(TT&VH) - Cựu tiền vệ Emmanuel Petit đã gọi Lyon là một “tập thể bị phá sản”, và cho rằng không phải Bayern chơi quá xuất sắc, mà chính tâm lý yếu đuối của Lyon đã khiến họ chịu thảm bại.
Thất bại ngay trên sân nhà trước Bayern là một nỗi thất vọng lớn. Lyon chưa bao giờ thể hiện được tinh thần mà người ta kỳ vọng họ phải có được trong suốt tuần qua. Đó là một sự sụp đổ toàn diện cả về tập thể lẫn cá nhân, khi chúng ta không thể cảm thất bất cứ một nỗ lực nào tương xứng với một trận bán kết. Ai đó có thể nghĩ rằng việc trận Monaco bị đổi lịch để phục vụ cho trận đấu này và cách biệt chỉ một bàn là những điểm tựa cho Lyon, thế nhưng các cầu thủ không ý thức được và điều ấy khiến tôi bực mình. Việc bất chợt chơi tệ trong một trận đấu là có thể chấp nhận được, thế nhưng qua 3 trận gần đây ở Champions League (trận lượt về tứ kết với Bordeaux và 2 trận gặp Bayern), nhưng gì Lyon thể hiện đều quá rối loạn.

Petit đã gọi Lyon là một “tập thể bị phá sản”, ảnh GettyVề trận đấu: Trên tất cả các khía cạnh về sức mạnh, kỹ và chiến thuật, tôi không cảm nhận được tầm vóc đỉnh cao của cuộc chiến này. Ngay cả khi Bayern sở hữu những cầu thủ tài năng, một tập thể mạnh về khả năng tự kiểm soát, sức mạnh về cả thể lực lẫn tinh thần, thì đó cũng chẳng phải một Bayern vĩ đại mà chúng ta vẫn biết. Thế nhưng Lyon đã không đủ sức mạnh và sự mềm mại cần thiết để chế ngự đối thủ, và chúng ta không thấy được bất kỳ tính sáng tạo nào trong màn trình diễn của họ.
Tỉ số chung cuộc sau 2 lượt đi về là 4-0, và nếu nó có là 10-2 đi chăng nữa (ám chỉ thảm bại 2-10 của một đội bóng Đức khác là Bremen trước Lyon ở vòng 1/8 Champions League mùa 2004-2005 – TT&VH) , cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đây là điều rất khó để chấp nhận. Và vấn đề ở đây không phải là chất vấn về chiến thuật của Claude Puel. Chúng ta đã nhìn thấy những hạn chế rõ ràng của đội bóng này. Điều mỉa mai thay là khi có cơ hội làm nên lịch sử với lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, họ lại trình diễn một diện mạo tồi tệ nhất ở VCK năm nay. Tâm lý của họ bị ức chế? Họ đã chơi với gánh nặng buộc phải sửa sai cho màn trình diễn ở lượt đi? Tôi nghĩ lý do có thể là cả 2. Dù thế nào đi nữa, họ cũng đã phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm của mình.
Bạn có thể yếu hơn, nhưng phải thể hiện được móng vuốt của mình. Nó được biểu lộ qua nhiệt tình trong những pha tranh chấp tay đôi thường xuyên, thậm chí đến mức gay gắt. Lyon đã không thể hiện được tinh thần ấy trong trận đấu này, nhưng họ phải vượt qua được những ám ảnh trong tâm trí sau thảm bại này. Bây giờ, liệu Lyon có thể chìm trong vũng lầy như Bordeaux? Chúng ta đã nhìn thấy Lisandro bật khóc trên ghế dự bị và sự bất lực của các cầu thủ Lyon trong 15 phút cuối cùng. Những hình ảnh cho thấy rằng thất bại này có thể kéo theo sự sụp đổ về mặt tinh thần khi quay về giải quốc nội. Lyon cần được dự Champions League mùa sau, và 4 trận còn lại ở Ligue 1 hiển nhiên là những nút thắt quan trọng nhất trong một thập kỷ qua của CLB. Một chặng đường gian nan vẫn còn đang ở phía trước.
Thất bại ngay trên sân nhà trước Bayern là một nỗi thất vọng lớn. Lyon chưa bao giờ thể hiện được tinh thần mà người ta kỳ vọng họ phải có được trong suốt tuần qua. Đó là một sự sụp đổ toàn diện cả về tập thể lẫn cá nhân, khi chúng ta không thể cảm thất bất cứ một nỗ lực nào tương xứng với một trận bán kết. Ai đó có thể nghĩ rằng việc trận Monaco bị đổi lịch để phục vụ cho trận đấu này và cách biệt chỉ một bàn là những điểm tựa cho Lyon, thế nhưng các cầu thủ không ý thức được và điều ấy khiến tôi bực mình. Việc bất chợt chơi tệ trong một trận đấu là có thể chấp nhận được, thế nhưng qua 3 trận gần đây ở Champions League (trận lượt về tứ kết với Bordeaux và 2 trận gặp Bayern), nhưng gì Lyon thể hiện đều quá rối loạn.

Petit đã gọi Lyon là một “tập thể bị phá sản”, ảnh Getty
Tỉ số chung cuộc sau 2 lượt đi về là 4-0, và nếu nó có là 10-2 đi chăng nữa (ám chỉ thảm bại 2-10 của một đội bóng Đức khác là Bremen trước Lyon ở vòng 1/8 Champions League mùa 2004-2005 – TT&VH) , cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đây là điều rất khó để chấp nhận. Và vấn đề ở đây không phải là chất vấn về chiến thuật của Claude Puel. Chúng ta đã nhìn thấy những hạn chế rõ ràng của đội bóng này. Điều mỉa mai thay là khi có cơ hội làm nên lịch sử với lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, họ lại trình diễn một diện mạo tồi tệ nhất ở VCK năm nay. Tâm lý của họ bị ức chế? Họ đã chơi với gánh nặng buộc phải sửa sai cho màn trình diễn ở lượt đi? Tôi nghĩ lý do có thể là cả 2. Dù thế nào đi nữa, họ cũng đã phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm của mình.
Bạn có thể yếu hơn, nhưng phải thể hiện được móng vuốt của mình. Nó được biểu lộ qua nhiệt tình trong những pha tranh chấp tay đôi thường xuyên, thậm chí đến mức gay gắt. Lyon đã không thể hiện được tinh thần ấy trong trận đấu này, nhưng họ phải vượt qua được những ám ảnh trong tâm trí sau thảm bại này. Bây giờ, liệu Lyon có thể chìm trong vũng lầy như Bordeaux? Chúng ta đã nhìn thấy Lisandro bật khóc trên ghế dự bị và sự bất lực của các cầu thủ Lyon trong 15 phút cuối cùng. Những hình ảnh cho thấy rằng thất bại này có thể kéo theo sự sụp đổ về mặt tinh thần khi quay về giải quốc nội. Lyon cần được dự Champions League mùa sau, và 4 trận còn lại ở Ligue 1 hiển nhiên là những nút thắt quan trọng nhất trong một thập kỷ qua của CLB. Một chặng đường gian nan vẫn còn đang ở phía trước.
An Ngọc Linh (lược dịch)