Thế giới

Giơ-ne-vơ chung vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

29/12/2008 17:50 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sau Euro 2008, giờ đây Giơ-ne-vơ yên bình lại được chứng kiến những giây phút sôi động của bóng đá, đó là giây phút thăng hoa của bóng đá Việt Nam: “Việt Nam vô địch AFF Cup”!


Cùng hòa chung niềm vui của cả dân tộc Việt Nam, cộng đồng người Việt và cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ đã vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc trước bàn thắng gỡ hòa của Công Vinh ở phút cuối cùng của trận đấu đưa Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup. Vâng, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc, tình yêu với trái bóng tròn không có  khoảng cách về không gian và thời gian.

Tiếng hô “Việt Nam vô địch” không chỉ  vang lên tại quê nhà khắp các tỉnh thành của Việt Nam mà ở ngay tại Giơ-ne-vơ, một thành phố thơ mộng của Thụy Sĩ cách Hà Nội tới hơn 10.000 km. Không chỉ có tiếng cười mãn nguyện, chúng tôi còn chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của những cổ “động viên xa nhà”, họ khóc không chỉ vì niềm vui quá lớn, quá bất ngờ mà cả nỗi buồn khi không được chứng kiến chiến thắng của đội tuyển thân yêu nơi quê nhà.

Trước niềm vui chiến thắng của đội nhà, ông Vũ Anh Quang, Đại biện Lâm thời Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ tâm sự: “Việt Nam vô đich, thật tuyệt vời! 10 năm qua chúng ta mong chờ, 10 năm qua chúng ta trông đợi kể từ ngày chúng ta để tuột chức vô địch Tiger Cup 1998. Mặc dù ở xa Việt Nam hàng nghìn dặm, toàn bộ phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ hướng về Tổ quốc, hướng về đội tuyển. Xin chúc mừng đội tuyển thân yêu của chúng ta với những lời lẽ tốt đẹp nhất!”

Cùng với Hà Nội, đêm nay Giơ-ne-vơ không ngủ cùng chung niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

 
Đức Hùng (PV TTXVN tại Giơ-ne-vơ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm