nga khi họ lần lượt gặp CH Ireland, rồi Slovakia.
HÀ DƯƠNG
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất