Trước việc cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay Cặp đôi hoàn hảo vì "Giáo Sư Xoay" bị loại, Đinh Tiến Dũng cho rằng đó chỉ là sự giận dỗi nhất thời của khán giả. Anh cũng bình tĩnh khi bị giám khảo Lê Minh Sơn nhận xét là "không thông minh".
>> Toàn cảnh cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo
|
- Tôi thấy hay hay, tự nhiên được hát thêm một bài nữa. Khác nào được đi mua hàng lại được nhận thêm quà khuyến mãi.
* Khi biết mình và Phương Linh phải dừng lại trước đêm chung kết, anh đã nghĩ gì?
- Tôi nghĩ đơn giản: “Vậy là cuối cùng điều đó cũng đã đến, từ nay không phải hồi hộp chờ đợi kết quả nữa rồi”.
* Ban giám khảo cho rằng anh hát không bằng Quách Ngọc Ngoan, phần dàn dựng hoạt cảnh bán vé Cặp đôi hoàn hảo hay chia ly không phù hợp, anh bằng lòng hay phản đối nhận xét này?
- Thú thực là tôi không để tâm lắm, quan trọng là chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình để phục vụ khán giả, thế là vui rồi. Tôi biết khả năng của mình đến đâu. Đem chút khả năng hạn chế của mình ra giúp vui được vài buổi như thế là tôi cũng thỏa nguyện lắm rồi.
|
- Một tập đoàn công nghệ như FPT thì đâu cần một nhân vật như tôi quảng bá làm gì. Tôi mà quảng bá được thì mừng quá, tôi sẽ làm việc ngay với lãnh đạo về việc này để yêu cầu tăng lương. Tôi không biết bạn siêu mẫu này có ý nhận xét về kiểu dáng hay chất liệu trang phục của tôi mặc? Cái đó thì đúng là tôi phải lắng nghe ý kiến chuyên môn nhiều. Còn tôi mặc áo FPT vì tôi mong muốn xác định lại cho mình chỗ đứng trong tâm trí khán giả, rằng tôi là một nhân viên bình thường của FPT như 13 nghìn đồng nghiệp của tôi, chứ không thuộc về sân khấu của showbiz lấp lánh ánh đèn, và dù đứng ở đâu thì tôi vẫn là tôi thôi. Không phải ai cũng hiểu được điều này nhưng tôi tin là những người muốn hiểu thì sẽ hiểu thôi, còn lại hiểu thế nào thì cũng chẳng sao. Nếu điều này khiến tôi “mất điểm” thì tôi nghĩ đúng là cũng đã đến lúc cần phải “mất điểm” để biết mình ở đâu rồi.
* Một clip trên mạng cho thấy, đúng thời điểm hai cặp thi của "Cù Trọng Xoay" và Quách Ngọc Ngoan chuẩn bị đấu loại, vang lên giọng nói của Siu Black: 'Chọn áo đỏ đúng không'. Điều này làm dấy lên nghi vấn có sự dàn xếp kết quả. Bản thân anh nhìn nhận ra sao về vấn đề này?
- Ngọc Ngoan và Ngọc Anh hát bài sing-off quá hay, tôi đứng ngay bên sân khấu và cảm nhận rất rõ điều này. Do đó, chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng và hợp lý. Còn chuyện bới bèo ra bọ thì tôi không quan tâm lắm, tôi nghĩ Ban giám khảo đã làm đúng vai trò của mình.
* Nhưng khá nhiều người nghĩ anh “khẩu phục” chứ tâm không phục khi chỉ cám ơn khán giả và bạn đồng hành chứ không cám ơn Ban giám khảo, Ban tổ chức. Anh quên hay đó đúng là những điều anh muốn nói?
- Tôi đâu có nhiều thời gian trên sân khấu để kịp nhớ xem phải cảm ơn bao nhiêu cơ quan đoàn thể, tổ chức và cá nhân đã giúp đỡ tôi khi tham gia cuộc thi này. Trước khi rời khỏi sân khấu, tôi đã chủ động bước lên, hướng mặt về bàn Ban giám khảo và cúi đầu chào, rồi sau đó hướng xuống khán giả cúi đầu chào. Đôi khi lời nói cũng khó diễn đạt hết ý, nên tôi nghĩ một cái cúi đầu thành kính sẽ giúp tôi nói hộ những suy nghĩ trong lòng lúc đó. Còn với Ban tổ chức, tôi nghĩ nỗ lực của bản thân tôi từ đầu chương trình đến giờ để góp phần cùng họ làm nên một chương trình có chất lượng chính là lời cảm ơn chân thành nhất. Nếu vẫn bị chê trách thì tôi cũng đành xin nhận vậy.
|
* Sau khi cặp của anh dừng lại, những người yêu quý anh đã lập "Hội tẩy chay Cặp đôi hoàn hảo vì 'Giáo Sư Xoay' bị loại" trên Facebook. Hành động của họ khiến anh cảm thấy thế nào?
- Tôi khá quen với những phản ứng của cộng đồng mạng rồi. Bạn yên tâm đi, khán giả giận dỗi chút thôi ấy mà, chứ không ai tẩy chay một chương trình hấp dẫn thế này đâu.
* Rời Cặp đôi hoàn hảo, anh trở lại công việc và cuộc sống bình thường ra sao?
- Thì hoàn toàn bình thường dù bận rộn hơn một chút vì phải làm “trả nợ”. Tôi rời khỏi một cuộc vui chơi chứ có phải rời khỏi trại giam đâu mà phải mất thời gian “tái hòa nhập cộng đồng”.





