(TT&VH)- Chưa hết đau đầu với việc Nilmar phải nghỉ thi đấu thêm 2 tháng, HLV Juan Garrido của Villarreal lại vừa nhận thêm một cú sốc nữa khi chân sút tốt nhất của ông, Giuseppe Rossi, cũng phải nhập viện vì dính chấn thương trong lúc tập luyện ở ĐT Italia. Cộng với chấn thương của Marco Ruben trước đó nữa, Villarreal hiện chẳng còn một chân sút nào.
Mọi chuyện đang trở nên thực sự u ám ở sân El Madrigal. Trận hòa mà như thua (2-2) trước Zaragoza trên sân nhà ở vòng 7 Liga đã đẩy "Tàu ngầm Vàng" lún sâu hơn vào vùng lầy khủng hoảng. Nếu tính riêng trong mùa giải này, thành tích của đội bóng vùng Castellon là 2 bại, 3 hòa và 1 thắng sau 6 trận. Chiến thắng duy nhất của Villarreal tính tới thời điểm này của mùa giải là trước Mallorca (2-0), trong khi đã hòa Sevilla, Zaragoza (cùng 2-2), Athletic Bilbao (1-1) và thất bại trước Barca (0-5), Granada (0-1). Nhưng cộng thêm 4 trận không thắng ở cuối mùa trước, Villarreal đã trải qua tròn 10 trận mà chỉ có được một chiến thắng.
Mùa trước, chuỗi trận tệ hại vào cuối mùa suýt chút nữa đã khiến “Tàu ngầm Vàng” đánh mất vị trí thứ 4, và nếu tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi như hiện nay, Villarreal có thể sẽ phải đón nhận điều tồi tệ hơn thế. Đen cho Villarreal là trong lúc đang khủng hoảng phong độ, họ lại đụng phải một cơn bão chấn thương trên hàng công. Nạn nhân đầu tiên là Nilmar. Tiền đạo người Brazil vừa trải qua ca phẫu thuật u nang ở đầu gối chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu trong gần 2 tháng. Như vậy, Nilmar sẽ phải ngồi ngoài trong các trận gặp Getafe, Real Madrid (Liga) và Man City (Champions League). Cộng với việc chân sút dự bị Marco Ruben phải nghỉ khoảng 2 tuần vì gãy ngón chân cái, mọi hy vọng của Villarreal dồn cả vào vai Rossi.
Villarreal mất thêm Rossi vì chấn thương- Ảnh Getty
Tuy vậy, một chút hy vọng nhỏ nhoi ấy của Villarreal cũng đang đứng trước nguy cơ bị dập tắt nốt, sau khi Giuseppe Rossi dính chấn thương trong một buổi tập của ĐT Italia. Tiền đạo sinh tại New Jersey, Mỹ, đã buộc phải rời sân tập giữa chừng và lập tức được đưa thẳng đến phòng y tế sau khi cảm thấy vấn đề với đầu gối sau một pha vận động. Hiện các bác sỹ của đội tuyển Italia vẫn chưa công bố mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của Rossi, nhưng trước mắt, khả năng tiền đạo của Villarreal kịp góp mặt trong trận đấu giữa tuyển Italia với Serbia trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012 vào thứ Sáu tới là rất thấp.
HLV Cesare Prandelli tất nhiên rất lo lắng với chấn thương của Rossi. Nhưng nếu ông lo một thì người đồng nghiệp Juan Garrido phải lo mười. Trong khi Prandelli vẫn còn những chân sút giỏi khác để thay Rossi, thì Garrido lúc này chẳng khác gì với tình cảnh của một thợ săn mà không có vũ khí. Thực tế thì ông vẫn còn hai món "vũ khí" trong tay, nhưng một thì đã cũ và cùn (Camunas), một còn lại lại non và chưa sắc (Hernan Perez). Nếu chẳng may Rossi có "mệnh hệ" gì, Villarreal có lẽ phải ghi bàn bằng… niềm tin thật.
Vũ Mạnh