(TT&VH) - Chủ nghĩa siêu thực (surrealisme), một chủ nghĩa cố gắng mô tả tiềm thức bằng những sắp xếp chỉ có trong giấc mơ, ngạc nhiên đến bất thường và nhiều khi có vẻ như phi lý. Người Pháp đã và đang gọi đội tuyển của họ bằng cái tên “những kẻ siêu thực” trước thềm trận cầu đinh với Nam Phi đêm nay. Có lẽ, họ vẫn hi vọng sẽ có những biến chuyển đằng sau bao biến cố kinh hoàng ở Ksyna những ngày qua…
Trong biến cố đó, có vẻ như chỉ có các cầu thủ là đứng về phía Anelka. Thật ra, chẳng thể bênh vực nổi tiền đạo của Chelsea với những lời lẽ vô giáo dục như thế. Nhưng những người làm bóng đá Pháp nên nhớ đến câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Bản thân việc giữ Domenech tại vị sau 2008 và thậm chí sau chiến dịch vòng loại tủi hổ đã khiến người ta bất phục. Mỗi tuyển thủ tham gia đều mang tâm thức họ là người mang sứ mạng cứu rỗi Les Bleus và đó chính là lý do khiến Pháp chơi rời rạc, mất cảm xúc và mất bản sắc. Thời đoạn 11 năm làm HLV U-21 Pháp là một bảo chứng khiến họ nghĩ rằng mối quan hệ của Domenech với thế hệ tuyển thủ Pháp sẽ rất mật thiết, nhưng đó là thứ bảo chứng mỏng manh và rách nát. Không hiểu rằng, có ai ở FFF nghĩ tới 11 năm bất phục của những người trẻ có thể mang lại hệ quả như thế nào khi họ đã thành những ngôi sao ở đội tuyển.
Pháp, trên lý thuyết, vẫn đủ sức đè bẹp Nam Phi để vào vòng trong khi Uruguay - Mexico không thể bắt tay bởi ai cũng muốn tránh gặp Argentina quá sớm. Nhưng những con người bất tuân thượng lệnh kia không thể nào thắng nổi Nam Phi khi thực tâm họ không còn là một khối thống nhất trên sân cỏ. Đó chỉ là một tập thể kéo bè kéo cánh kiểu kiêu binh, một tập thể ngạo mạn trên lịch sử thành tích khoác áo CLB mà quên mất rằng đang sống trong một qúa khứ đã chết, một niềm tin đã chết, những hiểu biết đã chết có thể nhấn chìm họ.
Người Pháp đã từng mơ Les Bleus sẽ là một đội bóng siêu thực vùng dậy khi chỉ còn vài phần trăm hi vọng, như kiểu chuyến hành trình vĩ đại của Napoleon từ đảo Elba về lại Paris. Napoleon làm được điều đó vì ông được người Pháp mến yêu và kẻ thù khiếp sợ; vì ông, dù ở cương vị Hoàng Đế nhưng vẫn có những hành xử như “cậu lính nhỏ” ngày nào. Còn các tuyển thủ Les Bleus hôm nay, với sự hỗn loạn vô tổ chức của họ; dưới sự lãnh đạo của những kẻ bảo thủ và kém cỏi như Escalettes, Domenech…, chỉ còn là những kẻ bị người Pháp ghét bỏ và bị đối thủ khinh thường bởi cách hành xử của họ như những Hoàng đế trên sân chứ không phải là 11 chú lính nhỏ bên nhau. Vậy thì lấy đâu ra một kết qủa siêu thực cho họ. Pháp hãy thực tế hơn để nhìn về tương lai gần và xa. Gần: là một lần nữa cay đắng xách va li về nước. Và Xa: là Laurent Blanc sẽ chờ họ ở đó để làm lại từ đầu, từ vòng loại EURO 2012 bằng những nhân tố “văn minh” hơn.
![]() Những kẻ đắm tàu đang chờ chiếc phao cứu sinh từ Nam Phi. Biếm họa của báo L'Equipe |
Pháp, trên lý thuyết, vẫn đủ sức đè bẹp Nam Phi để vào vòng trong khi Uruguay - Mexico không thể bắt tay bởi ai cũng muốn tránh gặp Argentina quá sớm. Nhưng những con người bất tuân thượng lệnh kia không thể nào thắng nổi Nam Phi khi thực tâm họ không còn là một khối thống nhất trên sân cỏ. Đó chỉ là một tập thể kéo bè kéo cánh kiểu kiêu binh, một tập thể ngạo mạn trên lịch sử thành tích khoác áo CLB mà quên mất rằng đang sống trong một qúa khứ đã chết, một niềm tin đã chết, những hiểu biết đã chết có thể nhấn chìm họ.
Người Pháp đã từng mơ Les Bleus sẽ là một đội bóng siêu thực vùng dậy khi chỉ còn vài phần trăm hi vọng, như kiểu chuyến hành trình vĩ đại của Napoleon từ đảo Elba về lại Paris. Napoleon làm được điều đó vì ông được người Pháp mến yêu và kẻ thù khiếp sợ; vì ông, dù ở cương vị Hoàng Đế nhưng vẫn có những hành xử như “cậu lính nhỏ” ngày nào. Còn các tuyển thủ Les Bleus hôm nay, với sự hỗn loạn vô tổ chức của họ; dưới sự lãnh đạo của những kẻ bảo thủ và kém cỏi như Escalettes, Domenech…, chỉ còn là những kẻ bị người Pháp ghét bỏ và bị đối thủ khinh thường bởi cách hành xử của họ như những Hoàng đế trên sân chứ không phải là 11 chú lính nhỏ bên nhau. Vậy thì lấy đâu ra một kết qủa siêu thực cho họ. Pháp hãy thực tế hơn để nhìn về tương lai gần và xa. Gần: là một lần nữa cay đắng xách va li về nước. Và Xa: là Laurent Blanc sẽ chờ họ ở đó để làm lại từ đầu, từ vòng loại EURO 2012 bằng những nhân tố “văn minh” hơn.
Hà Quang Minh
