Thể thao

Atletico Madrid mất mặt vì CĐV sỉ nhục người đã khuất

04/10/2011 13:14 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong trận Atletico Madrid-Sevilla trên sân Vicente Calderon ở vòng 7 Liga vừa qua khi một số CĐV chủ nhà đã có hành vi xúc phạm tới ngôi sao đã quá cố của Sevilla, Antonio Puerta.


Một số CĐV Atletico đã có hành vi đáng chê trách đối với Puerta - Ảnh AS

Theo báo chí Tây Ban Nha, một bộ phận nhỏ CĐV của Atletico đã hô vang những khẩu hiệu với nội dung chế giễu cái chết bi kịch của Puerta khiến Sevilla nói riêng và dư luận xứ sở bò tót nói chung bất bình. Puerta đã qua đời vì bệnh tim trong trận đấu giữa Sevilla với Getafe hồi tháng 8/2007 và đây là một tai nạn hết sức đáng tiếc đối với bóng đá Tây Ban Nha, nên việc các CĐV Atletico có hành vi nhạo báng cái chết của anh là điều không thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà sau trận đấu, Atletico Madrid đã phải đưa ra lời xin lỗi tới gia đình Puerta cũng như Sevilla thông qua trang chủ của đội bóng.

“CLB Atletico Madrid rất lấy làm tiếc về những lời chế giễu nhằm vào Antonio Puerta trong trận đấu trên sân Vicente Calderon hôm 2/10 vừa qua. Chúng tôi vô cùng phản đối những hành vi trên và gửi lời xin lỗi tới gia đình Puerta, Sevilla và bóng đá nói chung. Atletico Madrid hy vọng rằng những hành động như vậy sẽ không còn tái diễn trên SVĐ của chúng tôi hay bất cứ sân nào khác nữa”, thông báo trên trang chủ của Atletico cho hay.

Bên cạnh đó, chủ tịch Enrique Cerezo thông qua báo chí cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình Puerta và Sevilla về sự cố đáng tiếc nói trên. “Tôi thay mặt CLB xin lỗi Sevilla và gia đình Antonio Puerta. Họ nên biết rằng những CĐV nói trên chỉ là thiểu số. Thật buồn và đau đớn khi nghe thấy những lời nói như vậy về một con người đáng kính và không còn ở đây với chúng ta nữa”.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm