(TT&VH) - Nửa bước chân nữa, chúng ta sẽ đến thiên đàng. Ước lệ là thế, nhưng đó là quãng đường rất xa, là 90 phút hoặc hơn ở Mỹ Đình.
1. Sau một kết quả như mơ trên đất Thái, khán giả đang hướng về một trận đấu tưng bừng của VN trên sân nhà Mỹ Đình. Đương nhiên rồi. Người VN có thói quen vào sân để… xem bóng đá (chứ không phải cổ vũ bóng đá như bên Tây), nên có thể hiểu ước nguyện của họ về một trận cầu mãn nhãn. Nhưng từ mong muốn của người hâm mộ, đến những toan tính có lợi cho đội bóng, không phải lúc nào cũng đồng bộ. HLV Calisto có thể sẽ phải hy sinh chủ nghĩa duy mỹ mà khán giả mong muốn, để chọn ra phương án tối ưu, làm lợi cho đội bóng. Thế nên sẽ chẳng ai bất ngờ, nếu như chiều nay tại Mỹ Đình, thế trận 1 chiều cho Thái Lan sẽ diễn ra suốt 90 phút.
Trong những môn thể thao mang tính đối kháng, nếu tấn công trước, chắc chắn sẽ bị hở sườn. Không phải vào thời điểm hiện tại VN không thể chơi công đối công với Thái Lan, mà chúng ta phải biết tính toán một cách chi li để đi đến cái đích cuối cùng: Chức vô địch.

Đã rất gần với chức vô địch, hy vọng các tuyển thủ VN sẽ vững
chân để biến giấc mơ vàng trở thành hiện thực.
Tai nạn của Singapore ở bán kết và trận thua vỡ mặt của Thái ở chung kết lượt đi với VN là những bài học nhãn tiền cho kẻ kiêu hãnh.
Hôm qua, khi được hỏi, HLV Calisto cho rằng nếu phòng ngự co cụm sẽ chẳng khác nào tự sát?! Người Thái đã phải tính xem bao nhiêu phần trăm trong lời ông “Tô” nói là sự thật, bao nhiêu phần trăm là đòn gió. Nhưng những người hiểu chuyện, sẽ không khó để nhận ra đây đơn thuần chỉ là “mào đầu” của thầy “Tô” hòng đánh lạc hướng tất cả.
2. Đặt giả thuyết nếu VN có bàn dẫn trước trong trận lượt về, câu chuyện có thể được kết thúc rất sớm và chúng ta sẽ có chức vô địch Đông Nam Á. Nhưng nếu Thái đi tiên phong trong việc này, tức VN bị lọt lưới trước, tất cả sẽ rẽ sang một hướng khác cực kỳ bất lợi cho chúng ta.
Ngay sau trận lượt đi với Thái, HLV - cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Sỹ đã chia sẻ: “Cầu thủ của ta đang rất hưng phấn, điều này cực kỳ cần thiết. Nhưng song song với nó, phải giữ được cái đầu lạnh. Đừng manh động khi bị Thái chọc tức. HLV Calisto là một bậc thầy “đánh úp” và cho đến lúc này, ông vẫn chưa mắc một sai lầm nào. Tôi mong các học trò của ông cũng sẽ làm được điều cần làm cho đến phút cuối”.
Có ý kiến cho rằng hãy quên đi lợi thế dẫn 2 - 1 ở Ratjamangala để tập trung toàn lực cho trận chiến cuối tại Mỹ Đình, nhưng sao phải thế?! Chúng ta đang nắm lợi thế rất rõ ràng trong tay để có thể hướng cuộc chơi theo cách có lợi cho mình.
Chịu trận, thậm chí cù nhầy, là một phép tính rất hay, thử sức chịu đựng của người Thái, trước khi tung đòn đánh quyết định. VN đã thực hiện rất tốt ý đồ này trên đất Thái, vậy hà cớ gì không thể lặp lại điều đó ngay trên cứ địa của mình?
Khi cố gắng bảo vệ thành quả, chẳng ai bảo như vậy là thiếu dũng khí. Bóng đá là thành tích và người hay là người giành chiến thắng cuối cùng. Hãy cứ đơn giản thế, bởi chưa bao giờ VN lại đứng gần bục danh hiệu cao quý nhất trong làng bóng đá khu vực đến vậy.
TÙY PHONG