(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng Nhật Bản ở ngày ra quân đã phô bày thực trạng của đội tuyển Brazil, họ dư thừa những công nhân nhưng lại quá thiếu những nghệ sĩ.
Với 3 điểm làm lưng vốn, đã tới lúc Felipe Scolari cần phải phiêu lưu hơn và trả Selecao trở về đúng nghĩa là đội bóng của quê hương vũ điệu Samba.

Moura đang dẫn trưởng thành - Ảnh Getty
1. Trong đám công nhân ra sân ở trận khai mạc Confed Cup có những người không phát huy hiệu quả, mà đặc biệt là Hulk. Tiền đạo đang khoác áo Zenit là một trong những người chơi kém nhất trong đội hình "vàng xanh". Scolari sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với bộ ba tấn công Neymar, Oscar, Hulk hỗ trợ Fred. Trong số ấy, Fred đã có công kiến tạo giúp Neymar ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt. Tiền đạo 29 tuổi này cũng suýt ghi được bàn thắng cho riêng mình. Oscar chơi khá ổn và là người tung đường chuyền quyết định cho Jo ấn định tỷ số.
Chỉ riêng Hulk là hầu như không đóng bất kỳ vai trò nào trong các pha tấn công và bị thay ra ở phút 75. Theo thống kê, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của "Người khổng lồ xanh" chỉ là 76%, và không có bất kỳ một đường chuyền nào mở ra cơ hội cho đồng đội. Có thể việc sử dụng Hulk là một nước cờ toan tính của Scolari, khi cầu thủ 26 tuổi này có thể hình và thể lực rất phù hợp với vai trò tiền vệ phòng ngự. Trên lý thuyết, cựu ngôi sao Porto có thể kết hợp với Paulinho và Luiz Gustavo hình thành hệ thống phòng thủ từ xa.
Tuy nhiên cách vận hành hệ thống của Selecao bộc lộ những dấu hiệu bất ổn do Paulinho không phải tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa (tại Corinthians anh chơi rộng hơn và dâng cao hơn). Luiz Gustavo thì phải lùi sâu và dạt biên do Marcelo và Dani Alves ham dâng cao. Quan trọng nhất là họ không nhận được sự trợ giúp từ Hulk. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vị trí sở trường của cầu thủ 26 tuổi này là tiền đạo cắm, nơi anh sử dụng sức mạnh và khả năng tì đè của mình để vượt qua hậu vệ đối phương.
2. Hulk không đóng góp được gì cho hàng công, cũng chẳng tham gia vào khâu phòng ngự, có nghĩa là anh đã trở nên vô dụng. Điều đáng nói là Hulk đã không thể hiện được mình trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng A. Gặp Mexico đêm nay, và tiếp đến là đối thủ lớn nhất Italia, Scolari sẽ phải điều chỉnh và người xứng đáng tiếp quản vị trí là Lucas Moura. Với Neymar, Oscar và Moura, Brazil sẽ trở lại với bộ ba tấn công đã giúp U-23 Brazil tiến như vũ bão ở Olympic London 2012. Sự ăn ý giữa họ sẽ giúp "vàng xanh" chơi mềm mại hơn.
Lucas Moura đã gây rất nhiều ấn tượng trong hai trận tứ kết Champions League gặp Barca mùa giải trước. Được HLV Ancelotti xếp chơi ở cánh phải trong sơ đồ 4-4-2, tiền vệ 20 tuổi đã phát huy hết vũ khí của mình là tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật cá nhân để khoét vào cánh trái của Barca, với điểm yếu là trung vệ Adriano và hậu vệ Jordi Alba.
Nhưng xuất phát điểm của Moura không phải là tiền vệ phải. Khi còn ở các đội trẻ, cầu thủ sinh năm 1992 này có khuynh hướng chơi tự do và hoạt động như một "số 10" ngay sau tiền đạo. Đó là vị trí đã gắn liền với thành công của cầu thủ người Sao Paulo tại giải trẻ Nam Mỹ 2011, nổi bật nhất là cú hat-trick của anh trong chiến thắng 6-0 trước Uruguay.
Tại Sao Paulo, Moura bị HLV Emerson Leao đẩy sang cánh phải và quyết định ấy gây ra sự xung đột giữa hai thầy trò. Ney Franco, HLV của Moura ở đội trẻ Brazil tiếp quản ghế của Leao và đã trả anh về vai trò "số 10". Khi chuyển tới PSG, Moura lại dạt sang cánh phải. Nhưng ở bất kỳ vị trí nào Moura cũng chơi rất xuất sắc bởi sự đa năng và tố chất tấn công thiên bẩm luôn giúp anh mau chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh.
3. Ở tuổi 20, Lucas Moura dõng dạc nhận mình "giống Lionel Messi", đặc biệt ở cách khống chế bóng và triển khai tấn công. Anh cũng cả gan "dìm hàng" Barca. Đó là sự tự tin cần phải có ở một cầu thủ trẻ. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở các đội trẻ, đã tới lúc Moura tỏa sáng ở đội lớn, cho Confed Cup và cho mục tiêu World Cup vào năm sau.
Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa